Lý Trường Sinh, nam, là một nhân vật trong tiểu thuyết mạng thể loại dị năng đô thị 《Toàn Cầu Cao Võ》 và các tác phẩm phái sinh như 《Tinh Môn》.
Lý Trường Sinh là học trò của lão hiệu trưởng Ma Võ, sư đệ của Ngô Xuyên và Hoàng Cảnh. Ông sở hữu các tuyệt chiêu như Trường Sinh Kiếm, Phá Không Kiếm, Thương Sinh Kiếm, Ma Võ Kiếm, Vô Sinh Kiếm. Phương Bình gọi ông là lão Lý đầu, là người hộ đạo cho Phương Bình trong giai đoạn tiền và trung kỳ, và là một trong những người Phương Bình tin tưởng nhất. Ông cũng là một trong mười người được Chú Thần Sứ bình chọn là xuất sắc nhất trong tám nghìn năm. Mười năm trước, ông là một nhân vật thiên tài, áp đảo thế hệ cùng thời, danh tiếng Trường Sinh Kiếm Khách không ai sánh bằng. Trong biến cố ở Ma Đô, ông gặp trắc trở, bị Thiên Môn thành chủ tấn công, đoàn người đi cùng gần như chết hết, con gái của Ngô Khuê Sơn cũng tử trận, chỉ còn lại vợ chồng Ngô Khuê Sơn và Lý Trường Sinh bị thương sống sót. Tinh thần lực của Lý Trường Sinh bị hủy diệt, đời này vô duyên với cảnh giới Tông Sư, trở thành bộ trưởng bộ hậu cần của Ma Võ. Trong thời gian này, ông bắt đầu tự mình mày mò dưỡng kiếm, nghiền nát toàn bộ xương cốt để từng chút một đúc nên bán kim thân sớm hơn.
Lý Trường Sinh, Trường Sinh Kiếm Khách, là học trò của lão hiệu trưởng Ma Võ, sư đệ của Ngô Xuyên và Hoàng Cảnh. Ông sở hữu các tuyệt chiêu như Trường Sinh Kiếm, Phá Không Kiếm, Thương Sinh Kiếm, Ma Võ Kiếm, Vô Sinh Kiếm. Phương Bình gọi ông là lão Lý đầu, là người hộ đạo cho Phương Bình trong giai đoạn tiền và trung kỳ, và là một trong những người Phương Bình tin tưởng nhất. Ông cũng là một trong mười người được Chú Thần Sứ bình chọn là xuất sắc nhất trong tám nghìn năm. Mười năm trước, ông là một nhân vật thiên tài, áp đảo thế hệ cùng thời, danh tiếng Trường Sinh Kiếm Khách không ai sánh bằng. Trong biến cố ở Ma Đô, ông gặp trắc trở, bị Thiên Môn thành chủ tấn công, đoàn người đi cùng gần như chết hết, con gái của Ngô Khuê Sơn cũng tử trận, chỉ còn lại vợ chồng Ngô Khuê Sơn và Lý Trường Sinh bị thương sống sót. Tinh thần lực của Lý Trường Sinh bị hủy diệt, đời này vô duyên với cảnh giới Tông Sư, trở thành bộ trưởng bộ hậu cần của Ma Võ. Trong thời gian này, ông bắt đầu tự mình mày mò dưỡng kiếm, nghiền nát toàn bộ xương cốt để từng chút một đúc nên bán kim thân sớm hơn, mười năm mài một lưỡi kiếm.
Sau này Phương Bình nhập học, có nhiều học phần, thường xuyên ghé qua bộ hậu cần để mua sắm. Lý Trường Sinh thấy cậu là một tài năng, nảy sinh lòng yêu tài, nên đã chăm sóc đôi chút. Sau đó, khi sư phụ của Phương Bình là Lữ Phượng Nhu không có mặt, Lý Trường Sinh càng giống như sư phụ của cậu hơn. Khi Phương Bình tam phẩm lên phía bắc đi con đường vô địch, Lý Trường Sinh đã hộ đạo suốt chặng đường. Dịp năm mới, Phương Bình bị tà giáo tấn công, Lý Trường Sinh đã đến Dương Thành để chặn địch. Địa quật Nam Giang mở ra, nhân tộc ở thế yếu, tình cảnh nguy cấp, Lý Trường Sinh mang lòng quyết tử. Mười năm mài kiếm, hôm nay tuốt vỏ. Chu Định Quốc tự bạo thần binh, Trương Định Nam phụ trợ, Lý Trường Sinh với thanh kiếm mài mười năm tuốt vỏ, một luồng kiếm quang đã giết chết hai cường giả Thất phẩm, chém Bát phẩm. Với thực lực Lục phẩm chém Bát phẩm (sau này Phương Bình Lục phẩm rèn kim cốt, tay cầm thần binh Bát phẩm, dùng Phá Diệt Chi Lực kết hợp Huyết Đao Quyết, vẫn cảm thấy không bằng Lý Trường Sinh), sau khi chém giết, bản thân ông cũng không còn lại xương cốt. Phương Bình tìm thấy một vũng máu thịt, vì báo đáp ân tình đã một mình xông vào Vương Thành, cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh của Cự Liễu để cứu ông trở về. Trong họa có phúc, tinh thần lực của ông hồi phục và ông đã rèn được chân kim cốt sớm hơn.
