Ma Nhiễm Vương Phi là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết huyền huyễn "Vạn Cổ Thần Đế" của tác giả Phi Thiên Ngư. Nàng là đệ tử của phu nhân giáo chủ Huyết Thần Giáo - Khâu Di Trì, đồng thời là đệ nhất phi của Thanh Long vương triều, sở hữu tu vi Thượng Cảnh Thánh Giả. Nàng nổi danh với dung nhan tuyệt thế và thủ đoạn quyền mưu, mang trên người chín mươi chín đạo Địa Mạch Ma Văn khiến cường giả Thánh Cảnh cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự. Nàng là người nắm thực quyền tại Thanh Long Khư Giới và từng tiếp cận nhân vật chính Trương Nhược Trần.
Nàng thao túng Thanh Long Đế Quân nhường lại triều chính và tham gia vào âm mưu tranh đoạt cốt lõi Thế Giới Chi Linh. Khi phụng mệnh đi gặp Hạ Vương gia của Bất Tử Huyết Tộc, nàng bị Trương Nhược Trần (khi đó đang giả trang làm giáo chủ Huyết Thần Giáo) tập kích, cuối cùng Thánh hồn và Thánh nguyên đều bị thôn phệ. Trong trận chiến, nàng từng điều khiển chí bảo của Thanh Long vương triều là Thanh Đồng Ấn để ứng chiến, hiện hóa ra hư ảnh Thanh Long, nhưng vẫn không địch lại Trương Nhược Trần đã đạt nhục thân thành Thánh.
Cái chết của Ma Nhiễm Vương Phi trực tiếp dẫn đến sự thay đổi kịch liệt trong cục diện quyền lực của Thanh Long vương triều. Sự vẫn lạc của nàng trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đối đầu giữa nhân vật chính và thế lực Huyết Thần Giáo. Thiết lập nhân vật này là sự kết hợp giữa nhan sắc, quyền mưu và chiến lực tu chân, xuyên suốt các tình tiết then chốt của thiên Thanh Long Khư Giới.

Phong hiệu: Ma Nhiễm Vương Phi
Tên cũ: Ma Âm
Tu vi: Thượng Cảnh Thánh Giả
Vũ khí: Thanh Long Đế Ấn
Sư tôn: Khâu Di Trì
Đạo lữ: Thanh Long Đế Quân
Thân phận: Đệ nhất phi tần của Thanh Long vương triều
Thế lực trực thuộc: Huyết Thần Giáo, Thanh Long vương triều
Ma Nhiễm Vương Phi, khi xuất hiện có tu vi Thượng Cảnh Thánh Giả, là vương phi của Thanh Long vương triều và là đệ nhất phi tần của Thanh Long Đế Quân. Nàng là người nắm quyền lực thực tế tại Thanh Long Khư Giới. Nàng đã tu luyện tại Huyết Thần Giáo hàng chục năm, là đệ tử thứ tư của phu nhân giáo chủ, tên thật là "Ma Âm". Ma Nhiễm Vương Phi có dung mạo đẹp như thiên tiên, tinh thông yêu thuật mị hoặc chúng sinh, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng đều sẽ trở thành nô lệ để nàng tùy ý sai khiến.
Dung mạo và khí chất của Ma Nhiễm Vương Phi là vô song, vượt qua cả Phạn Âm và Chân Âm. Nam tử dù ý chí kiên định đến đâu khi gặp nàng cũng rất khó có sức đề kháng. Ngay cả Thanh Long Đế Quân tu vi cường đại cũng si mê nàng vô cùng, cam tâm tình nguyện giao đại quyền triều chính cho nàng, để nàng quản lý vương triều rộng lớn. Có thể nói, Ma Nhiễm Vương Phi mới là người cai trị thực sự của Thanh Long vương triều.
Tại Thanh Long Khư Giới, nàng từng dùng tên giả Mạch Nhiễm công chúa để tiếp cận nhóm người Trương Nhược Trần. Sau khi trở lại Huyết Thần Giáo, thân thể xử nữ của Ma Nhiễm Vương Phi đã bị Trương Nhược Trần nhìn hết, chạm khắp người, chiếm hết tiện nghi.
Chín mươi chín đạo ma văn trên người Ma Nhiễm Vương Phi được luyện chế bằng cách rút lấy chín mươi chín luồng địa mạch dưới lòng đất. Chúng vừa có thể bộc phát lực tấn công cường đại, vừa có khả năng phòng ngự không thể xem thường; ngay cả sinh linh Thánh Cảnh có tu vi mạnh hơn nàng gấp mười lần cũng chưa chắc đã làm nàng bị thương.
Trên đường đi gặp Hạ Vương gia thuộc bộ tộc Hoàng Thiên của Bất Tử Huyết Tộc, nàng bị Trương Nhược Trần (trong thân phận tân giáo chủ Huyết Thần Giáo Cố Lâm Phong) giết chết. Thánh hồn, Thánh nguyên và huyết khí mà nàng để lại đều bị Thực Thánh Hoa thôn phệ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đế Bá Phiên Ngoại: Trảm Tiên Chiến Dịch — End
Vạn Cổ Thần Đế: Nghê Tuyên Thị
Diệt Sinh lão nhân kinh lịch nhân sinh
Đánh giá tiểu thuyết Trấn Yêu Viện Bảo Tàng của Diêm ZK
Tối Cường Hệ Thống - Tân Phong
Kinh điển trích lời Ngu Nhạc Xuân Thu
Cửu Âm Chân Kinh: Hình Thiên Thành nội công 5 Tiêu Hán Huyền Công
An Lâm (nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên)
Thần Ấn Vương Tọa: Long Tinh Vũ
Mang Theo Nông Trường Hỗn Dị Giới đẹp không? Giảng cố sự gì?
Review Đấu La Đại Lục Chi Bắt Đầu Đánh Dấu Diễm Linh Cơ
Nhất Niệm Vĩnh Hằng: Minh Hoàng đều tự xưng Thủ Lăng Nhân, vì sao Bạch Tiểu Thuần lại gọi là Quỷ?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.