Điệp Chướng là một trong những nữ kiếm tu xuất sắc thuộc thế hệ trẻ của Kiếm Khí Trường Thành. Xuất thân từ hoàn cảnh bần hàn và mất đi một cánh tay do yêu vật gây ra trên chiến trường, nàng vẫn quật cường vươn lên nhờ kiếm tâm thuần túy và thiên phú chiến đấu bẩm sinh. Nàng không chỉ là một chiến hữu sinh tử đáng tin cậy trên sa trường mà còn đảm nhiệm vai trò đại chưởng quầy của một quán rượu nổi tiếng, nơi lưu giữ vô số kỷ niệm của các kiếm khách.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
Tên: Điệp Chướng
Danh hiệu: Đại chưởng quầy
Giới tính: Nữ
Thân phận: Nữ kiếm tu xuất thân từ hẻm nghèo Kiếm Khí Trường Thành, chưởng quầy quán rượu
Cảnh giới: Kim Đan đỉnh phong kiếm tu
Phe phái: Kiếm Khí Trường Thành, Lễ Ký Học Cung
Trạng thái: Còn sống
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
a. Đặc điểm ngoại hình:
Điệp Chướng là một thiếu nữ có thân hình mảnh mai và bị mất đi một cánh tay do yêu vật chém đứt trên chiến trường. Tuy khiếm khuyết cơ thể, nàng vẫn vác trên lưng một thanh đại kiếm khổng lồ mang tên Trấn Nhạc hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng. Lúc nhỏ sống trong ngõ hẻm nghèo nên vẻ ngoài có phần tiều tụy, nhưng khi lớn lên lại trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều từng được A Lương ngợi khen.
b. Tính cách chủ đạo:
Nàng là một người trọng tình nghĩa, sẵn sàng vào sinh ra tử đổi mạng cho bạn bè trên chiến trường, từng khẳng khái tuyên bố nếu bản thân phải chết thì không cần ai cứu. Trong cuộc sống đời thường, nàng có tâm tư tinh tế, nhạy cảm, luôn giữ giới hạn rõ ràng và không muốn lợi dụng tiền bạc hay ân huệ của bạn bè. Dù bị trêu chọc là một tiểu tài mê với ước mơ lớn nhất là kiếm tiền mua nhà to, nàng lại rất chân thành và không rành những mưu mô tính toán lòng người trong chuyện làm ăn. Nàng dành một sự kính sợ sâu sắc đối với các vị Kiếm Tiên tiền bối, đồng thời mang trong lòng một mối tình thầm kín với một vị Nho gia quân tử.
3. SỨC MẠNH VÀ NĂNG LỰC
a. Hệ thống tu luyện:
Điệp Chướng là kiếm tu bản địa của Kiếm Khí Trường Thành, từng bước tu luyện từ hạ ngũ cảnh lên Động Phủ cảnh, rồi đột phá lên Kim Đan đỉnh phong. Nàng là một thiên tài bẩm sinh thích hợp với những trận giao tranh quy mô lớn, mỗi lần trải qua rèn luyện trên sa trường thảm khốc đều có thể tự mình nắm bắt cơ hội để phá cảnh cực nhanh. Nàng nuôi hy vọng tương lai sẽ phá cảnh Nguyên Anh rồi trở thành Kiếm Tiên.
b. Kỹ năng và Chiêu thức:
- Sở hữu thanh cự kiếm Trấn Nhạc, khi xuất chiêu thường vung kiếm đập mạnh hoặc bổ xuống mặt đất tạo ra tia lửa rực rỡ, mỗi đòn đánh đều mang lực đạo kinh người.
- Bản mệnh phi kiếm theo đuổi sự ổn định, phong cách xuất kiếm một đi không trở lại, kiếm ý cực kỳ thuần túy giống hệt như con người nàng.
- Trên chiến trường, lối đánh của nàng vô cùng tàn nhẫn, mang phong cách chỉ lo tiến không lo lùi, thường xuyên phối hợp ăn ý với Đổng Họa Phù để làm mũi nhọn đục thủng trận hình đại quân Yêu tộc.
4. QUAN HỆ VÀ THẾ LỰC
a. Thuộc về:
Kiếm Khí Trường Thành. Sau khi đại chiến kết thúc, nàng không đi theo Phi Thăng Thành đến Ngũ Thải Thiên Hạ mà chọn ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ, cùng Trần Tam Thu đến cầu học tại Lễ Ký Học Cung.
b. Đồng minh / Kẻ thù:
- Bằng hữu sinh tử: Ninh Diêu, Trần Tam Thu, Đổng Họa Phù, Yến Trác, Phạm Đại Triệt, Trần Bình An.
- Trưởng bối quan tâm: A Lương, người đã dạy dỗ và đặt tên cho nàng, cùng với Đổng lão kiếm tiên.
- Người trong mộng: Cố Khoáng, một vị Nho gia quân tử của học cung từng mang đi thanh trường kiếm Hạo Nhiên Khí.
5. TIỂU SỬ VÀ SỰ KIỆN
Sinh ra trong một hẻm nghèo lộn xộn tại Kiếm Khí Trường Thành và không có họ, từ nhỏ nàng đã theo A Lương chạy việc vặt mua rượu để kiếm chút tiền lẻ. Cái tên Điệp Chướng cũng là do A Lương lấy từ câu trùng loan điệp chướng để đặt cho nàng với hy vọng nàng được ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trải qua những năm tháng chiến đấu khốc liệt bảo vệ tường thành, nàng bị yêu thú chém đứt một cánh tay nhưng lại kết giao được với nhóm thiên tài trẻ tuổi xuất chúng nhất như Ninh Diêu, Trần Tam Thu. Sau đó, nàng dốc hết vốn liếng mua một ngôi nhà nhỏ, mở một cửa hàng tạp hóa và được Trần Bình An góp ý, hợp tác mở thành một quán rượu chuyên bán Trúc Hải Động Thiên Tửu. Quán rượu làm ăn phát đạt, giúp nàng thực hiện ước mơ mua được một căn nhà lớn của riêng mình. Khi đại chiến kết thúc, nàng quyết định cùng Trần Tam Thu chu du Hạo Nhiên Thiên Hạ, tiến vào Lễ Ký Học Cung vừa để mở mang tầm mắt vừa mang theo tia hy vọng được gặp lại vị Nho gia quân tử mà nàng hằng ái mộ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Ước hẹn ngàn năm, nguyên tiêu gặp gỡ!
Truyện tranh Hồng Kông: Vì sao truyện tranh Hồng Kông xuống dốc?
Thấy Chết Không Sờn Ngụy Quân Tử: Sách này thơm! Chân hương!
Danh sách tên nhân vật trong Quỷ Bí Chi Chủ bằng tiếng Anh
Đọc truyện Kiếm Lai, cần phải chậm rãi phân tích tỉ mỉ từng chi tiết
Cấp bậc tu luyện trong Tu Chân Liêu Thiên Quần
Sơ lược tiểu thuyết Dư Tẫn Chi Súng - Andlao
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lục Hữu Kiếp
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Nam Tín
Nguyên tắc thiết lập kim thủ chỉ — Phần 4
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh đẹp không? Quyển sách này giảng cố sự gì?
Tóm tắt cảnh giới trong Trường Sinh Giới
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.