Bạch Phàm, nam, là nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn.
Bạch Phàm là Tiên Đế của Lôi Chi Tiên Giới, tu sĩ Đệ Tam Bộ, sở hữu tu vi Không Niết sơ kỳ. Lão vốn là khí đồ (đồ đệ bị ruồng bỏ) của Âm Nguyệt Tông trên Tiên Cương đại lục, sau được Thất Thải Tiên Tôn nhận làm tùy tùng, cho phép đi vào Động Phủ giới làm Tiên Đế để quản lý sự vụ bên trong. Bạch Phàm tự sáng tạo ra sáu đại tiên thuật: Hô Phong, Hoán Vũ, Tát Đậu Thành Binh, Sơn Băng, Địa Liệt, Âm Nguyệt Hữu Tình. Thanh Thủy Tiên Quân là đệ tử duy nhất của Bạch Phàm, sau khi Thanh Thủy tỉnh táo lại đã vung kiếm tự sát, Bạch Phàm vô cùng xót xa cho bi kịch của y, đích thân bố trí đại trận liệu thương cho đồ đệ.
Về sau, Bạch Phàm phát hiện ra thế giới mình đang sống chỉ là một tòa động phủ của người khác, phát hiện Viễn Cổ Tiên Vực bên trên Tiên Giới bị xé rách, thiên đạo Động Phủ cũng đổ máu, lão khó lòng chấp nhận nổi hiện thực này, đạo tâm bị đả kích nặng nề, cuối cùng chỉ tay lên trời hóa điên, tinh thần sụp đổ mà chết. Không lâu sau đó, tứ đại Tiên Giới cũng toàn bộ tan vỡ.

Thân phận: Tiên Đế Lôi Chi Tiên Giới, tu sĩ Đệ Tam Bộ, tu vi Không Niết sơ kỳ.
Thân thế: Ghi chép về thân thế của lão khá mơ hồ. Vốn là khí đồ của Âm Nguyệt Tông trên Tiên Cương đại lục, nhưng Thanh Thủy lại nói rằng, Bạch Phàm là thần dân thời Viễn Cổ. Thất Thải Tiên Tôn thu nhận Bạch Phàm làm tùy tùng, để lão thay mặt quản lý Tiên Giới.
Tự sáng tạo tiên thuật: Hô Phong Hoán Vũ, Tát Đậu Thành Binh, Sơn Băng Địa Liệt, Âm Nguyệt Hữu Tình.
Đệ tử: Thanh Thủy Tiên Quân, Thanh Thủy cũng là thái tử của Thanh Thủy Quốc ở thượng cổ tu chân giới, sau khi nước mất nhà tan thì đạt được Cực Cảnh, phi thăng vào Lôi Chi Tiên Giới và bái nhập môn hạ của Bạch Phàm.
Trải nghiệm thời đầu: Trước khi trở thành Tiên Đế Lôi Chi Tiên Giới, Bạch Phàm đã có tu vi và thực lực cực cao. Lão tự sáng tạo sáu đại tiên thuật (Hô Phong Hoán Vũ Tát Đậu Thành Binh, Sơn Băng Địa Liệt Âm Nguyệt Hữu Tình).
Quản lý Lôi Chi Tiên Giới: Vốn là khí đồ Âm Nguyệt Tông ở Tiên Cương đại lục, sau khi được Thất Thải Tiên Tôn nhận làm tùy tùng, Bạch Phàm được phái đến Động Phủ giới đảm nhiệm vị trí Tiên Đế (tu vi Không Niết sơ kỳ), chịu trách nhiệm quản lý sự vụ bên trong. Trong thời gian này, lão đã nhận Thanh Thủy làm đồ đệ.
Thiên đạo Động Phủ sụp đổ: Bạch Phàm phát hiện Viễn Cổ Tiên Vực bị xé rách, thiên đạo Động Phủ đẫm máu rên rỉ. Bạch Phàm vô tình phát hiện thế giới mình đang sống lại chỉ là một tòa động phủ của Thất Thải Tiên Tôn, lão không cách nào chấp nhận nổi, đạo tâm bị đả kích mãnh liệt, cuối cùng chỉ tay lên trời điên loạn, tinh thần sụp đổ mà vong mạng, tứ đại Tiên Giới theo đó cũng sụp đổ hoàn toàn.
Bi kịch của đệ tử Thanh Thủy: Thanh Thủy Tiên Quân ở Lôi Tiên Giới vì điên cuồng mà gây ra họa sát thân, Bạch Phàm từng xuất thủ ngăn cản Thanh Thủy Tiên Quân đại khai sát giới tại Lôi Tiên Giới. Trong lúc bi phẫn tột cùng, Thanh Thủy đã tự sát và phong ấn bản thân bên trong Lôi Tiên Giới. Bạch Phàm vô cùng xót xa trước bi kịch của Thanh Thủy, và sau khi y tự sát, tự phong ấn, lão đã bố trí đại trận liệu thương vì thương xót cho nỗi bi ai của đệ tử.
Bạch Phàm vốn là khí đồ Âm Nguyệt Tông ở Tiên Cương đại lục, sau được Thất Thải Tiên Tôn nhận làm tùy tùng và cử vào Động Phủ giới quản lý Tiên Giới, đảm nhiệm vị trí Tiên Đế.
Bạch Phàm tại Động Phủ giới thu nhận Thanh Thủy Tiên Quân làm đệ tử duy nhất, đối với y cực kỳ thương yêu bảo bọc. Sau khi Thanh Thủy Tiên Quân tỉnh lại vung kiếm tự sát, nhục thân sụp đổ và tự phong ấn, Bạch Phàm cảm khái nỗi đau thương đó, đã bố trí đại trận liệu thương cho y.
Hình tượng "chỉ trời hóa điên" của Bạch Phàm đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng độc giả. Bi kịch tinh thần sụp đổ khi phát hiện ra chân tướng của Động Phủ giới là minh chứng cốt lõi nhất thể hiện thiết lập Động Phủ giới trong tác phẩm "Tiên Nghịch".
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Fors Wall (nhân vật nữ phụ trong Quỷ Bí Chi Chủ)
H-7: Huyền Huyễn: Nhân Vật Phản Diện Đầu Tư Phản Lợi, Tiểu Đệ 3000 Vạn
TRUYỆN BA XU MANG LẠI HIỆU ỨNG TÍCH CỰC HAY TIÊU CỰC?
Công chức khinh thường viết lách, Cơ Xiên đều nhịn không nổi!
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Tồn Nhẫn
Tu thần ngoại truyện - Hà Thiên Thư
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.