Mục Thần Ký: Mở miệng là trừ ma vệ đạo, thực chất là đoạt quyền soán vị, Linh Ngọc Hạ coi Thiên Ma giáo như hòn đá lót đường
Khi Linh Ngọc Hạ hô to "thanh trừng gian thần, diệt trừ ma giáo", văn võ bá quan mãn triều không một ai cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng đằng sau lời nói này căn bản không phải là cuộc chiến chính tà, mà là một cuộc thanh trừng quyền lực. Thiên Ma giáo chỉ là chướng ngại vật buộc phải dẹp bỏ trên con đường đoạt quyền của gã.

Giấc mộng cỗ máy chiến tranh của Thái tử
Thái tử nhắm vào Thiên Ma giáo, bắt đầu từ một lá cờ. Lá cờ đó vừa mở vừa thu, có thể tức khắc đưa hàng vạn thần thông giả đi xa ngàn dặm, là thứ độc nhất vô nhị ở khắp Diên Khang. Ngay cả Quốc sư cũng thèm thuồng, muốn thu về quốc hữu, dùng để quét ngang thiên hạ. Linh Ngọc Hạ đương nhiên cũng muốn. Gã âm thầm sai Thái tử Thái sư Tôn Nan Đà mai phục, trước giết Càn Thiên Vương, sau đả thương nặng Lục Thiên Vương, đi vòng một vòng lớn, rốt cuộc cũng chỉ vì một chuyện: Chiếm lấy truyền thừa và pháp môn luyện chế cờ truyền tống. Có được thứ này, binh mã của gã có thể tùy ý điều động khắp cả nước, sau này bất kể là làm phản hay trấn áp, đều có được vốn liếng áp đảo tuyệt đối.

Chặt đứt cánh tay phải của phe biến pháp
Thiên Ma giáo không phải là môn phái giang hồ bình thường, nó là trụ cột lớn nhất của biến pháp trong dân gian. Quốc sư thi hành tân chính, thực sự đi vào đời sống là dựa vào nhân lực cơ sở của Thiên Ma giáo. Đánh môn phiệt, đo ruộng đất, thu thuế mới, toàn là họ xông pha ở tuyến đầu. Hàng vạn thần thông giả tự thành hệ thống, không bị thế lực cũ quản thúc, quanh năm thay triều đình tiễu trừ phản loạn, kiềm chế các tông môn địa phương.
Lại nói đến Tần Mục. Cậu là Thái học bác sĩ, là thiên tử môn sinh, là nhân vật cốt lõi của phe biến pháp, lại có quan hệ rất sâu sắc với tầng lớp thượng tầng của Thiên Ma giáo. Thái tử nhìn rất rõ, chỉ cần Thiên Ma giáo còn đó, biến pháp sẽ có người lo liệu, ngôi vị của Diên Phong Đế và Quốc sư sẽ ngồi vững. Nhổ bỏ Thiên Ma giáo, đồng nghĩa với việc chặt đứt tay chân của biến pháp, tân chính không thể thực thi, uy tín của hoàng đế tự nhiên sẽ suy yếu. Đây mới là mục đích thực sự khi gã tốn công dàn xếp xa như vậy.

Nộp thiếp đầu danh cho hai môn Phật Đạo
Thái tử muốn soán vị, chỉ dựa vào bản thân thì không đủ. Chỗ dựa thực sự của gã, là Đại Lôi Âm Tự, Đạo môn, đám quý tộc thủ cựu - những thế lực cũ bị biến pháp đụng chạm đến lợi ích. Hai nhà Phật Đạo đã đấu với Thiên Ma giáo mấy trăm năm, chính tà đối lập, đã sớm muốn nhổ cỏ tận gốc. Các môn phiệt địa phương và tông môn cũ vì biến pháp mà mất đi đất đai, tăng quyền, mất đi sự độc quyền nhân tài, mà Thiên Ma giáo vừa hay lại là thanh đao tân pháp dùng để chèn ép bọn họ.
Linh Ngọc Hạ chủ động lôi Thiên Ma giáo ra xử lý, nói toạc ra là nộp thiếp đầu danh cho đồng minh để tất cả đều nhìn rõ, gã đứng về phía trật tự cũ. Chỉ cần gã lên ngôi, biến pháp sẽ phế bỏ, cái gì cần trả lại sẽ trả lại hết. Khoác thêm lớp vỏ "trừ ma vệ đạo", gã liền biến việc soán vị thành dẹp loạn khôi phục chính thống, đổi lấy sự hậu thuẫn từ thế lực thần quyền.

