Trần Thái, tự Ấu Bình, là một nhân vật phụ xuất hiện trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Ông là một trong bốn vị đại nho uyên bác thuộc thư viện Vân Lộc, nổi danh thiên hạ với tài năng trị quốc xuất chúng. Xuyên suốt tác phẩm, Trần Thái cùng các vị đại nho đồng liêu đóng vai trò là những bậc hiền tài khao khát chấn hưng Nho gia, đồng thời mang đến nhiều tình tiết thú vị qua những màn đấu pháp và tranh luận gay gắt nhưng đậm tình bằng hữu.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Trần Thái |
|
Tên tự |
Ấu Bình |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Đại nho thư viện Vân Lộc |
|
Cảnh giới |
Đại nho (Hệ thống Nho gia) |
|
Tác phẩm tiêu biểu |
Trị quốc kinh lược |
Trần Thái là một lão giả thường mặc áo bào đen, sở hữu bộ râu dài để đến tận ngực. Ông nổi tiếng là người có tài lớn trong việc trị quốc, tác phẩm "Trị quốc kinh lược" của ông rất được quan viên trên quan trường Đại Phụng theo đuổi và học tập. Về tính cách, Trần Thái là một người thẳng thắn, thường xuyên trào phúng những người bạn già như Trương Thận và Lý Mộ Bạch khi họ bị danh lợi che mắt, nhưng bản thân ông đôi khi cũng hùa theo tranh giành đệ tử giỏi. Ẩn sâu bên trong, ông mang hoài bão lớn lao của người đọc sách, luôn giữ vững đạo lý làm quan là phải vì dân, vì nước và vì thiên hạ thương sinh chứ không vì một họ hay thiểu số người.
Trần Thái là một đại nho Nho gia cường đại. Năng lực chiến đấu của ông thể hiện rõ nét qua việc sử dụng thuần thục pháp thuật của Lục phẩm Nho Sinh cảnh. Ông có thể cầm bút múa thành văn ở trên không trung để ghi lại pháp thuật, kỹ năng của các hệ thống khác rồi hóa thành năng lực cho mình dùng. Trong các cuộc chiến, ông từng thi triển thành công Kim Đan rực rỡ của đạo môn để công kích đối thủ, hoặc viết ra những hư ảnh kỵ binh cầm đao, thân mặc giáp trụ để trực tiếp tham gia chém giết trên chiến trường.
Trần Thái thường xuyên cùng các vị đại nho khác trong thư viện Vân Lộc đàm đạo, lúc vui vẻ thì cười nói, lúc bất đồng quan điểm lại không màng hình tượng mà lớn tiếng cãi vã. Khi Hứa Tân Niên đọc bài thơ đưa tiễn Dương Cung, Trần Thái đã cười nhạo Trương Thận và Lý Mộ Bạch vì thói hám danh mưu toan tranh giành quyền đề tên, nhắc nhở họ giữ vững Hạo Nhiên Chính Khí. Thế nhưng, ngay khi biết Hứa Thất An mới là tác giả thực sự và là một khối ngọc thô tài hoa, chính ông lại không ngần ngại cất lời chèo kéo Hứa Thất An gia nhập môn hạ của mình.
Sự ganh đua giữa các vị đại nho lên đến đỉnh điểm khi Trần Thái cùng Lý Mộ Bạch và Trương Thận đánh nhau to bằng pháp thuật ngay trên bầu trời thư viện chỉ vì bài thơ vịnh mai trên bức tường thấp. Trận chiến diễn ra kịch liệt đến mức Trần Thái phải tung cả Kim Đan đạo môn để đánh lén Lý Mộ Bạch. Tuy nhiên, mọi tranh chấp danh lợi đều tan biến khi viện trưởng Triệu Thủ cho họ xem bốn câu nói lập tâm lập mệnh do Hứa Thất An viết. Khí phách và chí hướng ẩn chứa trong những dòng chữ ấy đã khiến Trần Thái chấn động đến mức toàn thân phát run, da mặt run rẩy, từ đó ông càng khắc sâu thêm chân lý trị quốc của bậc thánh hiền.
Về sau, trong những lần nội chiến đấu pháp trêu đùa tại thư viện, Trần Thái đã phô diễn năng lực triệu hồi hư ảnh kỵ binh để đối đầu với hỏa pháo do Trương Thận vẽ ra. Cuối tác phẩm, khi cuộc phản loạn tại Vân Châu được dẹp yên và các phản tặc bị đền tội, Trần Thái đã ở lại giữ nhà cho thư viện Vân Lộc, ông có chút tiếc nuối và ghen tị với các đồng liêu vì bản thân chưa kiếm được nhiều quân công để thăng tiến tu vi như họ.
Triệu Thủ là viện trưởng thư viện Vân Lộc, người mà Trần Thái hết mực kính trọng, đồng thời là người dẫn dắt các đại nho tìm kiếm con đường phá vỡ giới hạn học thuật để chấn hưng Nho gia.
Trương Thận, Lý Mộ Bạch và Dương Cung là ba vị đại nho đồng liêu thân thiết. Bọn họ thường xuyên trào phúng, công kích lẫn nhau tranh giành đệ tử xuất chúng trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng lại chia sẻ tình cảm gắn bó sâu sắc của những người đồng đạo.
Hứa Thất An là nhân tài xuất chúng khiến Trần Thái vô cùng kinh ngạc trước tài năng thi từ tuyệt diễm và những tư tưởng vĩ đại. Dù tiếc nuối vì Hứa Thất An đi theo con đường võ phu thô lỗ, Trần Thái vẫn luôn đánh giá rất cao và từng ngỏ ý muốn thu nạp anh làm đệ tử.
Hứa Tân Niên là đệ tử của Trương Thận, dù Trần Thái nhận xét Hứa Tân Niên không quá giỏi thi từ nhưng vẫn công nhận tài năng và định tiến cử Hứa Tân Niên ở lại kinh đô làm quan.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Review một chút tiểu thuyết Sủng Mị
Tu Chân Liêu Thiên Quần: Tổng hợp 5 cái trích đoạn khiến ngươi nửa đêm cười lăn lộn trên giường!
Đại cương tiểu thuyết Chư Giới Tận Thế Online
Thiên Bảo Phục Yêu Lục: Triệu Tử Long
Quỷ Bí Chi Chủ: Phất Lan Khắc·Lý
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Mãng Hoang Kỷ | Phần 2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên: Liêu Lan
Thảo luận ngắn gọn về nhịp điệu và diễn biến khủng hoảng
Vĩnh Sinh đẹp không? Nhìn lại chặng đường truy tìm thần tác.
Hệ thống tu vi trong tối cường thần thoại đế hoàng cùng cảm nhận
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.