Chu Xích Hùng là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Hắn từng đảm nhận chức vụ Bách hộ của lực lượng Kim Ngô vệ phụ trách thủ vệ hoàng thành vương triều Đại Phụng. Trong vụ đại án Tang Bạc, Chu Xích Hùng đã phản bội triều đình, trở thành một quân cờ đắc lực giúp sức cho dư nghiệt Vạn Yêu quốc cùng tham quan phá hủy phong ấn, để lại nhiều sóng gió cho triều cục.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Chu Xích Hùng |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Cựu Kim Ngô vệ bách hộ |
|
Cảnh giới |
Luyện Thần cảnh võ phu |
Tham dự vụ án Tang Bạc
Chu Xích Hùng vốn là một Bách hộ của lực lượng Kim Ngô vệ. Thực chất, hắn là một Ám Tử được Lễ bộ Thượng thư Lý Ngọc Lang âm thầm bồi dưỡng. Khi các thế lực phía sau màn mưu đồ giải phóng vật phong ấn dưới hồ Tang Bạc, Chu Xích Hùng đã trở thành một mắt xích then chốt trong kế hoạch. Lợi dụng đặc quyền tham gia bố trí tế tổ đại điển, hắn đã âm thầm đưa lượng lớn hỏa dược vào hoàng thành và chôn giấu ngay dưới Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu. Nhằm che giấu bản thân trước Vọng Khí Thuật của các thuật sĩ Ti Thiên Giám, hắn luôn mang trên người một món pháp khí che đậy khí tức có nguồn gốc từ Thanh Long tự. Để làm lẫn lộn thật giả và đánh lạc hướng cuộc điều tra của tam ti, Chu Xích Hùng cố ý sát hại Tiểu kỳ quan Lưu Hán, ép nha môn Đả Canh Nhân chuyển ánh mắt tra án về hướng Thanh Long tự để khám phá ra vụ án Bình Dương quận chúa năm xưa. Ngoài ra, trong chuỗi tội ác của mình, hắn còn tham gia tiêu diệt chín mạng người khác thuộc Đại Lý tự, Lễ bộ và đương sai trong cung.
Đào tẩu và sa lưới
Nhận thấy tình hình vô cùng nguy hiểm sau khi Tang Bạc bị nổ tung, ngay ngày tế tổ đại điển kết thúc, Chu Xích Hùng liền xin nghỉ dài hạn. Hắn mượn cớ sinh bệnh rồi lập tức mang theo thê tử cùng các con lẻn khỏi kinh thành Đại Phụng để chạy trốn đến Vân Châu. Tại đây, gia quyến của hắn được thu xếp an toàn ở Bạch Đế thành, còn bản thân hắn tới nương náu tại một sơn trại do đám sơn phỉ cai quản. Giữa lúc hắn đang nổi sắc tâm, ý đồ làm nhục một nữ nhân xinh đẹp bị sơn tặc cướp được từ thương đội, nữ chiến thần Lý Diệu Chân của Thiên Địa hội đã mang theo lực lượng tấn công sơn trại. Chứng kiến vị nữ hiệp này dễ dàng một thương đâm xuyên trán đại đương gia của sơn trại, Chu Xích Hùng sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra, quỳ rạp sát đất cầu xin tha mạng và nhanh chóng bị bắt sống. Hắn bị cho uống thuốc mê cực mạnh và trói chặt trên lưng thú để áp giải về kinh thành.
Vạch trần chân tướng trên Kim Loan điện
Thông qua mạng lưới Thiên Địa hội của Hứa Thất An, Chu Xích Hùng bị đưa về thư viện Vân Lộc rồi tiến thẳng vào hoàng thành. Giữa Kim Loan điện uy nghiêm, Hứa Thất An xách Chu Xích Hùng đang bị trùm bao tải, trói chặt tay chân thả xuống trước mặt Nguyên Cảnh Đế và quần thần. Khi vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhận ra mình đang nằm trước mặt hoàng đế, hắn vô cùng hoảng sợ và liên tục kêu gào tội đáng muôn chết. Dưới sức mạnh pháp thuật kiểm soát tâm trí của đại nho Trương Thận thuộc thư viện Vân Lộc, Chu Xích Hùng đã khóc rống thú nhận toàn bộ sự thật, chỉ điểm Lễ bộ Thượng thư Lý Ngọc Lang chính là kẻ đã sai sử hắn cấu kết Yêu tộc và lén vận chuyển hỏa dược. Lời thú tội của Chu Xích Hùng đã trở thành đòn chí mạng khiến vị Thượng thư quyền cao chức trọng lập tức sụp đổ.
Lý Ngọc Lang là Lễ bộ Thượng thư và là chủ nhân thực sự của Chu Xích Hùng. Chính ông ta đã giật dây sai bảo Chu Xích Hùng thực hiện mọi công đoạn vận chuyển hỏa dược để nổ Tang Bạc, nhưng cuối cùng lại bị chính quân cờ này khai ra toàn bộ sự thật trước mặt hoàng đế.
Hứa Thất An là vị Đồng la của nha môn Đả Canh Nhân phụ trách điều tra án Tang Bạc, người đã nhìn thấu thủ đoạn che giấu của Chu Xích Hùng, nhờ người bắt hắn tại Vân Châu và trực tiếp lôi hắn lên Kim Loan điện để định tội Lễ bộ Thượng thư.
Lý Diệu Chân là nữ chiến thần ở Vân Châu, người đã đột kích sơn phỉ, đánh sập hoàn toàn tâm lý phòng ngự của Chu Xích Hùng và tự tay bắt giữ hắn để giao nộp cho Hứa Thất An.
Lưu Hán là vị Tiểu kỳ quan thuộc Kim Ngô vệ làm việc dưới trướng hắn, bị Chu Xích Hùng nhẫn tâm giết hại để diệt khẩu và tạo hiện trường giả nhằm chuyển hướng điều tra của triều đình.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Nghịch Thiên Tà Thần: Tiêu Linh Tịch
Lý Thiến Mai – 10 năm phủ máu tươi vì một người
Vạn Cổ Thần Đế: Long Chủ Cực Vọng
N-12: Nhân Vật Phản Diện: Bắt Đầu Cướp Đoạt La Lỵ Kiếm Linh
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Lý Thuần Cương
An Vặn Dật (Chàng hoàng tử lạnh giá của Hưng Hân)
Lục Địa Kiện Tiên: Dự đoán tình tiết sau chương 784
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Tôn Mẫn
Kho dữ liệu bóng đá, Mỏ Vàng Của Kỷ Nguyên Số
Minh Nhật Chi Kiếp: Lười Đồ, Nghèo Đồ, Xấu Đồ, Suy Đồ, Ngu Đồ, Tham Đồ, Điên Đồ!
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 2 năm 2022
Nhĩ Căn nói gì về Tam Thốn Nhân Gian
N-11: Nhân Vật Phản Diện: Cấm Khu Đế Tử! Ngủ Say Vạn Năm Phá Thần Nguyên
Ta! Thiên Cơ Môn Đại Sư, Bắt Đầu Lão Bà Muốn Ly Hôn: Đô thị huyền nghi, dân mạng đánh giá thế nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.