Đại Phụng Đả Canh Nhân: Bạch Đế

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 | | 1489

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Hậu cung Nhiệt huyết Vương triều tranh bá

Bạch Đế, mang chân thân thực sự là viễn cổ thần ma Đại Hoang, là một nhân vật phản diện cực kỳ nguy hiểm trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Vốn là một tồn tại cường đại cùng đẳng cấp với Cổ Thần từ thời đại viễn cổ, nó đã mượn vỏ bọc linh thú hải ngoại Bạch Đế để che giấu tai mắt, âm thầm mưu đồ khôi phục sức mạnh. Trong cuộc chiến tranh giành quyền chúa tể Cửu Châu, Bạch Đế đã trở thành đồng minh đắc lực của Hứa Bình Phong và Phật môn, mang đến tai kiếp khổng lồ cho vương triều Đại Phụng với mục tiêu tối thượng là cắn nuốt Thủ Môn Nhân.

Thông tin cơ bản

Thuộc tính

Thông tin chi tiết

Tên

Bạch Đế

Tên gọi khác (Chân thân)

Đại Hoang

Tác phẩm xuất hiện

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Tác giả

Mại Báo Tiểu Lang Quân

Thân phận

Viễn cổ thần ma, Hải ngoại linh thú Vân Châu

Cảnh giới

Siêu phẩm

Ngoại hình và Tính cách

Bạch Đế sở hữu hai hình thái ngoại hình khác biệt. Dưới lớp ngụy trang hải ngoại linh thú Vân Châu, nó được cấu tạo từ ánh sáng trắng, thân hình như hươu, bụng mang vảy trắng như tuyết, đầu mọc hai cái sừng, vó ngựa, đuôi rắn, kết hợp cùng mũi trâu, môi cá sấu và bờm sư tử. Hình tượng này từng được dân chúng Vân Châu tôn thờ như thụy thú. Tuy nhiên, chân thân thực sự của nó là Đại Hoang lại ẩn náu sâu dưới một rãnh biển tối tăm ở hải ngoại. Chân thân này là một quái vật khổng lồ dài trăm trượng, toàn thân đen sì, mang dáng dấp của loài dê, đầu mọc sáu cái sừng dài gấp khúc và sở hữu một gương mặt giống nhân loại.

Về tính cách, Bạch Đế là một tồn tại thâm trầm, nhẫn nhịn và tàn nhẫn. Nó có thể kiên nhẫn ẩn nấp hàng ngàn năm ở hải ngoại để trốn tránh tai kiếp và hồi phục thương thế. Nó hành sự giảo hoạt, cẩn trọng, sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm của thần ma để ngụy trang thành hậu duệ, đồng thời vô cùng tham lam khi liên tục săn giết các sinh vật khác hòng cắn nuốt linh uẩn. Tuy vậy, khi bước vào chiến đấu, nó bộc lộ bản tính điên cuồng, hung hãn cắm rễ trong máu thịt thần ma, gạt bỏ mọi sự sợ hãi để tử chiến.

Năng lực và Pháp thuật

Làm một viễn cổ thần ma, sức mạnh của Đại Hoang vốn ở đẳng cấp siêu phẩm. Chân thân của nó sở hữu những chiếc sừng dài có năng lực cắn nuốt vạn vật, thường được dùng để giam cầm và luyện hóa những tồn tại đỉnh cao.

Dưới hình thái Bạch Đế, nó thiên sinh có khả năng ngự thủy và khống lôi. Hai chiếc sừng trên đỉnh đầu có thể hội tụ thủy linh chi lực và lôi điện để tạo ra Thủy Lôi cầu mang sức phá hoại hủy diệt. Trong hoàn cảnh trời mưa to hoặc trên biển, sức mạnh của nó được tăng cường mạnh mẽ, có thể dễ dàng thao túng nước mưa xung quanh làm vũ khí hoặc tạo ra những vòi rồng khổng lồ. Hơn thế nữa, Bạch Đế còn có thể dùng thủy linh ngưng tụ ra một phân thân giả mang khí tức giống hệt bản thể để đánh lừa đối thủ. Dù mất đi một phần linh uẩn, thể phách của nó vẫn cực kỳ cường hãn, tốc độ và sức mạnh cận chiến đủ sức áp đảo các võ phu siêu phàm, thậm chí đối đầu trực diện với cường giả nhất phẩm. Nguyên thần của nó cũng sở hữu tính dẻo dai đáng kinh ngạc, vượt xa tiêu chuẩn của các hệ thống thông thường.

Tóm tắt kinh lịch

Thời đại thần ma chấm dứt, Đại Hoang tuy may mắn sống sót sau đại rung chuyển nhưng lại bị Bất Tử Điểu xé rách, hao tổn một nửa linh uẩn dung nhập vào đại đạo. Để trốn tránh đại kiếp nạn, nó dùng thuật giả chết, ẩn nấp ở hải ngoại. Sau này, nó cắn nuốt toàn bộ tộc đàn Bạch Đế thuộc lân tộc, rồi khoác lên lớp da Bạch Đế để ngụy trang thành hậu duệ quay về Cửu Châu đại lục. Hơn một ngàn ba trăm năm trước, nó từng xuất hiện tại Vân Châu, xua tan hạn hán, mang đến bạo vũ cuồng phong, từ đó được dân chúng lập miếu thờ phụng. Nó cũng từng thử phản ứng của Đạo Tôn và đích thân bái phỏng Cổ Thần, tìm kiếm tung tích Thủ Môn Nhân nhằm đoạt lấy linh uẩn để trở thành người chiến thắng cuối cùng trong lần biến thiên tiếp theo.

Nhiều năm về sau, một thuật sĩ tên Hứa Bình Phong đã phá giải thủ đoạn liên lạc do Bạch Đế lưu lại Vân Châu. Sau khi hiểu rõ lịch sử Cửu Châu đương đại, Bạch Đế đạt được thỏa thuận kết minh với Hứa Bình Phong. Trong trận chiến Thanh Châu, Bạch Đế cùng Già La Thụ Bồ TátHứa Bình Phong liên thủ vây công Giám Chính. Dù Giám Chính đã triệu hồi anh linh Nho Thánh để chống trả quyết liệt, Bạch Đế vẫn cùng đồng minh áp đảo được ông. Nó dùng chiếc sừng của chân thân Đại Hoang cắn nuốt và phong ấn Giám Chính, sau đó mang về rãnh biển hải ngoại để từ từ luyện hóa.

Đến trận chiến tại biên cảnh phía Bắc nhằm ngăn cản Lạc Ngọc Hành độ kiếp, Bạch Đế lại xuất hiện. Tại đây, nó cùng Già La Thụ Bồ Tát đã có một cuộc kịch chiến sinh tử với Hứa Thất An lúc này vừa đột phá lên nhất phẩm võ phu. Dù tung ra vô số đòn tấn công chí mạng bằng Thủy Lôi cầu và thiên phú ngự thủy, Bạch Đế cuối cùng vẫn bị Hứa Thất An dùng sức mạnh bạo lực nhổ bật chiếc đầu. Phần thi thể ngụy trang bị Lạc Ngọc Hành thiêu rụi thành than đen, nguyên thần của nó đành phải xuất khiếu, bỏ chạy thục mạng về rãnh biển sâu để dung hợp lại với bản thể Đại Hoang.

Quan hệ nhân mạch

Hứa Bình Phong là thuật sĩ nhị phẩm đã phá giải thủ đoạn liên lạc của Bạch Đế lưu lại Vân Châu. Hai bên kết minh để cùng đối phó Giám Chính và triều đình Đại Phụng.

Già La Thụ Bồ Tát là cường giả nhất phẩm của Phật môn, người đã kề vai sát cánh cùng Bạch Đế trong các trận chiến lớn tại Thanh Châu và biên cảnh phía Bắc.

Giám Chính là mục tiêu quan trọng nhất của Bạch Đế. Nhận định Giám Chính chính là Thủ Môn Nhân nắm giữ chìa khóa của lần biến thiên, Bạch Đế đã dốc toàn lực phối hợp giam cầm ông vào trong sừng để luyện hóa.

Hứa Thất An là đệ nhất võ phu Đại Phụng, kẻ thù đã dùng sức mạnh trực tiếp xé xác hình thái ngụy trang Bạch Đế của nó, buộc nguyên thần Đại Hoang phải chạy trốn về biển sâu.

Cổ Thần là siêu phẩm viễn cổ thần ma cùng thời đại với Đại Hoang. Bạch Đế từng đích thân bái phỏng Cổ Thần để thảo luận về sự biến mất của Đạo Tôn và chân tướng thực sự của Thủ Môn Nhân.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱

tiên đế

role CỬU MÔN


" "

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP