Xếp hạng 10 sinh linh mạnh nhất Thần Mộ: Thanh Thiên thứ 9, Hỗn Độn Vương thứ 8, Thần Nam thứ 6
Trong Thần Mộ, khi đạt đến cảnh giới cao thủ Thiên giai, con người đã có thể nghịch loạn âm dương, hủy thiên diệt địa. Thế nhưng sau Thiên giai, lại có những cao thủ Nghịch Thiên cấp khủng bố hơn, là những tồn tại có khả năng giết cả "Thiên".
Đến trận chiến chinh phạt Thiên Đạo cuối cùng, cao thủ Nghịch Thiên cấp chính là chiến lực tối cao nhất. Tuy nhiên, đến phút chót, những cao thủ Nghịch Thiên cấp thực sự cũng không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay với mười mấy người mà thôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cao thủ Nghịch Thiên cấp chính là những tồn tại mạnh nhất trong Thần Mộ. Vậy, 10 sinh linh mạnh nhất trong Thần Mộ gồm những ai?
10. Thần Tổ
Thần Tổ là lão tổ của Thần Nam, là viễn tổ của đệ nhất thế gia Thiên Giới - nhà họ Thần.
Vào thời đại thần thoại trước, Thần Tổ đã là cao thủ bước vào Nghịch Thiên cấp. Thần Tổ năm xưa ma uy cái thế, từng dùng sức một người đánh chết U Minh Thiên, luyện hóa hắn thành binh khí hình người, nhưng sau đó lại bị Thanh Thiên và Hỗn Độn Vương hợp lực đánh chết. Về sau, hậu nhân nhà họ Thần luôn mưu tính hồi sinh viễn tổ, tám vị hậu nhân cũng tình nguyện vì ông mà chết. Thần Tổ sau khi dung hợp pháp tắc của tám linh hồn nhà họ Thần (Thần gia bát hồn) đã hồi sinh thành công, đồng thời hấp thu tàn hồn của U Minh Thiên để đại bổ, khôi phục lại thực lực Nghịch Thiên cấp năm xưa.
Đến trận chiến cuối cùng, Thần Tổ lại trải qua một lần lột xác, thực lực đã vượt qua trạng thái đỉnh phong năm đó. Nói cách khác, Thần Tổ vào phút chót đã tiến thêm một bước, cơ bản đã đạt đến Nghịch Thiên Vương cấp. Khi đối chiến với Thái Thượng, từng có đoạn miêu tả:
Thái Thượng gần như tuyệt vọng, hắn bất giác nhìn về phía Ma Chủ, nhìn về phía Quỷ Chủ trong hư không vô tận, nhìn về phía Thần Tổ cách đó không xa, cùng với Nhân Vương. Lẽ nào những người này đều có thể xưng vương rồi sao? Hắn không kìm được rùng mình một cái.
Mặc dù ở đây không thể hiện rõ ràng Thần Tổ đã là Nghịch Thiên Vương cấp, nhưng việc ông vượt qua Nghịch Thiên sơ cấp là điều hoàn toàn chắc chắn.
9. Thanh Thiên
Thanh Thiên là đệ nhất Thiên dưới trướng Thiên Đạo, được Thiên Đạo bảo hộ, Thiên Đạo không diệt thì hắn không chết.
Dưới Thiên Đạo, có U Minh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Thiên... U Minh Thiên bị Thần Tổ tiêu diệt, luyện thành binh khí hình người, nhưng chưa chết hẳn, sau này lại bị Thần Tổ hồi sinh đánh chết hoàn toàn và hấp thu hồn lực. Thương Thiên bị Thái Cổ Thất Quân Vương do thiên cổ Ma Chủ và thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên mời đến tiêu diệt, mặc dù Thất Quân Vương hợp sức cũng đạt đến Nghịch Thiên cấp, nhưng vẫn phải đại chiến bảy ngày bảy đêm mới giết được. Hoàng Thiên thì bị Ma Chủ phong ấn, sau đó bị cỗ quan tài máu khổng lồ trong Thần Ma Đồ nuốt chửng. Kẻ cuối cùng chính là đệ nhất Thiên dưới trướng Thiên Đạo - Thanh Thiên, kết cục bị Thần Nam tiêu diệt.
Những "Thiên" này tương đương với người phát ngôn của Thiên Đạo, cũng là những sinh linh có thể thực thể hóa và đều có cảnh giới. U Minh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên nằm ở khoảng từ Thiên giai đỉnh phong đến Nghịch Thiên sơ cấp, còn Thanh Thiên chắc chắn là kẻ mạnh nhất, ngay từ thời đại thần thoại trước đã là Nghịch Thiên cấp rồi.