Sau chuyện đó, Minh Vương Lý tư lệnh cảm thấy Lý Trường Sinh là một nhân tài, đã ban cho chân truyền và bức tranh chữ bản nguyên, với ý muốn để Lý Trường Sinh sau này đi theo con đường tuyệt đỉnh của mình. Lý Trường Sinh nhận thấy sự thiếu hụt các chiến lực cao cấp của Ma Võ, dù biết rõ Vạn Đạo Hợp Nhất là con đường chết nhưng vẫn kiên quyết bước lên.
Trong cuộc thi đấu giành suất tham dự Vương Chiến tại Trấn Tinh Thành, một cường giả Bát phẩm của nhà họ Dương muốn giết Phương Bình, Lý Trường Sinh đã một kiếm phá vỡ cấm chế tinh thần của Cửu phẩm, giết chết cường giả Bát phẩm nhà họ Dương, thậm chí còn phá vỡ hư không, làm chấn động thế giới, xếp hạng nhất trong các Bát phẩm. Trong trận chiến Thiên Môn ở Ma Đô, Lý Trường Sinh với thực lực Bát phẩm đã một kiếm chém chết Thiên Môn Thụ, chiến lực còn cao hơn cả chân Cửu phẩm Ngô Khuê Sơn. Sau này, Phương Bình lấy được công pháp Vạn Đạo Hợp Nhất và Kim Thân Cửu Đoạn ở địa quật Tây Sơn, Lý Trường Sinh ngay lập tức hoàn thành Kim Thân Tứ Đoạn, với thực lực Bát phẩm dùng ba kiếm đã mạnh mẽ giết chết Thu Cúc thành chủ. Sau đó, trong Đế Phần ở Tử Cái Sơn, nhờ vào trái tim của Chiến Thiên Đế, ông đã hoàn thành Kim Thân Cửu Đoạn, có thể chiến đấu với Kỳ Huyễn Vũ, người được coi là mạnh nhất dưới Chân Vương. Sau đó, cảm thấy thời gian không chờ đợi, Lý Trường Sinh đã không đợi đến Cửu đoạn đỉnh phong mà trực tiếp tiến vào Cửu phẩm, nhập Bản Nguyên, một ngày vào Bản Nguyên tứ đoạn, xếp hạng thứ tư trên Phong Vân Bảng. Sau đó, khi mười Thánh Nhân vây giết Phương Bình, ông đã lấy Cửu phẩm nghịch phạt chém chết tuyệt đỉnh Bạch Tuộc, bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh.
Điều thực sự đưa Lý Trường Sinh vào danh sách những người xuất sắc nhất tám nghìn năm là sau khi Giả Thiên Phần mở ra, phe Phong Thiên nhất mạch xuất thế, Vẫn Diệt đã dùng sức mạnh Đế Tôn để thách đấu Lý Trường Sinh lúc đó mới vào tuyệt đỉnh. Lý Trường Sinh nghênh chiến, một kiếm đâm xuyên qua Vẫn Diệt đang mang ba món Thánh binh, chém vỡ lớp phòng ngự của Thánh binh, khiến bốn phía kinh ngạc. Người xem bên cạnh nói rằng dường như họ đã nhìn thấy bóng dáng của Chiến Thiên Đế, khả năng khống chế sức mạnh đạt đến mười thành, chỉ công không thủ, sức sát thương tăng thêm hai thành, là người thực sự sinh ra để chiến đấu. Vẫn Diệt được nhắc nhở mới phản ứng kịp và đỡ được đòn chí mạng, Lý Trường Sinh rơi vào thế hạ phong, dù sao chênh lệch cũng quá lớn. Sau đó, ông dùng những thế tấn công cơ bản nhất để đối phó với Vẫn Diệt. Vẫn Diệt bị thương ở mắt, cuối cùng phải dùng đến Phong Thiên Đại Pháp, muốn phong cấm bản nguyên của Lý Trường Sinh. Hai người đại chiến trong bản nguyên, Lý Trường Sinh trong nghịch cảnh đã bước ra một con đường mới, một con đường mới thực sự, Vạn Đạo Hợp Nhất thực sự, nhục thân trực tiếp tiến vào bản nguyên, lấy sức mạnh tuyệt đỉnh nghịch phạt Đế Tôn, giết chết Vẫn Diệt, làm tất cả mọi người kinh ngạc.
