Tại sao có người lại cho rằng Cửu Tâm Hải Đào trong "Đấu La Đại Lục" có thể đè bẹp Thất Bảo Lưu Ly Tháp?
Tôi phải nói thế này, vấn đề tối kỵ nhất khi nhập tâm vào thế giới Đấu La Đại Lục chính là việc quá đề cao cảm giác "sảng khoái trong chiến đấu"
Đừng vì Tam Sáu (Đường Gia Tam Thiếu) cứ mãi viết về thể thức thi đấu lôi đài 7v7 mà nghĩ rằng toàn bộ thế giới này lúc nào cũng chỉ có các trận đấu 7v7.
Những việc một hồn sư phải làm trong suốt cuộc đời mình, ngoài việc tham gia cái giải đấu hồn sư đại lục 7v7 quái quỷ đó ra, còn có tỉ thứ khác: từ thi đấu giao hữu 1v1, phối hợp 2v2, săn bắt hồn thú quần thể, cho đến việc nhậm chức trong quân đội, đều có cả.
Thất Bảo Lưu Ly Tháp là một loại buff (hỗ trợ) chuyên dụng thiên hạ vô địch, bị đóng khung trong các tình huống giao tranh đoàn đội quy mô nhỏ.
Bởi vì nó bị giới hạn rõ ràng về công suất đầu ra.
Ninh Phong Trí ở cấp 79 khi chỉ hỗ trợ hai vị Phong Hào Đấu La cũng không thể kéo đầy công suất, hỗ trợ một mình Kiếm Đấu La kéo đầy là lập tức kiệt sức ngay:
Bảy tầng lưu Ly Tháp đồng thời bùng nổ hào quang rực rỡ, các chỉ số lực, tốc, hồn, phòng, công, thuộc tính, tinh thần đều được rót toàn bộ lên người Trần Tâm.
Trong chớp mắt, cơ thể Ninh Phong Trí lạng lạng chao đảo, hồn lực trong khoảnh khắc bị rút cạn hơn một nửa, sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi chân nhũn ra suýt ngã quỵ, toàn nhờ Cốt Đấu La kịp thời đỡ lấy mới đứng vững lại được.
Tóm lại, nếu không có cái kỹ năng Cửu Bảo Chân Thân vốn là một dạng "chơi gian lận" giúp giảm một nửa tiêu hao hồn lực của Ninh Vinh Vinh, thì một hồn sư phế Thất Bảo thông thường sẽ phải đối mặt với một vấn đề vô cùng khó xử:
Ở cấp độ thấp đánh 2v2, đồng đội sẽ gánh debuff kiểu "tôi thà tự đánh còn hơn*2"; đến cấp độ cao rồi thì tôi buff rất tốn sức.
Một khi số lượng người được buff tăng lên, mỗi người sẽ chỉ có thể nhận được một hoặc hai chỉ số gia trì.
Đặc biệt hơn, nếu tôi ngốc nghếch một chút mà Thất Sảo Linh Lung Tâm không luyện lên được thì phải làm sao?
Thứ này căn bản không phải là dịch vụ hậu mãi chính hãng của vũ hồn Thất Bảo Linh Long Tháp, không phải ai cũng luyện được, ai cũng học được đâu.
Cho nên, kết hợp hai phần đầu tiên lại, điểm lợi hại nhất của Thất Bảo chính là đánh 3v3, tiếp theo là 7v7.
Đánh 3v3 là môi trường thoải mái nhất của Thất Bảo, ngang cấp về lý thuyết có thể vô tư buff max cây, Ninh Thiên hồn hoàn 3 vòng phối hợp với hai hệ cường công có thể san bằng Sử Lai Khắc Thủy Viện, tuy vẫn sợ chiến thuật trảm thủ (bắt vua), nhưng đây là căn bệnh chung của hệ hỗ trợ; Ninh Phong Trí còn khoa trương hơn, vượt cấp hỗ trợ 2 Phong Hào, bức lùi 4 Phong Hào.
