Tại sao các tác giả tiểu thuyết đều thích chạy sang Khởi Điểm, Phiên Gia không ngon sao?
Vấn đề lớn nhất của Phiên Gia là ngần ấy năm rồi, thực sự không có lấy một tác phẩm lớn nào đủ sức chống đỡ sân khấu để PK ngang hàng với Duyệt Văn. Tác giả mạng ngoài mưu đồ tiền bạc thì chính là mưu đồ danh tiếng, những năm trước sở dĩ nó hot là vì nó có thể lăng xê những cuốn sách thậm chí chưa được tính là hạng ba ở Khởi Điểm trở nên nổi tiếng, nhưng hiện tại... Hiển thị toàn bộ
Câu trả lời của: Cứ vậy đi
Ba năm, không quá ba năm, Khởi Điểm sẽ tiêu đời.
Khởi Điểm tiêu đời không có nghĩa là tiểu thuyết mạng tiêu đời, cũng không phải do chủ thể của nó xảy ra biến đổi mà tiêu đời.
Mà chính sự kiêu ngạo của nó, sẽ khiến nó tiêu đời.
Tất cả các tác giả đều đang đối mặt với một cuộc cải cách lớn.
Đó là sự phát triển của AI.
Phim ngắn, anime, chắc chắn sẽ trở thành xu hướng chủ đạo.
Sau này tất cả các tác giả tiểu thuyết, đều sẽ chuyển đổi thành những người sáng tác kịch bản cung cấp cho anime, phim ngắn.
Sau này sẽ có một nền tảng mới giẫm lên xác của Khởi Điểm, Phiên Gia mà đứng lên.
Chỉ cần đả thông được chuỗi Tiểu thuyết - Kịch bản - Anime - Phim ngắn, thì sẽ trở thành bá chủ mới nổi trong vòng mười năm, ba mươi năm tới.
Những tác giả dựa vào AI để bịa đặt văn bản sẽ bị đào thải ở ngay vòng đầu tiên.
Trong nhà máy chỉ cần công nhân dây chuyền.
Chỉ có toàn xã hội mới cần những tác giả có khả năng sản xuất ra các tác phẩm nghệ thuật.
Những tác giả có kỹ năng tự viết thủ công mạnh mẽ, sẽ bước lên con thuyền mới của tương lai.
Còn những người sáng tác ôm ấp AI, thì cứ ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa trên dây chuyền kiếm chút tiền còm là được rồi.
Thời đại nhặt tiền mới đang đến gần, nhưng hiện tại mà nói, ByteDance (Tự Tiết) rõ ràng đang đi đầu, tuy nhiên công nghệ AI vẫn đang ở ngưỡng giữa đột phá và nửa đột phá, có thể là tháng sau, cũng có thể là năm sau.
Khi phần mềm video AI do ByteDance sản xuất có thể cung cấp ổn định các video anime thời lượng khoảng 10 phút, chuyển đổi văn bản chỉ với một cú nhấp chuột, hoàn toàn giải phóng sức sản xuất.
Thì tiểu thuyết mạng sẽ bước vào một thời đại mới, một đầu sóng ngọn gió mới.
Một khi xuất hiện đầu sóng ngọn gió này, kẻ chết đầu tiên chính là Phiên Gia.
Bởi vì Phiên Gia căn bản không coi tác giả là con người, khi có đầu sóng và nền tảng mới xuất hiện, đại đa số tác giả sẽ bỏ đi không thương tiếc, căn bản không thèm do dự.
Một khi các tác giả xuất sắc đã đi đến miền đất hứa mới, thì đám trâu ngựa AI dây chuyền kia còn có tác dụng gì?
Tác dụng duy nhất của chúng là đi đạo nhái, đi ăn cắp bản quyền.
Nhưng khi ở thế yếu trong cuộc cạnh tranh, mọi đại cục sẽ dần dần đảo ngược.
Anime, phim ngắn không phải là thứ tép riu tiểu thuyết mạng vài trăm tỷ, mà là một con quái vật khổng lồ vài nghìn tỷ, thậm chí vài chục nghìn tỷ.
Tencent (Đằng Tấn) và ByteDance có thể sẽ bị chết chìm ở ngay vòng đầu tiên.
Đặc biệt là Khởi Điểm.
Trước đây Khởi Điểm là vùng đất chứng đạo.
Nhưng hướng gió của tiểu thuyết mạng hiện tại đã chuyển sang anime, phim ngắn rồi.
