Tại sao Bỉ Bỉ Đông lại có nhiều fan "tẩy trắng" cho cô ta đến vậy?
Tôi không hiểu, thật sự hoàn toàn không hiểu nổi. Cứ để tam quan chạy theo ngũ quan sao, cứ tạo hình 3D đẹp thì thành "mỹ cường thảm" (đẹp, mạnh mẽ nhưng có số phận bi đát) à? Độc ác, tàn nhẫn, ích kỷ, vô ơn bạc nghĩa mà cũng cố tẩy trắng cho bằng được sao? Thích làm fan cô ta thì cứ thừa nhận thiết lập nhân vật của cô ta đi, nhìn thấy mấy người cố tình tẩy trắng rồi còn thổi phồng lên mà...
Thà bạn đi hỏi xem tại sao bất kể là truyện tranh hay phim hoạt hình (donghua) đều không tiếc công sức "bôi đen" Bỉ Bỉ Đông - người mà bạn cho là tội ác tày trời? Thật sự, vì muốn thể hiện phe phản diện ác độc mà nhà sản xuất cứ nhét thêm cả đống cảnh làm việc xấu cho họ, rốt cuộc ai mới là phản diện thực sự đây!
Những "vết đen" do bản hoạt hình thêm vào:
Trong tiểu thuyết, Bỉ Bỉ Đông sở hữu võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng có kỹ năng cắn nuốt, nhưng từ đầu đến cuối cô ta chỉ hút đúng một người, mà kẻ đó lại là kẻ thù từng cưỡng bức cô ta - Thiên Tầm Tật. Số người và hồn thú mà Đường Tam hút còn gấp mấy lần Bỉ Bỉ Đông, thế mà bản hoạt hình lại sửa thành Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn dựa vào việc hút sinh khí con người để tu luyện, còn cố ý thêm một cảnh quay trong mật thất của Bỉ Bỉ Đông treo người chết kín cả trần nhà.
Trong truyện chữ, Thác Bạt Hi bị Đường Tam dùng đinh ba đâm chết, lên phim lại bị sửa thành sau khi cứu Bỉ Bỉ Đông thì bị cô ta hút cạn. Để phản diện cướp mạng của nhân vật chính chỉ để chứng minh độ ác độc thì đúng là hết nói nổi.
Sáng tạo thêm cho Bỉ Bỉ Đông một đạo quân vong linh, thiết lập rằng những vong linh bị Bỉ Bỉ Đông lợi dụng sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp.
Còn cho Độc Cô Bác bay màu luôn. Trong tiểu thuyết, lão này thả độc thảm sát năm mươi vạn người, lên phim không những bị cắt sạch cảnh đó để tẩy trắng, mà còn sửa thành lão hy sinh anh dũng vì chiến đấu với quân đoàn vong linh.
Còn có nhân vật quần chúng Tần Minh, nhân vật này trong nguyên tác chỉ là người qua đường, viết một hồi tác giả quên béng mất, lên phim lại sửa thành bị Quỷ Đấu La giết, mục đích chỉ để biện minh cho việc Đường Tam đánh lén Quỷ Đấu La trở nên quang minh chính đại.
Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng bị biến thành một đôi uyên ương khổ mệnh. Tiếp nối việc Quỷ Đấu La bị giết một cách khó hiểu, Cúc Đấu La trước lúc chết còn bị nhét thêm câu thoại hối hận vì đã làm quân cờ cho Bỉ Bỉ Đông.
Trong tiểu thuyết, chỉ có Đường Tam đồ sát phân điện Võ Hồn Điện ở Canh Tân Thành. Lên phim thì lại kiểu "ngươi giết ta cũng giết", Đường Tam tàn sát phân điện xong thì Bỉ Bỉ Đông đồ sát luôn cả Canh Tân Thành.
Nếu như bản hoạt hình vẫn giữ lại chút tình người là sự cưng chiều của Bỉ Bỉ Đông dành cho Hồ Liệt Na, thì trong bản truyện tranh, ngay cả điểm này cũng bị sửa đổi đến mức không nhận ra. Tôi xem truyện tranh trước rồi mới đọc tiểu thuyết, và tôi đã cực kỳ kinh ngạc khi thấy trong tiểu thuyết Bỉ Bỉ Đông đối xử với Hồ Liệt Na tốt đến vậy, bởi vì trong truyện tranh, Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na trông như chẳng thân thiết gì mấy.
