Dược Linh, nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn 《Đấu Phá Thương Khung》 của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu và các tác phẩm phái sinh.
Dược Linh là thiên chi kiêu nữ trong Dược Tộc. Khi Tịnh Liên Yêu Hỏa giáng thế, nàng cùng Dược Thiên theo trưởng lão Dược Tộc là Dược Vạn Quy đến Yêu Hỏa Không Gian. Trong trận chiến Dược Tộc bị diệt vong, tộc trưởng Dược Đan đã phó thác Dược Linh và các tộc nhân khác cho Tiêu Viêm, sau đó nàng cùng Tiêu Viêm trốn đến Cổ Tộc.

Bối Cảnh Thân Phận
Dược Linh là em gái của Dược Thiên – người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Dược Tộc hiện nay, sở hữu tu vi Sơ cấp Bán Thánh. Linh hồn của nàng bẩm sinh đã khác thường, đạt đến Thiên cảnh hậu kỳ. Tộc trưởng Dược Tộc từng nói, nếu có đủ cơ duyên, nàng có lẽ có thể bước vào linh hồn "Đế cảnh".
Dung Mạo Trang Phục
Dược Linh có mái tóc dài màu xanh biếc, gương mặt tinh xảo nhưng lại lạnh như băng sương, mang vẻ đẹp của một mỹ nhân băng giá.
Tịnh Liên Yêu Hỏa giáng thế, các thế lực lớn đều cử cường giả đến, các chủng tộc Viễn Cổ cũng không ngoại lệ. Dược Tộc do trưởng lão Dược Vạn Quy, người có thực lực Tứ tinh Đấu Thánh, dẫn dắt thế hệ trẻ là Dược Thiên và Dược Linh đến Yêu Hỏa Không Gian, gặp gỡ hai thầy trò Dược Trần và Tiêu Viêm. Do Dược Vạn Quy và Dược Trần có thù cũ, xung đột đã nổ ra, Dược Vạn Quy và Dược Thiên thất bại thảm hại. Cuối cùng, dưới sự cảnh cáo của Tiêu Huân Nhi, Dược Vạn Quy chỉ có thể mang theo Dược Thiên và Dược Linh chật vật rời đi.
Trong trận chiến Dược Tộc bị diệt vong, tộc trưởng Dược Đan đã phó thác Dược Linh, Dược Thiên và các tộc nhân trẻ tuổi khác cho Tiêu Viêm. Cường giả Dược Tộc đã tự bạo phá hủy không gian, cuối cùng thành công đưa Tiêu Viêm, Dược Linh và những người khác ra khỏi Dược Giới. Khi bị Hồn Sát truy sát, Tiêu Viêm mang theo Dược Linh trốn đến Cổ Tộc. Trong tình huống Tiêu Viêm kiệt sức cả về thể lực lẫn linh hồn lực, Dược Linh đã cho Tiêu Viêm biết máu của mình có tác dụng kỳ lạ giúp bồi bổ linh hồn lực, và để Tiêu Viêm hấp thụ một lượng lớn máu tươi để bổ sung linh hồn lực, cuối cùng an toàn đến được Cổ Tộc.
Tiêu Viêm: "Không ngờ lại có thể chất kỳ lạ đến vậy… chẳng trách nói cô gái này có lẽ có cơ hội bước vào Đế cảnh linh hồn, có lẽ là do thể chất này."
Tiêu Huân Nhi: "Dược Linh, thực lực bản thân tuy chỉ là Sơ cấp Bán Thánh, nhưng linh hồn của cô ấy lại khác biệt với người thường, cô ấy được người trong Dược Tộc gọi là người có khả năng cao nhất tu luyện linh hồn đến "Đế cảnh".”
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Phỏng vấn Mộng Nhập Hồng Hoang: Vì cưới vợ mà viết tiểu thuyết
Thần Cấp May Mắn: Hệ thống may mắn nhưng lại rất nhọ
Review truyện Mệnh Danh Thuật Của Đêm, một quyển đô thị khoa huyễn kết hợp tấu hài đáng xem!
Vì sao phim Tiên hiệp ngày càng khó xem?
Vạn Cổ Thần Đế: Vẫn Thần đảo chủ
Linh Vực đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Những phong tục tập quán đáng sợ của Trung Hoa (phần 3)– Canh thai nhi.
Mùa xuân của truyện tranh Trung Quốc đang đến
Review Ta Là Một Thanh Ma Kiếm
Thiện Lương Đích Tử Thần: Địch Tư
《Già Thiên》 Thanh Đế: Vạn cổ thanh thiên một gốc cây sen, chín lá tương khai liền căng trời!
《 Tu La Vũ Thần 》 Toàn internet quan hệ lượt view siêu 200 ức
Nội dung bên trong chính sách và Xử lý vi phạm về chính sách bảo mật M88
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.