Tiểu thuyết mạng đóng vai trò là kịch bản, sau đó chuyển hóa thành anime, phim ngắn, đây sẽ là một chuỗi công nghiệp mới.
Mỗi một tác giả đều sẽ bị phân hóa thành hai thái cực.
Kỹ sư trâu ngựa AI.
Hoặc người sáng tạo cá nhân xuất sắc.
Hai nhãn mác và nhóm người này sẽ được phân định từ trong lợi ích, và hình thành hai xu hướng phân nhánh.
Tác giả tiểu thuyết mạng không cần phải lo lắng về vấn đề triển vọng tương lai.
Nếu AI không thể thay thế thức ăn tinh thần của nhân loại.
Thì giới hạn của sự vặn vẹo, săn lùng cái lạ, sự điên cuồng của những người sáng tạo nhân loại, là thứ mà AI không thể nào có được.
Một số ý tưởng sáng tạo độc đáo mới lạ, chỉ có loài sinh vật kỳ dị như con người mới có thể sản xuất ra được.
Bạn không bao giờ biết được liệu một đống phân có thể mọc ra bông hoa tươi hay không.
Con người nói với bạn, có thể.
AI nói với bạn, không thể.
Bây giờ hãy để chúng ta chờ đợi một gã khổng lồ mới thức tỉnh trong sự ngu muội đi.
Nếu có, vậy thì tín hiệu đầu tiên chắc chắn sẽ là như thế này.
Một nền tảng mới xuất hiện, quy trình của nó là như thế này.
Tác giả tiểu thuyết mạng gia nhập, lúc nghiệm chứng tám vạn chữ, không phải là nghiệm chứng văn bản, mà là trực tiếp chuyển thành anime, phim ngắn để tiến hành chứng nhận.
Nguyên tác có người xem, anime cũng có người xem, tác giả ăn lợi ích kép.
Như vậy tác giả mới càng thêm nỗ lực, mới toàn tâm toàn ý cống hiến, điều này cần một nguồn tư bản mới xây dựng một nền tảng đôi bên cùng có lợi.
Xét theo tình hình hiện tại mà nói.
Cục diện của tiểu thuyết mạng rất dễ dàng bị lật đổ.
Khởi Điểm, Phiên Gia thực ra đều không ổn nữa rồi.
Hiện tại bất kể là tác giả tầng lớp trung lưu, hạ lưu hay thượng lưu, đều đã bắt đầu nghĩ đến sự thay đổi rồi.
Bởi vì cuộc chiến Vu Yêu đã đi đến hồi kết rồi, sắp sửa đến Phong Thần Diễn Nghĩa rồi.
Phiên bản tiếp theo sắp đến rồi.
Câu trả lời của: Ngưu Đầu Nhân vạn tuế
Người đọc hoạt động thường xuyên của Phiên Gia là hơn 200 triệu, tác giả có thu nhập hàng năm 10 vạn tệ chỉ có 3200 người.
Thời kỳ đỉnh cao của Phi Lư có 3 triệu người đọc hoạt động thường xuyên, chỉ bằng 1.5% của Phiên Gia, tác giả có thu nhập hàng năm 10 vạn tệ là 4800 người, bằng 150% của Phiên Gia.
Phiên Gia có thể có tương lai, nhưng tác giả của Phiên Gia thì không có tương lai.
Trước khi Phiên Gia làm chế độ đọc miễn phí, trên Phi Lư và một số trang web tiểu thuyết truyền thông mới, thu nhập hàng tháng vài chục, hàng trăm vạn rất phổ biến, top 1 Thiên Bảng của Phi Lư có thể thu 10 vạn mỗi ngày, bây giờ thu nhập hàng tháng còn chưa tới 5 vạn.
Phiên Gia chỉ dựa vào sức của một mình mình đã hủy diệt cả nền tiểu thuyết mạng.
Câu trả lời của: Tương Bạo Bì Bì Háp
Tôi thì lại hoàn toàn ngược lại, tôi đi từ Khởi Điểm sang Phiên Gia, và ở lại Phiên Gia cho đến tận bây giờ.
Tôi sang Khởi Điểm vào năm 2022, cuốn sách đầu tiên lượng đặt mua ngày đầu là 1000, viết được vài tháng thì leo lên mức tinh phẩm.
Lúc được lên đề cử trang chủ thì đúng là rất sướng, có thể vọt lên vị trí bốn, năm mươi trên bảng bán chạy, nhưng không trụ lại được, vài ngày là rớt ra ngoài top 500 mất rồi...
