Mấy ngày trước còn khá yên ắng, cũng chẳng có "phốt" gì.
Kết quả là ngoảnh đi ngoảnh lại, từ tối qua lại xuất hiện "phốt" lớn, để tôi chia sẻ với mọi người nhé.
Đầu tiên là Fanqie đã bắt đầu mạnh tay xử lý các tác phẩm viết bằng AI, hơn nữa còn cực kỳ "nhanh, chuẩn, hiểm", đối tượng nhắm vào trọng điểm là một phần mềm chuyên quảng cáo tính năng viết truyện bằng AI.
Nói một cách đơn giản, lần này Fanqie đã gỡ bỏ hàng loạt cuốn sách ăn khách mà phần mềm này liên tục quảng cáo, trong đó bao gồm tác phẩm có hàng triệu lượt đọc như Trùng Sinh Thành Cây, tác phẩm có 600 nghìn lượt đọc như Ta Đều Chuẩn Thánh Rồi, cùng một số tác phẩm top đầu khác có hàng trăm nghìn lượt đọc.
Tổng cộng có 40 cuốn, tất cả đều bị gỡ bỏ.
Về nguyên nhân cụ thể, nhiều người cho rằng là do tình huống dưới đây:
Tất nhiên, ông chủ của phần mềm này cũng đã lên tiếng đính chính và làm rõ một số việc:
Nói tóm lại, Fanqie chủ yếu nhắm vào hành vi lấy việc viết truyện bằng AI ra để rầm rộ quảng cáo sau khi đạt được thành tích.
Về nguyên nhân, nhiều người suy đoán có hai điểm:
Mấy tháng gần đây, các tác phẩm mới thuộc chương trình Kim Phiên của Fanqie hầu như đều thất bại thảm hại không ngoại lệ, có thể là do nguyên nhân đề tài, nhưng quả thực cũng vì truyện AI mà chịu ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Phần mềm này có thể là để tự quảng cáo cho bản thân nên liên tục bơm số liệu ảo, và Fanqie chủ yếu nhắm vào hành vi gian lận số liệu này.
Nhưng tôi nghĩ vấn đề ở tầng sâu hơn vẫn là, mặc dù thực sự có thể tồn tại những tiểu thuyết chất lượng cao do AI viết, nhưng việc lạm dụng công cụ này chắc chắn sẽ dẫn đến hệ quả là ngày càng nhiều tiểu thuyết kém chất lượng ra đời.
Một khi phần mềm này bị các studio cày truyện lợi dụng, nó sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của các nền tảng văn học mạng. Hàng loạt studio dùng nó để cập nhật hàng chục cuốn sách mỗi ngày, dẫn đến nội dung bị đồng hóa, đứt gãy logic, câu chương nghiêm trọng, không chỉ chèn ép không gian sáng tạo của tác giả viết tay, mà còn kéo thấp thời gian đọc của độc giả, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu quảng cáo của Fanqie.
Trùng hợp thay, không ít tác giả cho biết ngày hôm qua Fanqie đã điều chỉnh mạnh nhuận bút, khiến tiền nhuận bút giảm khoảng 20%.
Điều này dường như cũng gián tiếp chứng minh cho nhận định trên.
. . . .
Một "phốt" khác ngày hôm qua đến từ Khuếch Tấn, cuốn sách mới của Lưu Đạn Phạ Thủy - đại thần dòng truyện lịch sử của chúng ta.
Nguyên nhân sự việc rất đơn giản, nhân vật chính của cuốn sách mới là Lưu Thừa, để thu hút đầu tư đã chọn một tiểu thư nhà họ Thẩm - một nhân vật không mấy tích cực trong truyện - làm chính thất. Nhân vật này xuất hiện không có gì nổi bật, không có thiết lập tính cách độc lập, không có bồi đắp tình cảm, chỉ được nhân vật chính nhắc đến qua loa và được đưa ra khi bàn chuyện liên hôn.
Thậm chí trước đó nhân vật này được nhắc đến cũng là vì nhà họ Thẩm muốn gả một trong hai cô con gái cho một vai phụ khác là Si Siêu làm thiếp, người còn lại gả cho nhân vật chính làm chính thất, kết quả là Si Siêu đã từ chối.
Nhưng trên thực tế, nhân vật chính vẫn luôn có ý định này.
Theo lý mà nói, chuyện này thực ra rất bình thường trong truyện của Lưu Đạn Phạ Thủy, dù sao nữ chính cũng chỉ làm nền mà thôi.
Nhưng vấn đề ở chỗ, khi viết về giai đoạn lịch sử này thì không thể tránh khỏi việc nhắc đến tài nữ Tạ Đạo Uẩn - người nổi tiếng với câu thơ "Chẳng bằng tơ liễu đón gió bay". Bởi vì tác phẩm Thượng Phẩm Hàn Sĩ của tác giả quá cố Tặc Đạo Tam Si năm xưa, rất nhiều độc giả truyện lịch sử đã coi nàng là "bạch nguyệt quang" trong lòng.
Mặc dù trước đó tác giả viết về Tạ Đạo Uẩn không nhiều, chỉ vỏn vẹn ba lần, nhưng vì huy hiệu sự kiện quảng bá khi truyện lên kệ trước đây có tên là Vịnh Tuyết, nên vẫn có một bộ phận độc giả ôm hy vọng.
Lúc này vấn đề thực sự mới phát sinh. Nếu như lúc đó Lưu Đạn Phạ Thủy chọn cách phớt lờ sự kỳ vọng của bộ phận độc giả này, hoặc tạm thời gác lại câu chuyện thì có lẽ mọi chuyện đã êm xuôi.
Nhưng thực tế lại không như vậy. Theo một số độc giả phản ánh, đầu tiên hắn ghim một bài viết chỉ trích những người muốn cưới Tạ Đạo Uẩn lên đầu khu bình luận, sau đó lại cố tình nhắc đến việc Tạ Đạo Uẩn đã lấy chồng được hơn một năm trong chương mới nhất (tính cả lần này là xuất hiện bốn lần). Theo dòng thời gian trong truyện, khi xuất giá Tạ Đạo Uẩn mới 13 tuổi, sớm hơn so với lịch sử một đến hai năm.
Nói trắng ra là tác giả đang giận dỗi, đối đầu với độc giả.
Tất nhiên, tranh cãi hiện tại phần lớn đã bị hướng sang quan điểm của những độc giả thích thể loại hậu cung, chẳng hạn như có nên thu nhận nhân vật đó hay không, không thu nhận thì viết làm gì, có phải là tặng nữ nhân cho người khác hay cắm sừng hay không... Nhưng thực tế đây không nên là trọng tâm của vấn đề.
Ngoài ra, tôi thấy nhiều độc giả để lại bình luận rằng, có lẽ vì nhân vật chính đi theo con đường "che chở kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ đều hân hoan", nên hiển nhiên sẽ có sự đối lập tự nhiên với gia tộc danh môn vọng tộc như nhà họ Tạ.
Thậm chí dưới góc nhìn của Tạ Đạo Uẩn, nàng cũng thực sự coi thường nhân vật chính, và trong tương lai, nhân vật chính với nhà họ Tạ chắc chắn sẽ có một cuộc phân tranh cao thấp.
Chỉ có thể nói, sự thật lịch sử là "Tạ Đạo Uẩn quả thực không thể trở thành vợ của nhân vật chính, và nhân vật chính cũng chưa từng có ý nghĩ đó", nhưng tác giả vốn dĩ có thể xử lý một cách khéo léo hơn, thay vì chọn cách vạch trần một cách phi logic và không nể nang chút thể diện nào như vậy.
Tóm lại, hy vọng mọi người hiểu rằng, đây không phải là vấn đề "có nên thu nhận hay không", mà là do tác giả đã chủ động chọn cách giận dỗi với một bộ phận độc giả, dẫn đến việc xử lý cốt truyện quá tệ và bị dư luận thổi phồng lên.
Tất nhiên, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, độc giả lâu năm chắc đều biết rõ cả rồi, không cần quá ngạc nhiên.
. . .
- Khởi Điểm bắt đầu hạn chế lưu lượng đối với truyện thể loại Cbiz. Nguyên nhân chủ yếu là do truyện Cbiz trong mảng đô thị từ lâu đã chiếm giữ các bảng xếp hạng lưu lượng dành cho sách mới, nhưng biểu hiện ở giai đoạn thu phí sau đó lại kém xa so với truyện niên đại hay truyện khởi nghiệp, do nội dung bị đồng hóa nghiêm trọng và mô-típ quá rập khuôn.
Điều này dẫn đến việc cả độc giả, các tác giả khác lẫn nền tảng đều không hài lòng.
- Phân mục Linh dị của Khởi Điểm đã quay trở lại và sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ. Tôi nhớ hình như sau khi những cuốn sách như Thâm Dạ Thư Ốc, Ta Có Một Tòa Nhà Kinh Dị, Nơi Này Có Yêu Khí gây bão vào năm 2018, thì đến khoảng năm 2019, phân loại Linh dị đã bị xóa bỏ.
Giờ đây khi phân mục này quay trở lại, những tác giả như Bạc Tình Thư Sinh, Hắc Sắc Hỏa Chủng chắc sẽ dễ thở hơn một chút. Không biết sắp tới Giảo Hỏa có kế hoạch gì mới hay không.
- Sách mới của Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc sắp sửa ra mắt, đề tài được định vị là võ hiệp punk giả tưởng kiểu Trung Quốc, kết hợp thần thoại Sơn Hải Kinh và thiết lập về cổ tiên dân, không có nhiều yếu tố kinh dị Cthulhu, phong cách nhẹ nhàng hơn Quỷ Bí Chi Chủ và Túc Mệnh Chi Hoàn, sức mạnh chiến đấu tương đương với giai đoạn đầu của Nhất Thế Chi Tôn, thuộc hệ thống trung võ huyền huyễn cấp thấp, tập trung vào khắc họa dàn nhân vật và nhân tình thế thái chốn giang hồ.
Thế giới quan của truyện lồng ghép kỹ nghệ chế tạo cơ khí của người Kỳ Quăng để tạo nên một phong cách steampunk kiểu Trung Quốc, kết hợp với các thiết lập về dị thú trong Sơn Hải Kinh như hậu duệ của Hình Thiên, nước Vô Thủ; võ công có thể diễn hóa ra hình thái kết hợp giữa người và thú, từ đó phái sinh ra các công pháp đặc thù.
Đại khái là thế thôi, phóng đi nào!
Tác giả: Thuyết Thư Nhân Thập Nhất