Dương Cung là một nhân vật phụ quan trọng trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Xuất thân là đại nho của thư viện Vân Lộc, ông từng đỗ Trạng nguyên trước khi cáo quan về dạy học, sau đó tái xuất chốn quan trường gánh vác trọng trách bảo vệ nền thái bình cho bá tánh. Với tư cách là một người đọc sách chân chính, Dương Cung đóng vai trò cốt lõi trong việc chỉ huy kháng chiến chống lại phản quân Vân Châu và bảo vệ sự tồn vong của vương triều Đại Phụng.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Dương Cung |
|
Tên gọi khác |
Tử Dương cư sĩ |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Đại nho thư viện Vân Lộc, Bố chính sứ Thanh Châu, Ung Châu tổng binh, Hộ bộ thị lang, Hoa Cái điện đại học sĩ |
|
Cảnh giới |
Tam phẩm Nho gia |
|
Học vị |
Trạng nguyên năm Nguyên Cảnh thứ 14 |
|
Pháp khí |
Thước kẻ học đường, Á thánh nho quan |
Dương Cung mang phong thái của một người đọc sách nho nhã, nhưng trải qua thời gian cầm quyền ở địa phương, khí chất của ông dần pha trộn thêm sự uy nghiêm của một đại quan nắm quyền một phương. Khi ở chiến trường, sắc mặt ông thường võ vàng, tiều tụy và mang thương tích, nhưng ánh mắt luôn sắc bén, tinh thần kiên cường dẻo dai như ẩn chứa sức mạnh vô cùng tận. Về tính cách, Dương Cung là một nhà nho chính trực, quyết đoán, mang nặng tư tưởng vì nước vì dân và cúc cung tận tụy. Dù là một quan văn, ông sở hữu tầm nhìn chiến lược quân sự xuất sắc, biết dùng thủ đoạn lôi đình để dẹp loạn tham quan, lại dám đưa ra những quyết sách tàn khốc như vườn không nhà trống vì đại cục quốc gia. Trong vai trò người thầy, ông nghiêm khắc, thường xuyên dùng thước kẻ đánh học trò nếu họ nói năng không suy nghĩ hoặc thất lễ, nhưng thâm tâm lại vô cùng bảo vệ và tự hào về những học trò xuất chúng của mình.
Dương Cung đi theo hệ thống tu hành của Nho gia, rèn luyện hạo nhiên chính khí. Ở phần lớn thời gian, ông là đại nho tứ phẩm, tinh thông pháp thuật Ngôn Xuất Pháp Tùy, có thể thao túng quy tắc thiên địa bằng lời nói. Quá trình chống lại phản quân, tích lũy công lao bảo vệ dân chúng đã giúp ông phá vỡ gông cùm, thăng cấp lên Tam phẩm Nho gia. Pháp khí đặc trưng của ông là một chiếc thước kẻ răn dạy học sinh. Chiếc thước này được ông ôn dưỡng bằng Tam Tự Kinh suốt nhiều năm, sinh ra linh trí mỏng manh, chuyên tự động bay ra khỏi tay áo gõ đầu những kẻ thất lễ hoặc làm sai bổn phận học trò. Ngoài ra, trong những trận đại chiến, ông thường mượn và sử dụng Á thánh nho quan cùng Nho Thánh khắc đao của thư viện Vân Lộc để tăng cường tối đa sức mạnh pháp thuật.
Con đường quan lộ của Dương Cung khởi đầu rực rỡ khi ông thi đỗ Trạng nguyên vào năm Nguyên Cảnh thứ mười bốn. Tuy nhiên, do sự chèn ép của các đảng phái triều đình kết hợp với sự chán ghét sĩ tử thư viện Vân Lộc, ông không được trọng dụng, uất ức từ quan rời đi, trở về thư viện nghiên cứu học vấn và dạy học ròng rã suốt hai mươi hai năm. Cuối cùng, ông quyết định rời núi, đến Thanh Châu đảm nhiệm chức Bố chính sứ. Tại đây, ông dùng thủ đoạn lôi đình thanh trừng hàng loạt tham quan ô lại, lập bia đá khắc thơ răn đe bá quan, mang lại sự thanh minh cho quan trường Thanh Châu.
