Thanh Thủy, nam, là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết tiên hiệp "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn. Vốn là Thái tử của Thanh Thủy Quốc ở Thượng Cổ tu chân giới, sau khi nước mất nhà tan, hắn đạt được Cực Cảnh, bái nhập tu chân giới và đồ sát toàn bộ kẻ thù. Về sau, hắn phi thăng lên Lôi chi Tiên Giới, bái dưới môn hạ Tiên Đế Bạch Phàm, có con gái chuyển thế trở thành Hồng Điệp. Vì phát điên mà hắn dấy lên một hồi sát kiếp tại Lôi chi Tiên Giới, dẫn đến cái chết của thê tử. Trong lúc bi phẫn, hắn đã tự sát và tự phong ấn bản thân tại nơi này. Tu vi của hắn đạt mức Cửu phẩm Tiên Quân, tương đương với Toái Niết viên mãn.
Cuộc đời Thanh Thủy nhấp nhô nhiều nạn, sát lục ngập trời, tính cách lãnh khốc. Thế nhưng, hắn lại vô cùng trọng tình và bênh vực người nhà (hộ đoản). Trải nghiệm và tính cách của hắn có nhiều nét cực kỳ tương đồng với nam chính Vương Lâm. Sau khi công nhận Vương Lâm là "sư đệ cách đại" (sư đệ cách thế hệ), hắn từng nói: "Là sư đệ của Thanh Thủy thì không ai được phép làm tổn thương". Hắn nhiều lần ra tay giúp đỡ Vương Lâm, truyền thụ cho nam chính Lục Đạo Thuật bất phàm: Hô Phong, Hoán Vũ, Tát Đậu Thành Binh, Sơn Băng Địa Liệt, Âm Nguyệt Hữu Tình. Hắn chính là vị sư huynh đúng nghĩa nhất của Vương Lâm.
Thanh Thủy lấy Sát Lục bản nguyên đại thành oanh kích Không Môn, thành tựu tu vi Không Niết sơ kỳ thuộc đệ tam bộ, chiến lực có thể sánh ngang với tu sĩ Không Niết viên mãn. Khi trở thành đại năng đệ tam bộ, hắn đã đem Sát Lục Chi Kiếm - thứ do bản nguyên hóa thành - trao tặng cho Vương Lâm, giúp Vương Lâm cũng thành tựu được Sát Lục bản nguyên. Ở chương cuối thiên Động Phủ Giới, hắn chuyển thế tiến vào Tiên Cương đại lục và tự mình khôi phục lại ký ức.

Thanh Thủy Tiên Quân nguyên là Thái tử của Thanh Thủy Quốc tại Thượng Cổ tu chân giới. Gặp thảm kịch vong quốc, hắn giác ngộ Cực Cảnh, bước vào giới tu chân tàn sát toàn bộ cừu nhân. Sau đó, hắn phi thăng Lôi chi Tiên Giới, trở thành đệ tử duy nhất của Tiên Đế Bạch Phàm. Nhờ thiên tư trác tuyệt cùng thực lực kinh người, hắn được xưng tụng là người có hy vọng đoạt lấy ngôi vị Tiên Đế nhất tại Lôi chi Tiên Giới.
Thanh Thủy Tiên Quân mang tính cách kiên nghị, vì bảo vệ người thân và bằng hữu mà sẵn sàng đánh đổi tất cả. Hắn sát phạt quyết đoán, trọng tình trọng nghĩa.
Là vị Tiên Quân đỉnh cấp lão làng mang truyền thừa chính thống của Tiên Giới, tu vi cùng uy lực thần thông của hắn đều thuộc hàng thượng đỉnh. Với kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, hắn là nhân vật tiêu biểu đại diện cho chiến lực của Tiên Giới trong số các nhân vật đã xuất hiện trên bản hoạt hình.
Đặc điểm ngoại hình
Vẻ đẹp của Thanh Thủy Tiên Quân vô cùng thoát tục. Mái tóc bạc như thác xõa dài đến mắt cá chân, đôi đồng tử màu xanh băng lam tựa hồ có thể đóng băng cả thời gian, mi tâm có một đạo huyết sắc tộc văn càng tôn thêm vẻ thần bí. Hắn quanh năm khoác một bộ tố bạch sa y, khi vạt áo tung bay tựa như có sương tuyết lượn lờ, những nơi bước qua hàn khí lạnh buốt bủa vây.
Tính cách
Chính cuộc đời đầy rẫy chông gai đã rèn giũa nên tính cách cuồng ngạo, lãnh khốc. Dù vậy, hắn lại cực kỳ trọng tình và bênh vực người nhà, đối với những người được mình công nhận luôn hết lòng chiếu cố và trung thành.
Tu vi và Kỹ năng
Tu vi đạt Cửu phẩm Tiên Quân (tương đương Toái Niết viên mãn), sau thăng tiến lên đệ tam bộ Không Niết sơ kỳ, chiến lực sánh ngang Không Niết viên mãn. Nắm giữ Sát Lục bản nguyên, tinh thông Sát Lục Ma Công do Tiên Đế Bạch Phàm truyền lại.
Từng là đệ nhất cường giả đầy kiêu hãnh của Lôi chi Tiên Giới, thế nhưng vào thời kỳ đầu khi Tiên Giới sụp đổ, Thanh Thủy không hiểu vì sao lại gặp dị biến. Hắn thay đổi hoàn toàn phong cách làm việc, tựa như ma quỷ giáng lâm dấy lên một hồi sát lục.
Chúng tiên vây công, nhưng Cực Cảnh thần thông của hắn lại tiếp tục kéo theo vô tận chém giết. Cuối cùng, Tiên Đế Bạch Phàm đích thân xuất thủ đánh bại nhưng không nỡ giết đồ đệ. Ngay khi đó, thần thức của Thanh Thủy phảng phất quy vị, tựa như mọi chuyện điên cuồng trước đó chỉ là một giấc mộng. Lúc tỉnh táo lại, hắn bàng hoàng nhận ra mình đã tàn sát vô số tiên nhân, trong đó có bằng hữu, đệ tử, hậu bối tử tôn, và đau đớn nhất là người đạo lữ đã đồng hành cùng hắn hàng vạn năm.
Cảnh tượng ấy khiến hắn bi phẫn tột cùng. Việc chính tay giết chết người thân và đạo lữ đã tạo ra ma niệm vô biên. Ngay trong khoảnh khắc sắp đánh mất thần trí một lần nữa, hắn dốc chút sức tàn vung kiếm tự vẫn, khiến nguyên thần và nhục thân sụp đổ. Để ngăn Cực Cảnh làm mình phục sinh, hắn dùng pháp bảo Phong Ấn Chi Toàn, chia nguyên thần và nhục thân thành chín phần rồi tự phong ấn. Tiên Đế Bạch Phàm xót xa tột độ, đã bày ra Trị Liệu Chi Trận trên chín đạo phong ấn, mong mỏi một ngày đệ tử có thể triệt để tỉnh lại.
Trọng thương Giới Ngoại Thiên Tôn: Trong cuộc quyết chiến tinh vực, Thanh Thủy Tiên Quân dù biết rõ thi triển cấm thuật sẽ khiến hồn bay phách lạc, nhưng vẫn quyết tuyệt thiêu đốt tia huyết mạch cuối cùng. Hắn dùng Băng Phong chi thuật đánh trọng thương Giới Ngoại Thiên Tôn, câu kéo thời khắc mấu chốt để Vương Lâm lật ngược tình thế.
Chấp niệm cội nguồn: Hắn từng nhìn Vương Lâm cười nói sự quyết đoán: "Vương Lâm, đáp ứng ta một chuyện. Nếu có một ngày ta chết đi, nếu còn thi thể nguyên vẹn thì hãy táng ở quê nhà, trên bia mộ không cần để tên, một trượng đất chính là nơi trở về tốt nhất." Khi Vương Lâm hỏi: "Nếu nhà cũng không còn thì sao?", Thanh Thủy trầm mặc một lúc lâu rồi đáp: "Vậy thì táng giữa thiên địa."
Hộ đoản (Bênh vực sư đệ): Khi Vương Lâm đắc tội Diêu gia và bị Huyết Thần Tử uy hiếp, Thanh Thủy lập tức xé rách tinh không xuất hiện, buông lời lạnh lẽo đe dọa Huyết Thần Tử. Hắn ngạo nghễ đáp trả: "Sư đệ của ta học nghệ không tinh, trêu chọc người của Diêu gia, nhưng thế thì đã sao! Đã học được Hô Phong, chính là cách đại truyền nhân của sư tôn ta. Với thân phận của hắn, đừng nói là Diêu gia, dù là tiên tổ Diêu gia năm xưa cũng không dám chạm vào nửa cái lông mày của hắn."
Khi bị các lão quái vật khác chất vấn, Thanh Thủy chỉ lạnh lùng đáp trả bằng sự bá đạo: "Cho dù hắn thật sự làm sai, thì người thay sư tôn dạy bảo là ta, các ngươi không có cái tư cách đó... Làm Vương Lâm hộc một ngụm máu, ta liền lấy mạng kẻ đó."
Không cần lý do, nếu thực sự cần một lý do thì đó chính là "bênh vực người nhà". Hắn không có cách nào báo đáp ân đức của sư tôn, dù năm xưa lời sư tôn chỉ là câu nói đùa, nhưng hắn luôn khắc cốt ghi tâm. Trong lòng hắn, Vương Lâm chính là sư đệ của mình, có hắn ở đây, không ai được phép ức hiếp Vương Lâm.
Sư tôn: Tiên Đế Bạch Phàm (Thanh Thủy là đệ tử duy nhất).
Con gái: Chuyển thế trở thành Hồng Điệp.
Sư đệ cách thế hệ: Vương Lâm.
Đạo lữ: Hàm Yên (Ngộ sát trong lúc phát điên, để lại nỗi bi thương tột cùng cùng chiếc trâm cài tóc màu tím mà hắn luôn mang theo).
Nhân vật Thanh Thủy xuất hiện trong tiểu thuyết tiên hiệp "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn (các chương tiêu biểu: 794, 933, 1555...). Ngoài ra, hắn cũng góp mặt trong bản hoạt hình "Tiên Nghịch" và tiểu thuyết hậu truyện "Tiên Nghịch hậu truyện chi Thanh Thủy thiên".
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại Chúa Tể: Bạch Long Chí Tôn
Vĩnh Hằng Thánh Vương (Thánh Vương Vĩnh Cửu)P2
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Thượng Quan Vân Khuyết
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Thạch Trưởng Lão
Hình tượng idol Diệp Tu trong lòng tôi!
Thập Nhật Chung Yên: Dư Niệm An
Thương Nguyên Đồ: Cơ Nguyên Bảo
Trùng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ: Sở Hư
Xuyên không về Thăng Long thời nhà Trần, bạn sẽ có những thú vui gì?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.