Cho nên về mặt lý thuyết mà nói, Thất Bảo thích hợp nhất là diễn mấy màn hỗn chiến 3 bên (lấy ý từ meme "vùng đất hỗn chiến").
Thế nhưng Cửu Tâm Hải Đào, điểm tuyệt vời nhất của nó lại nằm ở hậu phương. Tình huống càng phức tạp, các lượt đấu trí càng nhiều, thì về mặt lý thuyết, những dòng như Cửu Tâm Hải Đào – vứt bỏ não đi không cần suy nghĩ, chỉ cắm đầu vào hồi máu – lại càng dễ dùng bấy nhiêu.
Nhân tiện nhắc luôn, mấy cái kỹ năng như Cửu Bảo Phục Hưng Thần Quang do một trợ thủ buff kết hợp với hồn sư hệ thức ăn tạo ra, chỉ có thể nói là trong lòng Tam Sáu thực sự biết rằng đôi khi đúng là rất cần một bình sữa (vừa hay dịch là healer/hồi máu).
(Đường phân cách)
Đương nhiên và chắc chắn là Cửu Tâm Hải Đào rồi.
Đa phần các bạn trả lời ủng hộ Thất Bảo Lưu Ly đều quên mất một vấn đề:
Thế giới Đấu La hoàn toàn không phải là kiểu theo đuổi "hiệu suất" hay nói cách khác là các giới hạn cực đoan giống như Vực Sâu trong Genshin Impact hay các phó bản trong Âm Dương Sư cả.
Bản chất của nó là một tựa game thể loại Souls-like (game độ khó cao) chơi một mạng là đi đến cùng, hơn nữa chết là không thể load lại save được.
Ví dụ dễ hiểu thế này, bạn xuống Vực Sâu trong Genshin, hễ nhân vật chết là trực tiếp xóa luôn nhân vật đó đi, và vĩnh viễn không thể quay (gacha) lại được nữa.
Lúc này, Thất Thất (hoặc healer top tier) chính là bố đẻ ban cho bạn sự sống bất tử, đại đa số mọi người chí ít phải nhét hai "bình sữa" cỡ lớn vào đội hình thì mới dám bước chân vào Vực Sâu.
Đó chính là giá trị của Cửu Tâm Hải Đào.
Vào những lúc thế này, chuyện hồi máu bị tràn (overheal) hoàn toàn không tồn tại, chắc chắn là lượng máu hồi càng cao càng tốt.
Phải biết rằng, ít nhất là trong hai phần đầu của Đấu La, sự hiếm có của hồn sư hệ trị liệu là thứ trân quý hơn bất cứ thứ gì, chiến tích thực tế vượt qua Cửu Tâm Hải Đào có lẽ là không tồn tại.
Nếu không, chúng ta rất khó tưởng tượng nổi, tại sao với nền tảng của Sử Lai Khắc, lúc đi tham gia giải đấu học viện lại không mang theo một hồn sư hệ trị liệu cấp Hồn Thánh nào, dù sao thì các bạn đi dã ngoại xuân cũng phải mang theo y tế trường học cơ mà.
Hễ mà có một Cửu Tâm Hải Đào cấp bậc Hồn Tông thôi, thì âm mưu xác chết phát nổ của Đại trưởng lão Thánh Linh Giáo - Thao Thiết Đấu La - chắc chắn đã không thành công nổi.
Việc này chỉ có thể giải thích rằng Đấu La Đại Lục chính là một thế giới cực kỳ thiếu bình máu. Việc này chỉ có thể giải thích rằng Đấu La Đại Lục chính là một thế giới cực kỳ thiếu bình máu.
Mà thế giới này lại vô tình là một thế giới thực tế chơi một mạng đi đến cùng...
Được ôm một cái đùi to, hoàn toàn không thể sánh bằng việc khiến bản thân mình không chết được...
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.