Khi phản quân Vân Châu dấy binh tạo phản, Dương Cung trở thành quan chỉ huy tối cao của phòng tuyến Thanh Châu. Trước thế giặc mạnh, ông quyết liệt thực thi chiến thuật vườn không nhà trống, dời đi phú hộ, đốt bỏ lương thực, dồn ép phản quân vào thế tiêu hao. Bất chấp sự chênh lệch về chiến lực siêu phàm, ông kiên cường điều binh khiển tướng, lấy máu thịt ngăn cản bước tiến của địch. Khi Thanh Châu thất thủ, ông dẫn tàn quân lui giữ Ung Châu, tiếp tục tử thủ phòng tuyến. Trong một trận chiến bảo vệ Tầm Châu, ông bị thương cụt một tay, thi triển Ngôn Xuất Pháp Tùy quá độ dẫn đến cắn trả, đứt gãy kinh mạch và hôn mê bất tỉnh mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Sau khi được đưa về thư viện Vân Lộc dưỡng thương, nhờ hạo nhiên chính khí tràn ngập cơ thể do bá tánh và triều đình báo đáp, Dương Cung vượt qua cửa tử, thành công tấn thăng lên cảnh giới Tam phẩm Nho gia. Khi chiến sự Trung Nguyên đi đến hồi kết và cuộc chiến với siêu phẩm nổ ra, ông thân chinh đến Lôi Châu, tham gia kháng kích Phật Đà. Tại đây, ông không màng sinh tử, dùng pháp thuật áp chế Quảng Hiền Bồ Tát, suýt chút nữa khiến nguyên thần tiêu vong nhưng may mắn được cứu sống tàn hồn. Sau khi Đại Phụng bình định bốn bể, Dương Cung được nữ đế Hoài Khánh phong làm Hộ bộ thị lang kiêm Hoa Cái điện đại học sĩ, gánh vác trọng trách khôi phục dân sinh và xây dựng lại vương triều.
Triệu Thủ là viện trưởng thư viện Vân Lộc, người dẫn dắt và cấp trên của Dương Cung, luôn hỗ trợ ông bằng cách cho mượn pháp bảo Nho gia trong các trận chiến quan trọng.
Trương Thận, Lý Mộ Bạch và Trần Thái là những đại nho đồng môn thân thiết, thường xuyên đấu võ mồm, ganh tị nhau về thơ ca nhưng lại kề vai sát cánh sinh tử cùng ông trên các chiến trường khốc liệt nhất.
Đối với Hứa Thất An, Dương Cung coi đây là một nửa học trò của mình, vô cùng thưởng thức và tự hào về tài năng xuất chúng cũng như lý tưởng vì nước vì dân của vị Ngân la này. Dù thỉnh thoảng phải dùng thước đánh đòn vì thói trêu chọc của Hứa Thất An, ông vẫn luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh và mưu lược của hắn trong việc xoay chuyển đại cục.
Hoài Khánh công chúa từng là học sinh bái nhập môn hạ của ông tại thư viện Vân Lộc. Dù sau này nàng trở thành nữ đế vương triều, Dương Cung vẫn giữ phong thái của một người thầy nghiêm khắc, sẵn sàng gõ thước kẻ nếu nàng xưng hô không đúng chuẩn mực sư đồ.
Hứa Tân Niên là một học sinh trẻ tuổi của thư viện Vân Lộc, được Dương Cung trọng dụng trên chiến trường và giao phó trọng trách trấn thủ các cứ điểm hiểm yếu như huyện Tùng Sơn.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thiên Sơn Phong Vũ Khiếu Thanh Phong — Thần Chiến
Tần Thời Minh Nguyệt: Kinh Nghê
Cầu Ma mới là tác phẩm đỉnh phong của Nhĩ Căn!
Nghịch Thiên Tà Thần: Hỏa Phá Vân
Bạch Long - T-7: Tu chân liêu thiên quần
Huyền Giới Chi Môn : Tây Môn Tuyết
Tại sao Hạo Thiên trong Tương Dạ lại tạo ra Vĩnh Dạ?
Võ Ánh Tam Thiên Đạo: Diệp Kinh Tiên
THẦN, HỒN, YÊU, MA, QUỶ, QUÁI, TINH, LINH CÓ GÌ KHÁC NHAU?
Phương tây có hiểu sáo lộ Tiên Hiệp?
Review Tử Kinh Lệnh, nói một chút ưu nhược, nội dung cùng hệ thống tu luyện
Tần Thời Minh Nguyệt: Điền Trọng
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.