Cửu Vĩ Hồ là một trong những đại yêu hiếm hoi có thể sống qua hàng ngàn năm mà vẫn giữ được dung mạo thiếu nữ. Hình dáng thường thấy của cô là một cô gái trẻ trung, yêu kiều, với làn da trắng mịn, đôi mắt xếch như hồ thu và khí chất yêu mị đầy mê hoặc. Sau lưng cô luôn có chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt – biểu tượng của yêu lực dồi dào và tuổi thọ dài đằng đẵng.
Tuy nhiên, bản thể thực sự của Cửu Vĩ Hồ lại là một con hồ ly nhỏ – tinh linh của núi sâu, có thể dễ dàng ẩn mình, thay đổi hình dạng, thậm chí ẩn cả khí tức để tránh bị phát hiện. Mỗi chiếc đuôi tượng trưng cho một kiếp nạn mà cô đã vượt qua, và khi cả chín đuôi xuất hiện, cũng là lúc cô đạt tới cảnh giới yêu lực cao nhất của mình.
Cửu Vĩ Hồ mang bản chất nghịch ngợm, kiêu ngạo và bất kham. Nàng không dễ bị ai điều khiển, kể cả khi còn là thuộc hạ của Hoàng Mi Lão Phật, người từng cứu cô trong một kiếp nạn nghiêm trọng, khiến cô thề trung thành. Tuy nhiên, lòng trung thành đó không đến từ niềm tin, mà là sự ràng buộc bởi một mối tình méo mó mà Cửu Vĩ Hồ từng tự huyễn hoặc – một thứ "tình yêu" đầy chiếm hữu và lệch lạc.
Trong thời kỳ đen tối ấy, nàng lấy danh nghĩa tình yêu để mê hoặc, kiểm soát rồi sát hại những người đàn ông dám yêu cô. Nàng không cho phép ai rời bỏ mình, không cho phép tình cảm bị từ chối. Chính vì vậy, trong mắt yêu giới và thần giới, Cửu Vĩ Hồ là một kẻ nguy hiểm, tàn nhẫn và không thể thuần hóa. Nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài độc ác ấy, lại là một linh hồn trân trọng sâu sắc những điều mình yêu quý, dù cách thể hiện có thể cực đoan.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi nàng gặp Tôn Ngộ Không – một kẻ cũng mang trong mình nội tâm đầy vết xước, nhưng lại không khuất phục trước yêu lực hay sắc đẹp của nàng. Dù hai người từng là bạn thân, nhưng khi Cửu Vĩ Hồ kiên quyết muốn giết Đường Tam Tạng, họ đã trở thành đối thủ không đội trời chung. Trong trận quyết chiến, Cửu Vĩ Hồ bị Tôn Ngộ Không đánh trọng thương, nhưng chính khoảnh khắc cận kề sinh tử ấy lại khiến cô tỉnh ngộ, hiểu rằng yêu không phải là chiếm hữu, và hận thù không thể mang lại yên bình.
Sau khi được chữa trị, Cửu Vĩ Hồ chủ động hòa giải với Tôn Ngộ Không, cùng nhau chống lại Vô Thượng Tổ Sư – thế lực phản diện lớn nhất đe dọa cả yêu – thần – nhân giới. Cô cũng góp phần quan trọng trong việc đánh bại các thuộc hạ tà ác của hắn.
Cửu Tử Cửu Diệt Cửu Khổ Cửu Nạn Yêu Khí Pháo
Đây là chiêu thức tối thượng của Cửu Vĩ Hồ. Khi triển khai, cả chín đuôi cùng mở ra, tích tụ yêu khí ngàn năm và bắn ra cửu liên pháo yêu lực. Mỗi luồng pháo tượng trưng cho một khổ nạn mà nàng từng trải qua, mang theo hận ý và sức công phá mạnh mẽ. Chiêu này từng khiến cả một vùng yêu địa bị xé nát thành từng mảnh.
Bố Ngẫu
Cửu Vĩ Hồ có khả năng tạo ra búp bê vải mang hình dáng của mình để đánh lừa đối phương. Những kẻ trúng kế sẽ bị mê hoặc trong ảo ảnh do búp bê tạo ra, tưởng như đang giao chiến hoặc nói chuyện với chính Cửu Vĩ Hồ, trong khi bản thể thật của cô đã biến mất hoặc mai phục nơi khác. Bố Ngẫu đặc biệt hiệu quả khi cô cần rút lui hoặc thi triển phục kích.
Tiểu Ốc Mê Trận
Ngôi nhà gỗ nhỏ nơi Cửu Vĩ Hồ cư trú được thiết lập một pháp trận ảo giác phức tạp. Khi có kẻ lạ bước vào, mê trận sẽ lập tức kích hoạt, khiến người đó lạc vào một không gian méo mó – không có lối thoát rõ ràng. Ảo cảnh trong mê trận có thể kéo dài vô tận, đánh lừa cả giác quan lẫn linh thức. Cách duy nhất để thoát ra là phá hủy ngôi nhà, điều mà ít ai làm được nếu không biết điểm yếu của pháp trận.
Tôn Ngộ Không: Dù từng là địch thủ, mối quan hệ giữa hai người dần được hàn gắn sau trận chiến sinh tử. Họ không còn đơn thuần là đồng minh mà là hai kẻ hiểu nhau trong sự cô độc. Cửu Vĩ Hồ thường hỗ trợ Tôn Ngộ Không trong các cuộc chiến lớn, đôi khi là người duy nhất dám thẳng thắn nhắc nhở hắn khi lạc hướng.
Hoàng Mi Lão Phật: Ban đầu là chủ nhân, người từng cứu cô khỏi kiếp nạn, nhưng cũng là kẻ thao túng tình cảm và lợi dụng sức mạnh của cô vì mục đích thống trị. Cửu Vĩ Hồ sau khi phản bội y đã trở thành một trong những mục tiêu truy sát hàng đầu. Mỗi lần chạm trán là một cuộc chiến đầy uất nghẹn và oán hận giữa hai kẻ từng tin tưởng nhau.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P3)
Tản mạn vài dòng về nhân vật Lôi Thần trong tiểu thuyết Cầu Ma
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack: Đánh Giá Của Đọc Giả
Sơ lược Bái Kiến Giáo Chủ Đại Nhân
Sơ lược tiểu thuyết Cựu Nhật Chi Lục - Hùng Lang Cẩu
Tàn Bào đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Phi Kiếm Vấn Đạo: Dân Mạng Đánh Giá Như Thế Nào?
Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Lôi Mộng Sát
Trang bức, YY văn, hệ thống, thiếu niên bất bại ... 《Thiên Đạo Đồ Thư Quán》 có đẹp không?
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất : Khôi Dư
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Mậu Trinh
Vì sao người trưởng thành và thông minh bị hấp dẫn bởi tiểu thuyết Huyền Ảo?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.