Đấu Thiên Đế là một trong những Cực đạo Thiên Đế cổ xưa nhất và là lãnh tụ của các Sơ võ giả trong tiểu thuyết "Toàn Cầu Cao Võ", với chiến lực xếp thứ tư trong tam giới. Ông đã sáng lập ra hệ thống Năng lượng cực đạo, thông qua việc hợp tác với Địa Hoàng để quảng bá và bố trí tại Địa giới, đồng thời bồi dưỡng Khôn Vương trở thành một hạt giống năng lượng. Để trốn tránh sự truy sát của Thiên Đế, ông buộc phải chứng đạo thành Bản Nguyên Hoàng giả, và dựa vào việc thu hoạch các võ giả địa quật để lấp đầy vết nứt Bản Nguyên nhằm duy trì sự tự do hành động. Trong trận đại chiến Thiên giới, ông đã bảo vệ phân thân của Thiên Mộc, trấn thủ tại Nguyên Địa tầng thứ 27, và cuối cùng dung hợp với Thần Hoàng, Đông Hoàng rồi tự bạo để cầm chân Thiên Đế và vẫn lạc.

Với tư cách là lãnh tụ của các võ giả sơ đại, Đấu Thiên Đế là tồn tại cổ xưa nhất trong số bốn vị Cực đạo Thiên Đế của Thiên giới, được Chiến Thiên Đế, Diệt Thiên Đế và Bá Thiên Đế tôn xưng là đại ca. Chiến lực của ông trong một thời gian dài luôn ổn định ở vị trí thứ tư trong tam giới, chỉ sau Thiên Đế, Dương Thần và Thần Hoàng. Theo ghi chép, chiến lực đỉnh cao của ông đạt đến 180 triệu.
Ông đã sáng lập ra hệ thống Năng lượng cực đạo và quảng bá nó đến Địa giới, thiết lập cơ chế bồi dưỡng võ giả địa quật thông qua việc hợp tác với Địa Hoàng. Ông đã chọn Khôn Vương làm hạt giống năng lượng cốt lõi, đặt một nước cờ quan trọng cho cuộc đối đầu với Thiên Đế sau này. Để tránh bị Thiên Đế khống chế hoàn toàn, ông đã dùng phương thức thu hoạch năng lượng của các võ giả địa quật để lấp đầy vết nứt bản nguyên của chính mình, duy trì khả năng hành động có giới hạn.
Trong thời gian trấn thủ Nguyên Địa tầng thứ 27, ông đã bí mật bảo vệ phân thân của Thiên Mộc và giúp nó tích lũy sức mạnh. Khi tham gia vào việc tái lập trật tự Thiên giới, ông đã nhiều lần ngầm cân bằng các thế lực, làm chậm quá trình Thiên Đế khống chế hoàn toàn tam giới. Sau khi Chiến Thiên Đế vẫn lạc, ông trở thành người lãnh đạo trên thực tế của phe Cực đạo Thiên Đế.
Sau khi dung hợp sức mạnh bản nguyên của Thần Hoàng và Đông Hoàng, ông đã dùng phương thức tự bạo để cầm chân Thiên Đế tại trung tâm của vụ nổ. Hành động này đã trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của cấu trúc không gian tam giới, tạo ra cơ hội cho Phương Bình và những người khác chém giết Thiên Đế. Sự vẫn lạc của ông đánh dấu sự kết thúc của thời đại Sơ võ giả, và hệ thống Năng lượng cực đạo cũng theo đó mà tan biến.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Kiếm Lai: Ninh Diêu lấy thân hóa kiếm, Trần Bình An sẽ nhập Ma hay là thành Phật?
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 1 năm 2024
Đấu La tập 222: cấp 95 Cúc Đấu La lên sóng, Kim Cương bất hoại vs Tam Xoa Kích, Cúc Đấu La chết trận
Bát Hoang Mỹ Nữ: Lý Thất Dạ trâu già gặm cỏ non?
Tổng hợp một số tác phẩm kết thúc gần đây - Kỳ 3
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Lý Thuần Cương
Năm 2022, tác phẩm cấp 5 đầu tiên ra đời《Bình Minh Chi Kiếm》của Viễn Đồng, bạn có thấy không?
Đế Bá: Tiên Đế - Đại Đế Tiên Vương
Hoành Tảo Thiên Nhai tự thuật!
Văn Học Mạng trưởng thành • Sơn hà tích lương
Ở rể văn: Thăng cấp giả, đánh mặt thật, một loại khoái cảm khác
Hỏa Phụng Liêu Nguyên: Hàn Hạo
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.