Đến trận chiến cuối cùng, thực lực của Thanh Thiên và Thần Tổ xấp xỉ nhau. Chỉ là Thanh Thiên có thuộc tính bất tử bất diệt do Thiên Đạo bảo hộ, nên khi đối chiến với Thần Tổ chiếm được lợi thế nhất định, hơn nữa khi giao chiến hắn từng khiến Thần Tổ phải thổ huyết nhẹ, coi như là mạnh hơn Thần Tổ một bậc.
8. Hỗn Độn Vương
Hỗn Độn Vương là vua của tộc Hỗn Độn, là chí tôn cường giả trong tộc, cũng là một cao thủ Nghịch Thiên Vương cấp.
Tộc Hỗn Độn là những cường giả được thai nghén tự nhiên trong hỗn độn, nhưng chỉ giới hạn ở những cường giả hỗn độn thời kỳ đầu, Hỗn Độn Vương chính là cường giả như vậy. Tộc nhân Hỗn Độn sau này thực chất là Hỗn Độn Dân sinh ra do sự kết hợp của di dân hỗn độn, ví dụ như Hỗn Độn Tử - con nối dõi của Hỗn Độn Vương, sức mạnh không bằng lứa di dân đầu tiên.
Trong tộc Hỗn Độn, còn có U La Vương, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương, Kiến Đức Vương, Khuê Mộc Vương, Thiết Chân Vương..., nhưng họ chỉ là Hỗn Độn Vương Hầu. Còn Hỗn Độn Vương là vị vua thực sự, được mệnh danh là Thiên Đạo cũng phải nể ba phần, năm xưa từng là kỳ phùng địch thủ của Nhân Vương.
Đến trận chiến cuối cùng, màn thể hiện của Hỗn Độn Vương vẫn rất mạnh. Dựa vào Bảy tầng Địa Ngục luôn ẩn giấu, Hỗn Độn Vương đã sống sờ sờ cạo xuống một lớp bột xương trên khung xương của Quỷ Chủ, dùng Trấn Ma Thạch đối chiến với Bái Tướng Đài của Ma Chủ, biểu hiện vô cùng dũng hãn.
Tất nhiên, Hỗn Độn Vương vẫn không bằng Nghịch Thiên Vương cấp của Độc Cô Bại Thiên, khi đơn đả độc đấu đã bị hắn chém rơi thủ cấp.
7. Nhân Vương
Nhân Vương chính là vua trong loài người, là cường giả ngồi ngang hàng với "Thiên", lời nói là pháp luật, hành động là quy tắc, pháp tắc thiên địa do ta định đoạt.
Khi Độc Cô Bại Thiên đơn đả độc đấu với Hỗn Độn Vương, Hỗn Độn Vương nói hắn đã không yếu hơn Nhân Vương năm xưa. Lúc này Độc Cô Bại Thiên vẫn chưa bước vào Nghịch Thiên đỉnh phong (Vương trung Vương), mà thuộc Nghịch Thiên Vương cấp, nói cách khác Nhân Vương năm xưa là Nghịch Thiên Vương cấp. Tuy nhiên, Nhân Vương phối hợp với thế giới hoàn mỹ trong cơ thể và Hồng Hoang Đại Kỳ trong tay cơ bản có được thực lực Nghịch Thiên đỉnh phong.
Năm xưa Nhân Vương vì trực tiếp đối kháng với sức mạnh của Thiên Đạo, thế giới hoạt tính trong cơ thể bị hủy mất một nửa. Sau khi hồi sinh, Nhân Vương chỉ còn nắm giữ một nửa bản nguyên thế giới, không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa.
Mặc dù thế giới của Nhân Vương chỉ còn một nửa, nhưng bản nguyên thế giới của nàng xa xưa hơn Thần Chiến, Thần Nam rất nhiều, một nửa thế giới cũng vô cùng khủng bố. Thêm vào đó, trong tay nàng cầm Hồng Hoang Đại Kỳ, còn thống lĩnh hồn phách chúng sinh, ức vạn sinh linh, vẫn là cao thủ Nghịch Thiên Vương cấp. Hỗn Độn Vương cũng thừa nhận Nhân Vương dù là trong quá khứ hay hiện tại đều là kình địch của hắn.
Nhìn từ trận chiến cuối cùng, thực lực của Nhân Vương và Hỗn Độn Vương khá ngang ngửa, đều là cao thủ Nghịch Thiên Vương cấp.
6. Thần Nam
Thần Nam là người thứ mười của nhà họ Thần, là chuyển thế mài giũa linh hồn của Độc Cô Tiểu Bại, cũng là mộ sống nhân thể hấp thu oán khí của chúng sinh.