Khởi Điểm có cái hay của Khởi Điểm, nhưng cũng có những chỗ không tốt.
Được lên đề cử thì nhuận bút sẽ nhiều, nếu tháng nào không có đề cử, nhuận bút sẽ tụt dốc không phanh.
Hơn nữa áp lực cập nhật chương ở Khởi Điểm khá lớn, tôi được tính là thuộc hệ không ganh đua rồi, mà cũng bị ép hai tháng lúc lên kệ bắt đầu tính phí mỗi ngày phải cập nhật tám nghìn, một vạn chữ, không bạo chương không được mà, thành tích không lên nổi...
Còn nữa là nhuận bút sau khi hoàn kết ở Khởi Điểm quá tệ, quá tệ, quá tệ!!!
Tôi dù sao cũng đạt mức đặt mua trung bình là 4000, cũng không phải là sách phác nhai thất bại mà. Tháng hoàn kết thì còn được 8000 (hoàn kết đầu tháng), tháng sau hoàn kết được 4000, tháng thứ ba 3000, tháng thứ tư 2000, tháng thứ năm 1000, tháng thứ sáu 800... Hoàn kết được một năm, nhuận bút chỉ còn lại 300...
Tôi có một cuốn sách ký hợp đồng nhận lương cứng viết ở trang web nhỏ, hoàn kết hai năm rồi, mỗi tháng vẫn còn được ba, năm nghìn, Khởi Điểm à mi đang làm cái quái gì vậy???
Cái thời đại từng lấy một cuốn tinh phẩm để dưỡng lão đã một đi không trở lại.
Đừng nói là một cuốn tinh phẩm để dưỡng lão, mười cuốn thì cũng chẳng là cái thá gì.
Lại nói về Phiên Gia, cái chỗ khiến người ta nhức nhối nhất ở nơi này chính là cái gọi là thời kỳ im lặng chưa được đề xuất, thu nhập mỗi ngày vài chục, một trăm, nhìn mà đau cả đầu.
Sau đó là tác giả không có nhân quyền, bảo tống vào phòng tối giới hạn lưu lượng là tống vào ngay, lúc được thả ra thì số liệu rớt thê thảm... Rất phá hoại tâm lý con người.
Nhưng Phiên Gia có những điểm tốt mà Khởi Điểm không thể sánh bằng.
Thứ nhất là áp lực cập nhật nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần mỗi ngày cập nhật 4000 chữ là đủ, sau khi số lượng chữ nhiều lên, thậm chí có thể cập nhật nhỏ giọt mà thu nhập cũng không giảm đi rõ rệt. Lúc tôi lười nhất, một tuần cập nhật một chương, một chương viết 1000 chữ, một tháng tính ráo trọi cũng chỉ cập nhật năm, sáu nghìn chữ, mà thu nhập vẫn lên đến ngót nghét chục nghìn tệ, thử hỏi có ngon không chứ.
Thứ hai là nhuận bút sau khi hoàn kết ở Phiên Gia đè bẹp Khởi Điểm, hoàn kết hơn một năm, một tháng vẫn có thể có ba bốn nghìn. Trong khi sách tinh phẩm ở Khởi Điểm, hoàn kết bốn tháng là chưa tới 3000, hoàn kết nửa năm là chưa tới 1000, hoàn kết một năm là chỉ còn lại hai ba trăm...
Thứ ba chính là bản quyền phim ngắn, bản quyền truyện tranh, lại càng ngon bá cháy. Năm ngoái tôi bán được tổng cộng 9 phim ngắn, 5 truyện tranh động, chỉ tính riêng tiền bản quyền nhận khoán thôi đã bằng gấp 2 lần toàn bộ nhuận bút của cuốn sách tinh phẩm trên Khởi Điểm rồi. Còn Khởi Điểm thì sao? Phim ngắn chuyển thể ở Khởi Điểm không những ít, mà còn là ăn chia thuần túy, bạn dám tin không?
Hiện tại tôi vẫn đang ở Phiên Gia, nhưng thực ra vẫn có ý định sang Khởi Điểm, năm nay chắc sẽ mở sách đồng thời trên cả hai trang web, bởi vì hệ sinh thái của Phiên Gia cũng ngày càng tệ đi rồi...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Khởi Điểm cũng có nhiều thao tác chèn ép thiếu công bằng, không ít đại thần cũng bắt đầu lên tiếng chửi bới rồi.
Ở đâu cũng khó sống cả thôi.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.