Khi Phương Bình đại sát Sơ Võ đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Côn Thánh và Thương Thần, thực lực đạt đến Phá Cửu.
Phải biết rằng, thế gian này chỉ có hai con đường, một là Sơ Võ Đạo, hai là Bản Nguyên Đạo do Thiên Đế sáng tạo ra. Nếu xem việc tự thành một trời đất là một con đường thì miễn cưỡng có thể coi là ba loại. Khái niệm này có nghĩa là gì? Từ thời Sơ Võ đến nay, hơn mười vạn năm, dù có lợi hại đến đâu, mạnh như Cửu Hoàng Tứ Đế, cũng không ai đi ra được con đường mới. Có thể có người cho rằng con đường của Lý Trường Sinh cũng là một loại Sơ Võ, nhưng thực ra rõ ràng không phải, đây tuyệt đối không phải Sơ Võ, đây là một loại đại đạo mới, khiến cả Chú Thần Sứ cũng phải vô cùng kinh ngạc. Không tu luyện tinh thần, không mở bản nguyên, không phân biệt khí huyết, tinh thần, năng lượng, Vạn Đạo Hợp Nhất, vạn đạo là một, duy nhất thực sự, chỉ tu luyện nhục thân, không có khái niệm bản nguyên hóa thân, bản thể cứ thế tiến vào bản nguyên, chém đạo tức là chém thân, chém thân cũng là đoạn đạo.
Cần gì bản nguyên, bản nguyên cũng là ngoại lực, đại đạo dung hợp vào kiếm, nhục thân dung hợp vào kiếm, vạn đạo chỉ có kiếm.
"Ta có một kiếm, đoạn trường sinh của người."
"Kiếm xuất, trường sinh đoạn, đại đạo diệt!"
"Không cần chém nhục thân ngươi, không cần chém tinh thần ngươi, cũng không cần chém đại đạo của ngươi... bởi vì... kiếm của ta là duy nhất!"
"Kiếm xuất, địch vong!"
"Kiếm này tên là, Vô Sinh Kiếm!"
Trước trận quyết chiến Tam Giới, để bảo tồn mầm mống của nhân loại, bảo vệ thế hệ mới như Phương Viên lưu lạc đến một thế giới Chủng Tử khác, ông dự định tham gia vào cuộc đại chiến diệt thế ở đó.
Trường Sinh Kiếm Khách Lý Trường Sinh, dưới Vô Sinh Kiếm vong hồn tranh đấu.
Trong 《Tinh Môn》, Trường Sinh Kiếm Tôn xuất hiện, thực lực là Đế Tôn lục giai, sức bộc phát cực mạnh, có lời đồn đã giải quyết được khuyết điểm "một kiếm hết sức", sau đó dưới sự giúp đỡ của Lý Hạo đã thành tựu Đế Tôn thất giai.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đề cử tiểu thuyết xuyên không: Thanh Trạch và những siêu năng lực bất ngờ
Đề cử một số tiểu thuyết đáng đọc tháng 8/2024 - Phần 1
Thâu Hương Cao Thủ giảng cố sự gì?
Cảm nhận sau khi đọc Ngộ Không Truyện
TÁC PHẨM TIẾU NGẠO GIANG HỒ DIỄN RA VÀO GIAI ĐOẠN NÀO?
Quỷ Bí Chi Chủ: làm sao đánh giá tác phẩm đây, ưu nhược điểm là gì?
Bàn Nhược (Hoàng Yên Trần, nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
Bán Bộ Vũ Thánh Từ Yển Binh rốt cuộc cường đại đến mức nào?
Sơ Lược Độc Thủ Vu Y | Nhất Dũng Tương Hồ
Long Không phỏng vấn đại thần Hoành Tảo Thiên Nhai công việc thường ngày
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.