Sau hành trình kéo dài hơn một thập kỷ với hơn 7.000 chương truyện, tiểu thuyết mạng thuộc hàng "đồ sộ" bậc nhất Trung Quốc – Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh đã chính thức khép lại.
Đại kết cục của truyện xoay quanh việc Lý Thất Dạ hoàn thành chấp niệm vạn cổ: Chiến thắng "Lão Tặc Thiên" (High Heaven/Cựu Thiên) và đạt đến cảnh giới tối cao của Đạo tâm.

Dưới đây là tóm tắt những diễn biến chính trong đại kết cục của Thất Dạ Đại Đế:
Suốt cả bộ truyện, "Ông Trời" (Lão Tặc Thiên) luôn là bức tường kiên cố nhất mà mọi vị tiên hiền, Tiên Đế đều muốn lật đổ. Tuy nhiên, khi Lý Thất Dạ đi đến tận cùng và đối mặt, bản chất của Lão Thiên Gia thực chất không hẳn là một thực thể tà ác có ý thức mưu mô, mà giống như một hệ thống vận hành bản năng, một "đứa trẻ sơ sinh khổng lồ" hành động theo quy luật tự bảo vệ và thanh trừng các kỷ nguyên khi chúng đạt đỉnh.
Trong trận chiến cuối cùng, Lão Thiên Gia đã dùng cả vũ trụ để đập xuống nhằm hủy diệt Lý Thất Dạ, khiến vạn vật và chúng sinh gần như bị xóa sổ. Nhưng với Đạo tâm bất động vượt qua mọi quy luật, Lý Thất Dạ không hề bị suy suyển.
Sau khi chiến thắng và chứng minh được Đạo tâm của mình là độc nhất vô nhị, Lý Thất Dạ không chọn cách ngạo nghễ thống trị hay trở thành một vị thần độc tài mới.
Hắn quyết định buông bỏ tất cả ngoại lực, bao gồm cả Cửu Đại Thiên Thư và Cửu Đại Thiên Bảo. Hắn trả lại toàn bộ sức mạnh, linh khí và năng lượng mà mình từng hấp thụ qua vô số kỷ nguyên về lại cho vũ trụ.
Bằng hành động này, hắn thuyết phục (và đồng hóa) ý chí của Lão Thiên Gia, khiến Trời cao phải phục hồi lại toàn bộ thế giới và chúng sinh đã bị hủy diệt trước đó.
Từ bỏ mọi vinh hoa, quyền lực và sức mạnh vay mượn từ trời đất, Lý Thất Dạ dùng chính Chân ngã (bản thể chân thật nhất) và Linh hồn lực để đúc nên một thân xác phàm nhân hoàn toàn mới từ hư vô. Thân xác này không thuộc về bất kỳ quy luật thế giới nào, biến hắn thành một tồn tại trường tồn theo cách thuần túy nhất nhưng lại mang dáng dấp của một người phàm.
Hắn không lập hậu cung, không dừng lại ở bất kỳ đỉnh cao nào dù có những người vợ/hồng nhan tri kỷ yêu hắn sâu sắc (như Liễu Sơ Tình). Kết thúc truyện, Lý Thất Dạ lại quay về với hình ảnh thuở ban đầu: Một mortal shepherd (chàng chăn dê phàm trần), tiếp tục bước đi trên hành trình vô định sang một thế giới/vũ trụ khác, cô độc nhưng tự do, đúng với câu nói xuyên suốt tác phẩm: "Ta stop for no one" (Ta không vì ai mà dừng bước).
Tóm lại: Kết thúc của Đế Bá mang màu sắc triết lý đạo giáo khá đậm: "Phản phác quy chân" (Quay về với sự giản dị, chân thật ban đầu). Sau khi đi hết con đường bá đạo, tát vỡ mặt cả thế giới, Lý Thất Dạ buông bỏ hào quang để trả lại bình yên cho nhân gian và tiếp tục làm một lữ khách độc hành.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Địa Âm Thiên Tinh Hoàng
Tôi Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game: Nhân Vật
Một người bình thường có thể nghiện tiểu thuyết mạng đến mức nào?
Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thiên chiến Hoàng Tuyền!
Khánh Dư Niên: Diệp Khinh Mi, cố sự xuất hiện cùng kết cục
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Vân Di
Sơ lược Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần - Bùi Bất Liễu
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.