Đổng Tam Canh là một trong những đại kiếm tiên thế hệ trước vĩ đại nhất của Kiếm Khí Trường Thành trong tiểu thuyết mạng "Kiếm Lai". Là gia chủ của gia tộc họ Đổng, ông thuộc nhóm những kiếm tu cực ít ỏi dùng chiến công chém giết đại yêu để tự tay khắc chữ lên đầu thành. Với tính cách bộc trực, nóng nảy và vô cùng cương liệt, Đổng Tam Canh đã cống hiến trọn đời mình cho việc thủ hộ quê hương, sát phạt yêu tộc Man Hoang Thiên Hạ và cuối cùng lựa chọn oanh liệt chiến tử sa trường thay vì lùi bước binh giải.
Tên: Đổng Tam Canh.
Thân phận: Đại kiếm tiên Kiếm Khí Trường Thành, Gia chủ Đổng gia.
Gia tộc: Đổng gia tại Kiếm Khí Trường Thành.
Tôn hiệu/Biệt danh: Lão Đổng, Đổng lão thất phu (cách những người quen biết gọi đùa).
Ngoại hình: Xuất hiện dưới hình dáng một lão nhân có vóc dáng cao lớn.
Tính cách:
Cảnh giới: Kiếm tiên Phi Thăng cảnh. Được Lão Đại Kiếm Tiên công nhận là người có "sát lực lớn nhất" tại Kiếm Khí Trường Thành, chỉ đáng tiếc là thời trẻ ông bị thương quá nặng nên đã ảnh hưởng đến độ cao tối đa của đại đạo.
Bội kiếm:
Chiến đấu/Thần thông: Sở hữu sát lực kinh hồn, chuyên lối đánh cận chiến tàn bạo. Từng một mình tay không xé xác đại yêu Phi Thăng cảnh. Trong trận đại chiến cuối cùng, uy lực xuất kiếm của ông đủ sức chém vỡ cả một vầng trăng do đại yêu thượng ngũ cảnh luyện hóa.
Du lịch Man Hoang vực dậy gia tộc: Thời trẻ, khi Đổng gia sa sút nghiêm trọng, ông mang theo thanh kiếm "Nhất Trượng Cao", lấy cảnh giới Kim Đan một mình tiến vào vùng lõi Man Hoang Thiên Hạ lịch luyện. Trăm năm sau, ông trở về với cảnh giới Phi Thăng, cõng theo một chiếc hòm tre (trúc khiếp) đựng đầu lâu của một đại yêu Thập Tam cảnh, từ đó kiêu hãnh khắc chữ "Đổng" lên đầu Kiếm Khí Trường Thành.
Biến cố Đổng Quan Bộc: Đứa cháu được ông kỳ vọng nhất là Đổng Quan Bộc do kiếm tâm cực đoan đã sa ngã, cấu kết với yêu tộc và bị Trần Thanh Đô chém chết ngay tại chỗ. Đổng Tam Canh phẫn nộ chất vấn Trần Thanh Đô nhưng cuối cùng đành bất lực nuốt giận, chấp nhận sự thật vì sự phản bội là không thể tha thứ.
Huyết chiến bảo vệ quê hương: Khi Man Hoang Thiên Hạ dốc toàn lực công thành, ông là một trong những chủ lực xông pha trên sa trường, trực tiếp đối đầu và chặn đánh các Vương tọa đại yêu.
Trảm yêu, trảm nguyệt và ngã xuống: Trong giai đoạn cuối của chiến trường Kiếm Khí Trường Thành, ông từ chối lời khuyên binh giải chuyển thế. Ông dốc toàn lực nghênh chiến, vung kiếm chém chết Vương tọa đại yêu Hà Hoa Am Chủ, đồng thời đánh vỡ nát vầng trăng mà đại yêu này luyện hóa, sau đó oanh liệt chiến tử tại Kiếm Khí Trường Thành.
Trần Thanh Đô: Lão Đại Kiếm Tiên, người đứng đầu Kiếm Khí Trường Thành. Đổng Tam Canh vô cùng kính trọng nhưng cũng thường xuyên cãi vã, thậm chí dám đối đầu gay gắt khi gia tộc xảy ra biến cố.
