Mục Thần Ký: Linh Ngọc Hạ bị Tần Mục chém đầu, lão Như Lai lập tức từ chức chạy thẳng đến Tàn Lão thôn, tự chặt đứt một cánh tay ngay trước mặt Mã gia?
Trong chương phim hoạt hình mới nhất của Mục Thần Ký, Linh Ngọc Hạ bị Tần Mục một kiếm chém đầu, các đệ tử Phật - Đạo ở kinh thành bị thanh trừng không còn một mống. Là tông chủ của thánh địa Phật - Đạo, thọ nguyên của lão Như Lai và lão Đạo chủ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vây sát Duyên Phong Đế thất bại, cơ đồ mà Phật môn tích lũy bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói. Trải qua những biến cố này, lão Như Lai lựa chọn buông bỏ ngôi vị Thế Tôn, đích thân đi tới Đại Khư để gặp lại người đồ đệ mà mình yêu thương nhất là Mã gia.

Người kế thừa của Đại Lôi Âm tự bị ép chạy vào Đại Khư
Mã gia bản danh là Mã Vương Thần, xuất thân từ Đại Lôi Âm tự, là đệ tử có thiên phú cao nhất của lão Như Lai. Lão Như Lai từng chính miệng nói rằng, nếu năm xưa ông không rời đi, ngôi vị Như Lai phần lớn sẽ giao cho ông kế thừa. Nguyên nhân là do Mã gia động phàm tâm, quyết ý rời khỏi Phật môn. Để đền đáp ân tình của Đại Lôi Âm tự, ông đã tự chặt đứt một cánh tay, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai.
Thế nhưng, một bộ phận tăng nhân của Đại Lôi Âm tự không chịu bỏ qua, truy sát dọc đường, khiến Mã gia rơi vào cảnh vợ con ly tán, nhà tan cửa nát. Mặc dù người giết vợ con Mã gia không phải là lão Như Lai, nhưng ông ta là Như Lai, là người nắm quyền khống chế Đại Lôi Âm tự, trách nhiệm này ông ta không thể chối bỏ. Mã gia trốn vào Tàn Lão thôn, trong lòng hận thấu xương người sư phụ này.

Từ bỏ ngôi vị Như Lai, bước vào Đại Khư
Sau khi Tần Mục trảm long trên Thiên Đàn, lão Như Lai quyết định từ chức tông chủ. Ông nói với Nan Diệp hòa thượng rằng bản thân không còn sống được bao lâu nữa, muốn ra ngoài đi dạo một chút, tĩnh tâm chờ đợi ngày đại giác đại tịch. Ông muốn đi gặp đồ đệ của mình, đứa trẻ vẫn còn đang mắc kẹt trong hận thù không thể thoát ra kia.
Lão Như Lai đến Tàn Lão thôn, nói với Mã gia rằng ông đã không còn là Thế Tôn của Đại Lôi Âm tự nữa. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của Mã gia, ông tự chặt đứt một cánh tay của mình, đồng thời thốt lên câu nói: "Mặc dù không thể trả lại vợ con cho con, nhưng có thể trả cho con một cánh tay". Ông biết một cánh tay không thể đền mạng cho vợ con đồ đệ, nhưng thấy người làm sư phụ đi đến những ngày tháng cuối đời đang cúi đầu nhận lỗi với mình, Mã gia đã mủi lòng.

Mã gia rơi lệ nhưng hận thù không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều
Bề ngoài Mã gia luôn vô cùng lạnh lùng, oán hận đất trời, nút thắt trong lòng đối với Đại Lôi Âm tự lại càng sâu sắc. Thế nhưng nhìn thấy sư phụ của mình tự tay chặt đứt cánh tay để trả nợ, ông lão một tay này vẫn không cầm được nước mắt mà khóc một trận. Mặc dù việc tự chặt cánh tay không thể hóa giải triệt để thâm thù đại hận, nhưng Mã gia cũng không muốn Đại Lôi Âm tự - nơi sư phụ đã dốc cạn tâm huyết - bị diệt vong hoàn toàn.
Mã gia nói với Thôn trưởng: Ông chỉ đến Đại Lôi Âm tự để tọa trấn tạm thời, đợi khi tìm được Như Lai mới sẽ quay về Tàn Lão thôn. Thôn trưởng nghe xong liền hiểu ra: "Ngươi e là không về được nữa rồi". Trở lại Đại Lôi Âm tự và ngồi lên ngôi vị Như Lai, Mã gia đã đột phá cảnh giới cuối cùng của Như Lai Đại Thừa Kinh, tu thành Đại Phạm Thiên cảnh, nhục thân, linh giác và chân như đều viên mãn. Đến khi Tần Mục một lần nữa bước lên Đại Lôi Âm tự, người cậu gặp đã không còn là Mã Vương Thần một tay với khuôn mặt lạnh lùng nữa, mà là một vị tân Như Lai bảo tướng trang nghiêm. Người gia gia từng hết mực yêu thương cậu ngày nào, giờ đây gặp lại, cũng chỉ có thể gọi nhau một tiếng sư huynh.
Lão Như Lai sau khi đã giải quyết xong mọi tâm nguyện liền cùng lão Đạo chủ đến Tiểu Ngọc Kinh, sống những ngày tháng an hưởng tuổi già. Quỹ đạo cuộc đời ông đến đây coi như đã trọn vẹn: Là Thế Tôn của Đại Lôi Âm tự, từ bỏ ngôi vị Thế Tôn, lặn lội đến Tàn Lão thôn chặt tay trả nợ, chứng kiến đệ tử kế nhiệm vị trí Như Lai, vào Tiểu Ngọc Kinh ở ẩn, và cuối cùng vì bảo vệ nhân tộc mà lấy thân tuẫn đạo.
Cánh tay này của lão Như Lai, bạn cảm thấy ông đang trả nợ cho Mã gia, hay là trả nợ cho Đại Lôi Âm tự? Nếu năm xưa Đại Lôi Âm tự không truy sát cả gia đình Mã gia, liệu ông có trở thành vị Như Lai mạnh nhất của thời đại đó không? Cùng trò chuyện trong phần bình luận nhé!
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Hải Sắt An Na - Hồ Sơ, Sức Mạnh & Tuyệt Kỹ Trong Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục
Hai vị quân thần trong tiểu thuyết lịch sử: Giang Triết và Ninh Nghị
Hầm Ngục Này Mọc Nấm Rồi (Cái Địa Hạ Thành Trường Ma Cô Liễu)
Hàn Đặc - Hồ Sơ, Sức Mạnh & Tuyệt Kỹ Trong Phong Tư Vật Ngữ
Hán Khuyết hay không? Hán Khuyết giảng cố sự gì?
Hàn Lập - Tóm tắt hành trình nhân giới
Hàn Lập tu luyện những loại thể thuật nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.