Đãi ngộ của Hồ Liệt Na dưới trướng Bỉ Bỉ Đông trong truyện tranh kiểu như này:
Trong tiểu thuyết, Hồ Liệt Na tự mình một mực đòi đi Sát Lục Chi Đô, Bỉ Bỉ Đông ban đầu sợ cô xảy ra chuyện nên không đồng ý, sau đó mới thuận theo và giữa chừng còn lén đến thăm. Truyện tranh sửa thành Bỉ Bỉ Đông dùng chuyện Hồ Liệt Na thua Đường Tam để kích tướng, ép cô vì muốn có được sức mạnh mà chạy đến Sát Lục Chi Đô.
Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau khi gặp lại Đường Tam, Cúc Đấu La phát hiện võ hồn của Đường Tam là Hạo Thiên Chùy liền buông lời dọa giết Hồ Liệt Na, khiến cô sợ hãi quỳ sụp xuống đất van xin. Nhiệm vụ nguy hiểm nào cũng đến tay Hồ Liệt Na, ví dụ như đi đánh Hải Thần Đảo khiến cô bị thương nặng; còn bịa thêm chuyện Bỉ Bỉ Đông bắt Hồ Liệt Na dẫn một đám người quay lại Sát Lục Chi Đô lần hai để rải độc, nếu không nhờ Đường Tam đến kịp thì Hồ Liệt Na đã bị độc chết ở đó rồi.
Đúng rồi, trong truyện tranh, Hồ Liệt Na và Thế Hệ Vàng đều do Bỉ Bỉ Đông nuôi theo kiểu "nuôi cổ" (để tự cắn xé nhau sinh tồn). Truyện tranh bịa thêm một ngoại truyện kể rằng Bỉ Bỉ Đông bắt một đống người ném vào trại huấn luyện để họ chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một người được sống; Thế Hệ Vàng là do nghiên cứu ra võ hồn dung hợp kỹ nên Bỉ Bỉ Đông mới đồng ý cho cả ba cùng sống. Dù tôi không rõ bộ truyện tranh này có bao nhiêu họa sĩ, nhưng tôi cảm giác nếu cứ để họa sĩ này vẽ tiếp, đến cuối cùng thể nào Thế Hệ Vàng cũng bị viết thành quay xe phản bội Võ Hồn Điện cho xem.
Tốn bao công sức bịa ra việc Mã Hồng Tuấn xuất thân từ gia tộc Cửu Thiên Nghê Hoàng, gia tộc bị Võ Hồn Điện tiêu diệt nên Mã Hồng Tuấn trở thành trẻ mồ côi và được Phất Lan Đức nhận nuôi. Chẳng qua là chỉ vì muốn bôi đen Võ Hồn Điện mà phải cố tình vẽ vời ra đủ thứ chuyện.
Bịa ra La Sát Bát Khảo của Bỉ Bỉ Đông là tàn sát Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi tự mình cắn nuốt vong linh hồn thú. Trong tiểu thuyết người ta chỉ săn giết có hai con hồn thú, các người lại bắt cô ấy gánh tội danh giết sạch hồn thú của cả khu rừng.
Anh trai của Đới Mộc Bạch trong truyện tranh cũng được tẩy trắng chỉ để bôi nhọ Võ Hồn Điện. Rằng thì là bản ý của anh trai hắn rất tốt, nhưng do nội gián của Võ Hồn Điện thực thi sai lầm.
Truyện tranh và phim hoạt hình kiểu: Bọn tôi đi bôi đen phe phản diện dễ dàng lắm chắc?
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Tác giả giải hoặc tam lão Tinh Hoàn Thiên
Vạn Cổ Thần Đế: Tàn Đằng đại sư
Vạn Cổ Thần Đế: Táng Kim Bạch Hổ
Vạn Cổ Thần Đế: Táng Nguyệt Kiếm Thánh
Vạn Cổ Thần Đế: Thạch Cơ Nương Nương
Vạn Cổ Thần Đế: Thái Nhất Tổ Sư
Vạn Cổ Thần Đế: Thân Đồ Vân Không
Vạn Cổ Thần Đế: Thanh Lộc Thần Vương
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.