Triệu Thủ là một nhân vật phụ quan trọng trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Ông là viện trưởng của thư viện Vân Lộc, người đứng đầu hệ thống Nho gia đương thời và sau này trở thành Hoa Cái điện đại học sĩ của triều đình Đại Phụng. Mang trong mình lý tưởng chấn hưng Nho giáo cùng tấm lòng vì nước vì dân, Triệu Thủ đã dẫn dắt thư viện Vân Lộc vượt qua giai đoạn suy thoái và dốc sức hỗ trợ Hứa Thất An trong nhiều thời khắc nguy nan. Sự hy sinh oanh liệt của ông để bảo vệ vương triều Đại Phụng và thiên hạ thương sinh đã để lại dấu ấn sâu đậm, đưa ông trở thành một trong những bậc thánh hiền đáng kính nhất của tác phẩm.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Triệu Thủ |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Viện trưởng thư viện Vân Lộc, Hoa Cái điện đại học sĩ |
|
Cảnh giới |
Nhị phẩm Đại Nho (Hệ thống Nho gia) |
|
Tôn hiệu |
Thụy hiệu Văn Chính |
|
Vũ khí/Pháp bảo |
Nho quan Á Thánh, Khắc đao Nho Thánh |
Triệu Thủ thường xuất hiện với hình ảnh một lão nho sinh có mái tóc hoa râm hỗn độn rủ xuống, mặc bộ nho sam rộng thùng thình giặt đến phai màu và bộ râu đã lâu chưa tu bổ. Ngoại hình lôi thôi lếch thếch này khiến ông toát ra khí chất của một kẻ khuyển nho, giống như một lão thư sinh nghèo túng thất bại. Tuy nhiên, trong những dịp trọng đại hoặc khi chuẩn bị nghênh đón sinh tử, Triệu Thủ sẽ tắm gội sạch sẽ, cạo râu tỉ mỉ, mặc quan bào đỏ mới tinh và đội nho quan, để lộ ra phong thái uy nghiêm, thần thái sáng láng của một người đứng đầu Nho gia.
Về tính cách, Triệu Thủ là một người trí tuệ sâu rộng, luôn giữ sự trầm ổn và tĩnh khí trong lồng ngực. Ông có lý tưởng vô cùng to lớn là dẫn dắt đệ tử thư viện Vân Lộc trở lại triều đình, khôi phục lại thời kỳ hưng thịnh của Nho gia. Mặc dù bề ngoài có vẻ đạm bạc, ông lại là một người yêu nước thương dân sâu sắc, sẵn sàng lấy thân tuẫn đạo vì thiên hạ. Bên cạnh đó, Triệu Thủ cũng có nét tính cách khá hài hước và có phần trẻ con khi thường xuyên đấu võ mồm, tranh giành sự chú ý hoặc dùng pháp thuật để trêu chọc, phạt cấm túc các vị đại nho đồng liêu trong thư viện.
Triệu Thủ là người tu hành hệ thống Nho gia, ban đầu ở cảnh giới tam phẩm Lập Mệnh cảnh, sau đó nhờ lĩnh ngộ được chân lý vì thiên hạ thương sinh mà đốn ngộ, đột phá lên nhị phẩm Đại Nho. Ở cảnh giới này, năng lực trung tâm của ông là Ngôn Xuất Pháp Tùy, cho phép ông thay đổi quy tắc thiên địa chỉ bằng lời nói. Ông có thể cấm kẻ địch sử dụng pháp thuật, hạn chế di chuyển, tước đoạt vũ khí hoặc ban phúc, tăng cường sức mạnh cực hạn cho đồng minh.
Là viện trưởng thư viện Vân Lộc, Triệu Thủ nắm giữ hai kiện tuyệt thế pháp bảo mang tính biểu tượng của hệ thống Nho gia. Thứ nhất là Nho quan Á Thánh, chiếc mũ này giúp ông phát huy tối đa sức mạnh Nho thuật và thay ông gánh chịu những cắn trả khủng khiếp từ thiên đạo khi thi triển Ngôn Xuất Pháp Tùy. Thứ hai là Khắc đao Nho Thánh, một thanh đao phong cách cổ xưa mang theo hạo nhiên chính khí ngút trời, có khả năng đâm thủng mọi phòng ngự, phá vỡ mọi trận pháp và đả thương cả những cường giả siêu phẩm.