Giống như Nhân Vương, Thần Nam cũng khai mở được bản nguyên thế giới, bước đầu trở thành cao thủ Nghịch Thiên cấp. Về sau, Thần Nam dung hợp Thập Phương Tuyệt Vực, cộng thêm thân thể và tiểu thế giới liên tục bị đập nát rồi tái tổ hợp dưới đòn tấn công của Thanh Thiên, giống như được thiên chùy bách luyện mà thăng hoa, bản nguyên tiểu thế giới đã được nâng lên đến cực hạn. Lúc này Thần Nam rõ ràng đã là cao thủ Nghịch Thiên Vương cấp, sau đó lại hấp thu lượng lớn nguyên khí của Thanh Thiên, thực lực tương đương với Nhân Vương.
Nhân vương nhất định phải chết, thần mộ vẫn là mộ. Khi diễn ra trận chiến cuối cùng, Thần Nam cũng lao vào Thiên Đạo, tự đánh nát bản nguyên thế giới của mình, tử chiến oanh liệt, nhưng sau khi sức mạnh bản nguyên thế giới ngưng tụ, hắn lại hồi phục thân thể, khôi phục lại Nghịch Thiên cấp.
Thực tế, xét ở điểm này, Thần Nam còn lợi hại hơn cả Chiến Thiên tứ hồn. Bởi vì bốn người kia sau khi vỡ nát cũng không thể tự mình hồi sinh, mà được Tân Thiên Đạo ngưng tụ linh thức mới trở về, còn Thần Nam là tự mình hồi sinh.
2-5. Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thần Chiến, Quỷ Chủ
Bốn người này là Chiến Thiên tứ hồn mạnh nhất trong trận chiến chinh phạt Thiên Đạo, đến trận chiến cuối cùng nhờ thuật dưỡng hồn đã đạt đến Nghịch Thiên đỉnh phong, tức là Vương trung Vương.
Độc Cô Bại Thiên là thái cổ đệ nhất cấm kỵ thần ma, thiên cổ đệ nhất Ma Chủ là chúa tể vạn ma trong thiên địa, là hai đại tuyệt thế cường giả. Trong trận chiến cuối cùng, tay cầm Độc Cô lao vào Thiên Đạo giết bảy ra bảy vào, khiến Thiên Đạo hoàn toàn ảm đạm đi rất nhiều; Ma Chủ giết người thân, giết bản thân, rồi đi giết địch, đạt đến trạng thái mạnh nhất vỡ nát trong Thiên Đạo, cũng khiến Thiên Đạo ảm đạm đi đáng kể.
Cuồng nhân Thần Chiến là người thứ chín vô cùng kinh tài tuyệt diễm của nhà họ Thần, từng buông lời: "Cho ta thời gian, không cần hồi sinh viễn tổ, ta sẽ siêu việt viễn tổ". Trên thực tế đúng là như vậy, Thần Chiến đã sớm siêu việt Thần Tổ, hắn là một chiến binh cuồng nhân sinh ra để chiến đấu, khi đối chiến với cao thủ Nghịch Thiên cấp là Thái Thượng, hai đòn "Tuyên Cổ Thông Thông", một đòn "Vạn Cổ Giai Không" đã gọt tu vi của Thái Thượng chỉ còn chưa tới hai phần, đòn cuối cùng "Thiên Địa Tịch Diệt" lại khiến Thái Thượng hình thần vỡ nát. Vào phút chót, Thần Chiến lao vào Thiên Đạo tự đánh nát thế giới hoàn mỹ của mình, khiến ánh sáng của Thiên Đạo hoàn toàn mờ mịt xuống mức thấp nhất, màn thể hiện không hề thua kém Ma Chủ và Độc Cô Bại Thiên.
Quỷ Chủ là kẻ thống trị cõi U Minh, là Cửu U Chí Tôn. Dù Quỷ Chủ ngày thường có vẻ yếu ớt vô lực, nhưng thực lực lại ngang hàng với Ma Chủ, Độc Cô Bại Thiên. Khung xương vững chắc vô cùng, một khi phẫn nộ lên cũng vô cùng đáng sợ, biển xương trắng xóa thông thiên thấu địa. Trong trận chiến cuối cùng, Quỷ Chủ cũng giống như Độc Cô Bại Thiên, tung hoành xung sát trong Thiên Đạo, cuối cùng tự đánh nát bộ xương của chính mình.
Bốn người này đều đã đạt đến cực hạn tối đa, cũng chính là cảnh giới cao nhất mà cơ thể con người có thể đạt tới, khó phân cao thấp.
Thực ra, có thể đạt đến Nghịch Thiên Vương trung Vương đều là những nhân vật đỉnh cao nhất, cực hạn cũng không có sự khác biệt. Nếu thực sự phải phân cao thấp cho bốn người, thì cũng chỉ tùy thuộc vào sở thích cá nhân, chẳng qua là tranh cãi xem Ma Chủ hay Độc Cô Bại Thiên ai là số một, còn Quỷ Chủ ít có đất diễn thường bị xếp cuối cùng.
