Mục Thần Ký: Lần đầu gặp mặt đã gọi nàng là Phì Thất công tử, cuối cùng Linh Dục Tú lại trở thành chính cung không thể tranh cãi của Tần Mục

ĐỗLinh | | 2

Tin tức Huyền huyễn

Mục Thần Ký: Lần đầu gặp mặt đã gọi nàng là Phì Thất công tử, cuối cùng Linh Dục Tú lại trở thành chính cung không thể tranh cãi của Tần Mục

Lần đầu gặp gỡ của Linh Dục Tú và Tần Mục, nói thật là chẳng lãng mạn chút nào. Nàng là Thất công chúa của nước Diên Khang, nữ cải nam trang theo Tần Phi Nguyệt lẻn vào Đại Khư, ra bên ngoài tự xưng là "Thất công tử", muốn kín đáo thăm dò cương vực để vẽ bản đồ. Tần Mục chạm mặt nàng trên con thuyền ở Dũng Giang, thấy khuôn mặt tròn trĩnh trẻ con, vóc dáng "khá là có da có thịt", liền đặt ngay cho một biệt danh - Phì Thất công tử mập mạp. Linh Dục Tú cũng chẳng vừa, trực tiếp gọi trả lại là "tên chăn bò".

Lời qua tiếng lại, coi như đã kết oán. Lúc Tần Mục rời đi có tặng nàng một thanh búa sắt lớn, ngoài miệng nàng chê bai, nhưng quay đi lại cất ngay vào chiếc túi trữ vật đeo sát người. Miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật, từ đầu đến cuối nàng đều mang cái điệu bộ này.

Lần đầu gặp mặt ở Đại Khư, hai người thực ra có sự khác biệt về lập trường - nàng là công chúa Diên Khang, hắn là người bảo vệ Đại Khư, một kẻ muốn bành trướng, một người muốn giữ đất, về lý thuyết là đối đầu nhau. Nhưng sau trận chiến Thái Dương Thủ, Linh Dục Tú tận mắt chứng kiến cách hành xử và hoài bão của hắn, cũng nhìn rõ hoàn cảnh thực sự của bách tính Đại Khư. Nàng tán đồng quan điểm "thần vì người mà dùng", phát hiện ra tên này không phải là "thổ dân man hoang" như mình tưởng, ngược lại tầm nhìn còn rộng lớn hơn rất nhiều lão thần trong triều mà nàng từng gặp. Về phần Tần Mục, hắn cũng nhận ra vị "Phì Thất công tử" này không phải là kẻ công tử bột, mà có kiến thức, có trách nhiệm, ánh mắt vô cùng sắc sảo. Từ những người mới quen có nhiều bất đồng, họ đã trở thành những người cùng rảo bước trên một con đường.

Tình cảm thực sự đi vào chiều sâu là khi hai người cùng nhau lĩnh ngộ Nguyên Thần Dẫn. Nguyên thần giao dung, khí tức tương thông, thứ này không phải là song tu bình thường, mà là sự liên kết cực kỳ thân mật ở tầng thứ tu hành, tương đương với việc điều chỉnh tần số linh hồn của hai người về cùng một bước sóng. Tần Mục còn tự tay rèn cho nàng Cửu Long Binh, nàng yêu thích thanh búa ấy đến mức đi đâu cũng vác theo. Điều này đã vượt xa phạm trù "tặng quà" thông thường rồi, đây là cách hắn dung hợp bản lĩnh của mình vào trong sinh mệnh của nàng.