Triệu Thủ sinh ra trong một gia đình bần hàn, lên mười tuổi bái vào thư viện Vân Lộc và thụ nghiệp dưới trướng Hàn Lư cư sĩ. Chứng kiến người thầy của mình cả đời bất đắc chí vì bị hoàng thất chèn ép, Triệu Thủ từ thời trẻ đã lập xuống chí nguyện to lớn là đón Á Thánh trở lại triều đình, đưa học sinh Vân Lộc làm rường cột quốc gia. Ông đã bế quan tĩnh tu trong rừng trúc suốt nhiều chục năm để tìm cách phá vỡ giới hạn học thuật, cho đến khi nghe được câu nói vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh của Hứa Thất An, ông mới triệt để đốn ngộ, tìm ra đại đạo và thăng cấp nhị phẩm.
Trong suốt những biến động của Đại Phụng, Triệu Thủ luôn đóng vai trò là một kỳ thủ âm thầm xoay chuyển thế cục. Ông từng cầm Khắc đao Nho Thánh xông thẳng vào Kim Loan điện, lấy uy áp của Nho gia ép Nguyên Cảnh Đế phải hạ chiếu tự kể tội sau thảm án Sở Châu. Khi Ngụy Uyên tử trận tại Tĩnh Sơn thành, Triệu Thủ đã dùng pháp thuật Nho gia để bảo vệ một luồng tàn hồn của vị quân thần này, tạo tiền đề cho sự hồi sinh về sau. Ông cũng nhiều lần kề vai sát cánh cùng Hứa Thất An, sử dụng Nho quan và Khắc đao để chống lại các thế lực siêu phàm từ Vu Thần giáo và Phật môn.
Sự kiện bi tráng nhất trong cuộc đời Triệu Thủ diễn ra khi Vu Thần phá vỡ phong ấn và đại kiếp buông xuống. Nhận thức được mối nguy cơ diệt vong của Cửu Châu, Triệu Thủ quyết định noi gương các bậc thánh hiền đi trước. Ông mặc quan bào, đội nho quan, dốc toàn bộ sinh mệnh và hạo nhiên chính khí để triệu hồi anh linh Nho Thánh. Mang theo khí thế không thể ngăn cản, Triệu Thủ lao thẳng vào mây đen để cản bước Vu Thần ở biên giới Kiếm Châu. Hành động lấy thân tuẫn quốc của ông đã đổi lấy sự bình yên cho Đại Phụng. Sau khi nữ đế Hoài Khánh đăng cơ, triều đình đã ghi nhận công lao to lớn của ông và truy phong thụy hiệu Văn Chính.
Hứa Thất An là người được Triệu Thủ đánh giá cực kỳ cao và tận tình bồi dưỡng. Những tư tưởng vĩ đại của Hứa Thất An đã giúp Triệu Thủ đốn ngộ, đổi lại, Triệu Thủ luôn là chỗ dựa vững chắc, cung cấp pháp thuật, pháp bảo và tự mình ra tay bảo vệ Hứa Thất An trước những kẻ thù hùng mạnh.
Ngụy Uyên là người bạn tri kỷ và là đồng minh chính trị ăn ý của ông. Hai người thường xuyên đánh cờ, luận bàn thiên hạ. Bất chấp những khác biệt về phương thức hành động, Triệu Thủ luôn dốc sức hỗ trợ Ngụy Uyên trong các chiến dịch quân sự bảo vệ Đại Phụng.
Trương Thận, Lý Mộ Bạch và Trần Thái là ba vị đại nho đồng liêu dưới trướng ông tại thư viện Vân Lộc. Dù thường xuyên xảy ra những màn đấu võ mồm, tranh giành thơ ca hay bị Triệu Thủ dùng pháp thuật cấm túc, bắt nạt, nhưng giữa họ là tình cảm thầy trò, huynh đệ đồng môn sâu sắc, cùng chung lý tưởng chấn hưng Nho gia.
Hàn Lư cư sĩ là người thầy thuở thiếu thời của Triệu Thủ. Sự ra đi trong uất ức và nghèo khó của vị ân sư này là động lực to lớn thúc đẩy Triệu Thủ dốc cả cuộc đời để đấu tranh giành lại vị thế công bằng cho những người đọc sách chân chính.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Nguyên Khư Cổ Phật
Danh sách phim hoạt hình năm 2021
Luận Bàn : Quá Trình Tiêu Viêm luyện chế Hỏa Bồ Đan
Chấp Ma: người có chí thì việc sẽ thành, trời không phụ người có tâm
Tu Chân Liêu Thiên Quần: Thiên Đạo
Y-1: Yểu Thọ Rồi, Lão Tổ Lại Một Lần Nữa Nạp Thiếp !
Tu Chân Liêu Thiên Quần: Quả Quả
Review Đế Tôn: Loạn thế xuất anh hùng | Trạch Trư
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.