A Lương: Người bạn "vong niên", hai người thường xuyên qua lại, uống rượu cùng nhau. A Lương rất hay tự xưng là bạn tốt của Đổng Tam Canh.
Đổng Quan Bộc: Hậu bối từng được ông đặt nhiều kỳ vọng nhất, nhưng sau đó làm phản đồ và bị chém chết.
Đổng Bất Đắc, Đổng Họa Phù: Các cháu chắt thế hệ trẻ của Đổng gia, được ông vô cùng yêu thương và truyền dạy sự kiêu ngạo, bản lĩnh của gia tộc.
Trần Hi, Tề Đình Tế: Những đại kiếm tiên cùng thời, cùng kề vai sát cánh trên đầu tường thành chống lại yêu tộc.
Trần Thanh Đô: Xác nhận Đổng Tam Canh là người có sát lực cao nhất, đồng thời tiếc nuối cho rằng nếu không phải vì thời trẻ ông bị thương quá nặng tổn thương căn bản đại đạo, thành tựu kiếm đạo chắc chắn sẽ còn vĩ đại hơn.
Lưu Xoa (Vương tọa đại yêu): Dù là tử địch nhưng lại dành sự kính trọng tuyệt đối, Lưu Xoa từng tuyên bố vạn năm qua ở Kiếm Khí Trường Thành chỉ ngưỡng mộ duy nhất Đổng Tam Canh, cho rằng phong cách xuất kiếm không màng sống chết của ông vô cùng đáng sợ.
Đại tổ Thác Nguyệt Sơn: Khi chứng kiến cái chết oai hùng của Đổng Tam Canh, vị lão giả áo xám đứng đầu Man Hoang Thiên Hạ đã không khỏi cảm thán và vô cùng tiếc nuối, tôn xưng ông bằng bốn chữ "Hào kiệt như vậy".
"Người khác đều sợ Trần Thanh Đô ngươi, ta không sợ! Ra tay thì ra tay, có gì không thể?!".
"Nam nhi Đổng gia ta, nên có loại dã tâm này, ta vì sao phải khuyên hắn? Ta mong sao con cháu Đổng gia từng người đều có kiếm đạo cao hơn Đổng Tam Canh ta! Đổng gia chúng ta, dù sao không phải là gia tộc như Trần, Tề, Nạp Lan, không có nhiều ruột gan hoa lá như vậy.".
"Súc sinh thượng ngũ cảnh ở phía nam, kẻ nào leo lên tường thành trước sẽ chết trước.".
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thiếu Niên Ca Hành: Đường Liên
Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ: Hệ thống cảnh giới.
Thái Cổ Vạn Tộc Bảng trong Chúa Tể Chi Vương
Bảng xếp hạng Nguyệt Phiếu Qidian tuần 3 tháng 7
Đế Bá Phiên Ngoại: Trảm Tiên Chiến Dịch — Phần 7
Khái niệm ĐẠO TÂM được giải thích bằng Chat GPT
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 10 năm 2023
REVIEW TOP 17 TRUYỆN NGÔN TÌNH Ý NGHĨA NHẤT NÊN ĐỌC MỘT LẦN TRONG ĐỜI
Đạo tổ, Phật tổ, Ma Tổ, Yêu Tổ trong truyền thuyết phân biệt là ai? Ai có thực lực mạnh nhất?
《Thế giới hoàn mỹ》 Hỗn Độn Thanh Liên, Thanh Đế trong 《Già Thiên》 rốt cuộc không có thành tiên?
B.faloo: Kiến thức căn bản về vấn đề đăng truyện mới
Ta Có Một Tòa Mạo Hiểm Phòng đẹp không? Bản tiểu thuyết linh dị này giảng cố sự gì?
Thomo Xin88 Chơi đá gà Chi Tiết Cho Người Mới
Phỏng vấn Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử: Tác giả dạy ngươi làm sao tạo dựng nhân vật
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.