Xóa bỏ tiếng nói dân gian, dọn sạch chướng ngại
Thiên Ma giáo có gốc rễ sâu nhất trong tầng lớp bách tính thấp kém ở Diên Khang. Những lý niệm của biến pháp như "thần vì người mà dùng, mạng người lớn hơn trời", toàn bộ đều dựa vào nó để truyền bá xuống dưới. Bách tính tầng đáy thông qua nó mới biết tân pháp rốt cuộc tốt ở chỗ nào, chứ không chỉ nghe triều đình hô khẩu hiệu suông.
Thái tử Linh Ngọc Hạ muốn san bằng nó, chính là không muốn để tầng lớp đáy tiếp tục vang lên tiếng nói ủng hộ tân chính. Sau này biến pháp có xảy ra loạn lạc gì, gã mới dễ dàng đổ hết tội lỗi lên đầu phe biến pháp. Đồng thời cũng có thể răn đe mọi lực lượng dân gian ủng hộ biến pháp, đảm bảo sau khi mình lên ngôi đổi chiều chính sách sẽ không gặp phải sự phản kháng quy mô lớn.
Huống hồ Tần Mục vốn dĩ là Thiên Ma giáo chủ, là trần nhà chiến lực của thế hệ trẻ, lại là người phe biến pháp kiên định, có quan hệ vô cùng sâu sắc với công chúa Linh Dục Tú - một người ủng hộ biến pháp. Thiên Ma giáo lại chỉ nghe lệnh Quốc sư và đi theo đường lối biến pháp, tuyệt đối sẽ không vâng lời một vị hoàng đế phe thủ cựu như gã. Linh Ngọc Hạ nhân lúc mình chưa đăng cơ, vẫn còn có thể mượn sức mạnh của hai phái Phật Đạo để ra tay trước, vừa là dọn đường cho việc soán vị, vừa là nhổ cỏ tận gốc từ sớm, tránh để sau này Thiên Ma giáo trở thành lực lượng nòng cốt chống đối mình.
Linh Ngọc Hạ từ đầu đến cuối đều không phải vì "trừ ma vệ đạo". Thiên Ma giáo trong mắt gã, chẳng qua chỉ là lớp vỏ của biến pháp, là hòn đá buộc phải đá văng trên con đường đoạt quyền. Chính nghĩa mà gã hô hào, chẳng qua chỉ là tờ thiếp đầu danh giao cho phe thủ cựu, bảo vệ ngôi vị Trữ quân và quy củ của thời đại cũ. Suy cho cùng, thứ gã muốn là lên ngôi xưng đế, triệt để đè bẹp biến pháp.
Khi "trừ ma" biến thành công cụ đoạt quyền, khẩu hiệu có vang dội đến mấy cũng không che đậy được mùi máu tanh của quyền lực.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Hệ thống tu luyện cảnh giới và cấp bậc trong Đại Phản Phái Ta, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống
Hệ thống tu luyện Đạo Quỷ Dị Tiên mô tả bằng sơ đồ cây chi tiết
HỆ THỐNG TU LUYỆN: TA CÓ 90 TRIỆU TỶ LIẾM CẨU TIỀN
Hệ thống tu luyện Tiên Đế Qui Lai
Hệ thống tu luyện trong Linh Vực
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Mãng Hoang Kỷ | Phần 1
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Mãng Hoang Kỷ | Phần 2
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Thần Mộ được mô tả bằng sơ đồ cây chi tiết nhất
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Toàn Cầu Cao Võ
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Tu Chân Liêu Thiên Quần
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Vạn Cổ Thần Đế
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Võ Đạo Tông Sư
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Võ Luyện Đỉnh Phong
Hệ thống tu luyện trong truyện Cái Thế Đế Tôn
Hệ thống tu luyện và các thế lực trong Đại Phụng Đả Canh Nhân
Hệ thống tu luyện và tu vi theo tuổi của Hàn Tuyệt - Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Tiên Ngàn Năm
Hệ thống tu vi trong tối cường thần thoại đế hoàng cùng cảm nhận
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.