Viêm Chủ là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn "Vũ Động Càn Khôn" của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu. Anh là đệ tử của Phù Tổ và là chủ nhân của Viêm Chi Tổ Phù, đồng thời có tình cảm với Băng Chủ.
- Thân phận và bối cảnh: Viêm Chủ là một trong tám chủ nhân cổ đại và đệ tử của Phù Tổ. Anh sở hữu sức mạnh vô song, từng khiến các Dị Ma phải kinh sợ trong trận đại chiến cổ đại.
- Ngoại hình: Anh có dáng người cao ráo, tóc đỏ, mặc trang phục màu vàng ánh kim toát lên vẻ cao quý. Đôi mắt của anh sâu thẳm, ấm áp, khuôn mặt trẻ trung, anh tuấn nhưng không kém phần uy nghiêm.
-Tính cách: Viêm Chủ có tính cách khá hòa nhã nhưng đầy tự tin và kiêu hãnh của một cường giả.
Trong trận chiến cổ đại, Viêm Chủ từng chiến đấu ác liệt với Dị Ma và bị thương nặng. Sau khi trận chiến kết thúc, anh đã ngủ trong quan tài đá tại không gian nham thạch ở Loạn Ma Hải để hồi phục. Khi Lâm Động lần đầu tiến vào Loạn Ma Hải, cậu đã tìm thấy không gian nham thạch và gặp Viêm Chủ đang ngủ say, đồng thời lấy được một tấm Viêm Thần Bài từ anh.
Sau khi Lâm Động và đồng đội tiêu diệt ba thủ lĩnh của Nguyên Môn, phân thân của Tứ Vương Điện xuất hiện với ý định tiêu diệt nhóm người. Viêm Chủ phân thân đã đến và đánh đuổi Tứ Vương Điện, cứu thoát Lâm Động và những người khác. Sau đó, phân thân Viêm Chủ đã ở lại bên cạnh Lâm Động và Ứng Hoan Hoan, chờ đợi Băng Chủ tỉnh lại. Trong thời gian này, anh đã có một cuộc tranh chấp với Lâm Động liên quan đến việc đánh thức Băng Chủ.
- Sư phụ: Phù Tổ
- Sư huynh: Thôn Phệ Chi Chủ, Hồng Hoang Chi Chủ, Không Gian Chi Chủ, Lôi Chủ
- Sư tỷ: Sinh Tử Chi Chủ Khương Nhân Nhân
- Sư muội: Băng Chủ Ứng Hoan Hoan
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Kinh điển trích lời Áo Thuật Thần Tọa
Vạn Cổ Thần Đế: Thanh Lộc Thần Vương
Vạn Cổ Thần Đế: Hình tượng Phượng Thiên qua góc nhìn nhân vật phụ!
Thảo Luận Về Bố Cục Thế Giới Trong Tiểu Thuyết
Sơ lược cảnh giới và thông tin cơ bản về Ta Có Một Toà Thời Không Điền Viên
Review chi tiết Toàn Chức Cao Thủ
Kinh điển trích lời Ngu Nhạc Xuân Thu
Đề cử 5 bản linh dị huyền nghi hắc ám văn, đệ nhất vốn là thần tác
Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm: Hàn Tuyệt
Kiều Nhất Phàm (Tấc Tro không thừa không thiếu của Hưng Hân)
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.