Sau kiếp nạn của Diên Khang, Diên Phong Đế vào ngục, Linh Ngọc Hạ câu kết với phản quân làm chính biến, Linh Dục Tú lâm nguy lên ngôi, trở thành vị nữ đế đầu tiên của nước Diên Khang. Tần Mục đảm nhận chức Quốc sư, nắm giữ binh quyền. Một người tọa trấn triều đình ổn định nội chính, một người chinh chiến bốn phương chống lại ngoại địch. Trong khi nữ chính của các truyện khác bận yêu đương, thì nàng luôn bận trị quốc. Trong khi nữ chính truyện khác chờ được cứu, thì nàng lại cùng nam chính đi cứu thiên hạ. Đây mới là điểm khác biệt căn bản nhất giữa nàng và các hồng nhan khác - nàng không phải là vật đính kèm của Tần Mục, mà là một cộng sự có thể kề vai sát cánh gánh vác mọi chuyện.

Cao trào của tuyến tình cảm là màn "ép hôn" của Hạt tử. Tần Mục thời thiếu niên cực kỳ chậm tiêu trong chuyện tình cảm, Linh Dục Tú ám chỉ mấy lần mà hắn chẳng hề bắt được nhịp. Hạt tử chướng mắt quá, trực tiếp trói hắn lại, đồng thời "bắt cóc" cả ba cô gái là Linh Dục Tú, Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi, định tổ chức một đám cưới tốc hành ngay tại Đại Khư. Khi Linh Dục Tú bị bắt đến, nàng không hề có nửa điểm kháng cự, sâu trong ánh mắt toàn là niềm vui không giấu được. Dù cuối cùng Tần Mục tự mình phá giải, hôn lễ không thành, nhưng tâm ý của nàng đã rành rành ra đó.

Trong "Mục Thần Ký", hồng nhan của Tần Mục không ít, Bạch Cừ Nhi, Lãng Uyển Thần Vương, Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi, mỗi người đều có nét rực rỡ riêng. Linh Dục Tú có thể ngồi vững ngôi vị chính cung, không phải vì "đến trước", mà vì mối quan hệ giữa nàng và Tần Mục có những thứ không thể thay thế.

Nàng là người duy nhất cùng hắn sáng tạo ra công pháp. Nguyên Thần Dẫn là do hai người cùng nhau lĩnh ngộ, sự ăn ý ở tầng thứ tu hành này người khác không thể sao chép được. Nàng là người duy nhất cùng hắn cai trị một quốc gia. Diên Khang biến pháp không phải là chuyện của một mình hắn, mà là do hai người cùng nhau gánh vác. Từ thiếu nữ đến khi trở thành Nữ đế, từ đạo hữu trở thành phu thê, nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình hắn đi từ thiếu niên Đại Khư trở thành Quốc sư Diên Khang. Nàng còn là người duy nhất mang đến cho hắn "bến đỗ nhân gian". Con đường của Tần Mục càng đi càng cao, từ Nhân giới đến Thần giới rồi vươn tới chư thiên vạn giới, nhưng khói lửa nhân gian của Diên Khang nơi Linh Dục Tú luôn bám rễ, chính là chốn dừng chân bình yên và vững chắc nhất trên con đường thành thần trập trùng sóng gió của hắn.

Hai người có với nhau một cô con gái là Tần Linh Quân, thân phận chính thê được nguyên tác xác định rõ ràng, cưới hỏi đàng hoàng, chẳng có gì phải bàn cãi.

Câu chuyện của Linh Dục Tú không phải là câu chuyện cổ tích kiểu "công chúa yêu chàng trai nghèo". Đó là quá trình hai con người có tầm nhìn, từ chỗ đấu khẩu đến thấu hiểu, từ kề vai sát cánh đến gắn bó trọn đời, cùng nhau gánh vác cả thiên hạ. Nàng có thể là "Phì Thất công tử mập mạp", cũng có thể là Diên Tú Đế vác búa nổi cơn thịnh nộ; có thể là một thiếu nữ hay cãi nhau với Tần Mục, cũng có thể là Nữ đế tọa trấn triều đình. Người mà Tần Mục chọn cuối cùng, cũng chính là người phụ nữ có thể cùng hắn đánh hạ thiên hạ, cũng có thể cùng hắn sống những tháng ngày bình dị.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP