Xích Liên đạo trưởng là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Hắn là một trong chín vị trưởng lão của đạo môn Địa tông, sở hữu tu vi tứ phẩm đỉnh phong cường đại. Sau khi đạo thủ Hắc Liên rơi vào ma đạo, Xích Liên cũng bị ác niệm ăn mòn và trở thành một yêu đạo tàn ác. Xuyên suốt câu chuyện, hắn thường xuyên tham gia vào các hành động truy sát phe Địa tông chính thống và đối đầu với các thành viên Thiên Địa hội.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Xích Liên |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Trưởng lão Địa tông |
|
Cảnh giới |
Tứ phẩm đỉnh phong (Hệ thống đạo môn) |
Xích Liên đạo trưởng là một lão giả có mái tóc hoa râm, thường xuất hiện trong bộ đạo bào có thêu hình hoa sen màu đỏ trước ngực. Đặc điểm nổi bật nhất của hắn sau khi nhập ma là sự phóng túng tột độ đối với ác niệm trong nhân tính.
Đạo sĩ Địa tông khi sa đọa đều có những trọng điểm ác niệm khác nhau, và đối với Xích Liên, ác niệm chủ đạo của hắn là sự dâm tà. Hắn cực kỳ đam mê nữ sắc, đặc biệt thích gian dâm gái nhà lành và hưởng thụ cảm giác tuyệt vọng, cầu xin tha thứ của nạn nhân. Ngược lại, hắn không quá mặn mà với việc giết chóc hay sử dụng các hình phạt tra tấn tàn khốc. Lực lượng sa đọa của hắn cũng mang theo khả năng câu động dục niệm, khiến đối thủ nữ dễ dàng mềm nhũn tay chân và mất đi sức chiến đấu.
Với tu vi tứ phẩm đỉnh phong của đạo môn, Xích Liên đạo trưởng sở hữu chiến lực vô cùng đáng gờm. Hắn tinh thông kỹ năng ngự kiếm phi hành và có khả năng điều khiển phi kiếm tấn công từ xa với uy lực lớn. Khi đạt đến cảnh giới này, hắn đã kết thành Kim Đan, nhưng Kim Đan của hắn lại mang màu đen bóng chói mắt do bị lực lượng sa đọa ăn mòn. Viên Kim Đan đen này không những giữ được đặc tính phá giải mọi thứ hư ảo của đạo môn chính thống mà còn mang theo sức mạnh tà ác, có khả năng làm mất đi linh tính của pháp khí và ăn mòn nguyên thần của đối thủ. Hắn cũng sử dụng thành thạo đạo thuật Thực Khí, thao túng vạn vật để làm vũ khí công kích.
Sự kiện Nguyệt thị sơn trang
Khi hạt Cửu Sắc Liên Hoa của Địa tông chính thống sắp trưởng thành tại Nguyệt thị sơn trang ở Kiếm Châu, Xích Liên đạo trưởng cùng các yêu đạo khác đã tổ chức đội ngũ đến cướp đoạt. Hắn cùng hai vị trưởng lão Chanh Liên và Hoàng Liên ngự kiếm bay trên không trung để áp trận, nhưng bị các cao thủ của Võ Lâm minh như Mặc Các các chủ Dương Thôi Tuyết và bang chủ Thần Quyền bang cản bước. Trong lúc hỗn chiến, Xích Liên từng hèn hạ đánh lén Kim Liên đạo trưởng bằng phi kiếm nhưng bị tường khí cản lại. Sau đó, hắn đối đầu với Tiêu Nguyệt Nô, dùng lực lượng dâm tà làm nàng nhũn người mất sức chiến đấu, đánh bay nàng nhưng bị Hứa Thất An kịp thời đỡ lấy. Thấy tình thế bất lợi sau khi Tào Thanh Dương giả chết, hắn liền cùng các yêu đạo nhanh chóng rút lui.
Bị vây sát tại Thanh Châu
Sau khi Địa tông di dời tổng đàn đến Đề hình án sát sứ ti ở thành Thanh Châu và đầu quân cho phản quân Vân Châu, Xích Liên tiếp tục tác oai tác quái. Tại địa lao, hắn thản nhiên dung túng cho các đệ tử hành hạ tù nhân và yêu cầu tìm kiếm những mỹ nhân xinh đẹp để thỏa mãn thú tính. Trong lúc đang thảnh thơi uống trà, hắn bất ngờ bị một đệ tử do Lý Diệu Chân dùng đạo thuật Thực Khí khống chế đâm lén.
Ngay sau đó, Xích Liên phải đối mặt với cuộc vây sát bất ngờ từ ba cao thủ tứ phẩm của Thiên Địa hội là Lý Diệu Chân, Lý Linh Tố và Hằng Viễn. Dù nhanh chóng gọi Kim Đan đen bóng ra để ngăn chặn sự khống chế và đánh văng tên đệ tử, hắn vẫn bị hai nguyên anh của thánh tử và thánh nữ Thiên tông lao tới húc mạnh bằng Kim Đan, khiến nguyên thần chấn động mê muội. Nắm lấy khoảnh khắc đó, Hằng Viễn phá tường xông vào, áp sát và tung ba quyền liên tiếp làm thân thể Xích Liên nổ tung thành mảnh vụn. Nguyên anh của hắn thoát ra ngoài, gào thét phun ra lực lượng sa đọa hòng trốn thoát nhưng cuối cùng vẫn bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hắc Liên là đạo thủ của Địa tông, người đã kéo theo toàn bộ môn phái rơi vào ma đạo. Xích Liên phục tùng mệnh lệnh của Hắc Liên trong việc truy sát phe phái chính thống và đoạt lại Cửu Sắc Liên Hoa.
Kim Liên đạo trưởng là sư huynh đồng môn và là mục tiêu mà Xích Liên luôn muốn tiêu diệt. Xích Liên thường xuyên buông lời mỉa mai, châm chọc và tìm mọi cơ hội để đánh lén Kim Liên nhằm diệt trừ hậu họa.
Lý Diệu Chân, Lý Linh Tố và Hằng Viễn là bộ ba cường giả tứ phẩm thuộc Thiên Địa hội đã phối hợp nhịp nhàng để vây sát Xích Liên. Chính sự kết hợp giữa các đòn tấn công nguyên thần của đạo môn và cận chiến bạo lực của võ tăng đã chấm dứt hoàn toàn sự sống của vị yêu đạo này.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vương Thiên Cổ
Tứ Hải Kình Kỵ: Ashiya Shitafu
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Cát Lợi Tri Cổ
Cho Người Mới Game Kho Báu Thần Long Giới Thiệu cho game thủ
Ta có thần thủ bắt đầu ăn cắp hoàn thể cửu vĩ
Quang Âm Chi Ngoại: Trần Nhị Ngưu
Top 100 tác phẩm được Duyệt Văn và Trung Hoa Thư Viện đóng khung ném vào khu vực Điển Tàng
Đấu Phá Thương Khung: Phượng Thanh Nhi
Phàm Nhân Tu Tiên: Mặc Thải Hoàn
Đôi chút bàn luận về nhân vật trong già thiên p3
Nhất Niệm Vĩnh Hằng: Minh Hoàng đều tự xưng Thủ Lăng Nhân, vì sao Bạch Tiểu Thuần lại gọi là Quỷ?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.