1. Ác Thiên Đạo
Dưới Thiên Đạo, chúng sinh đều là con kiến hôi.
Như đã nói ở phần đầu về cảnh giới trong Thần Mộ, cảnh giới cao nhất là Nghịch Thiên cấp, đỉnh cao nhất chính là Chiến Thiên tứ hồn ở cấp Nghịch Thiên Vương trung Vương. Tuy nhiên, cảnh giới này không bao gồm Thiên Đạo, Thiên Đạo đã không thể đo đếm bằng cảnh giới nữa rồi, sức mạnh mà nó sở hữu không phải là thứ mà một cá nhân đơn lẻ có thể đạt được.
Vậy, Thiên Đạo rốt cuộc là gì?
Hiểu một cách đơn giản, Thiên Đạo là một tồn tại được hình thành từ "ý chí chúng sinh". Tức là niệm lực của chúng sinh đan xen vào nhau, tạo thành một luồng ý niệm khổng lồ bao la, không phải là một người đơn lẻ, mà là chúng sinh.
Vào thuở ban đầu, Thiên Đạo do chúng sinh hợp sức tạo thành vô cùng công bằng, không có bất kỳ tư dục nào. Thế nhưng, sau khi Thiên Đạo bị oán khí tà ác trong thiên địa ăn mòn, dần dà biến thành một tập hợp oán khí. Lúc này, nó chính là Ác Thiên Đạo, không còn là sự tồn tại công bằng nữa, mà đã trở thành một sinh mệnh thể ác tính, một sinh vật khổng lồ có tư dục, hễ thấy có mối đe dọa sẽ tiến hành hủy diệt.
Bởi vì Thiên Đạo là do chúng sinh hợp sức tạo thành, một người dù tài hoa đến mấy cũng không thể chống lại sức mạnh hợp quần của chúng sinh. Mọi cá thể đơn lẻ trước mặt Thiên Đạo đều giống như con kiến hôi. Cho dù là cao thủ Nghịch Thiên cấp thì vẫn chỉ như giun dế, Chiến Thiên tứ hồn mạnh nhất tự bạo thân thể cũng chỉ làm Thiên Đạo ảm đạm đi đôi chút.
Ở trận chiến cuối cùng, phe ta phải dùng mười vạn tòa tuyệt trận để đối kháng Ác Thiên Đạo. Trong trận chiến này, vô số chiến hồn mạnh nhất như Chiến Thiên tứ hồn, Nhân Vương, Thần Tổ, Tinh Không Cổ Chiến Hồn, Thất Tuyệt Nữ, Thái Cổ Thất Quân Vương, Thần gia bát hồn... đã tự nổ tung, liên tục bào mòn Thiên Đạo, mới khiến Thiên Đạo rơi vào cảnh giới yếu nhất.
Đến lúc này, Thiên Đạo mới chỉ bị tiêu hao chứ chưa bị hủy diệt. Lại có Thần Nam với tư cách là mộ sống nhân thể, dùng linh thức của ức vạn sinh linh trong bản nguyên thế giới xông ra đánh nát Thiên Đạo, nhưng vẫn chưa tiêu diệt triệt để được nó. Cuối cùng, năm người con của Thần Nam cũng tự nổ tung thân thể, vì bản thể của họ là đồ đằng được chúng sinh cúng bái, trong bản nguyên cũng tập kết niệm lực chúng sinh bao la, lại tiếp tục đánh nát Ác Thiên Đạo. Tới đây mới coi như triệt để hủy diệt được nó.
Gọi là Thiên Đạo diệt chúng sinh, chúng sinh diệt Thiên Đạo. Đến phút chót, vẫn là sức mạnh của chúng sinh đã triệt để hủy diệt Ác Thiên Đạo, hình thành nên một Thiên Đạo mới.
Còn Tân Thiên Đạo, nó mới được hình thành, vẫn còn rất yếu ớt, và cũng là công bằng nhất. Vì vậy, Thiên Đạo đã đánh Thiên Tâm Ấn vào cơ thể Thần Nam, để hắn có thể tự tay hủy diệt mình bất cứ lúc nào.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
《 Kiếm Lai 》 cùng 《 Đại Đạo Triều Thiên 》 có hay không? Zhihu đại lão: Đều là rác rưởi
Chín Đại Sáo Lộ Trong Tiểu Thuyết Huyền Huyễn, Ngươi Xem Qua Mấy Cái?
Chiến lược thể hiện và phản đòn trong tiểu thuyết đô thị Feilu
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần: Từ Đông
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Hồi Đáo Nguyên Sơ
Đường Tăng là người như thế nào?
Điềm Báo Mơ Thấy Rắn Là Điềm Gì, Giải Mã Ý Nghĩa
Trì Vũ Thập (nữ chính trong Nghịch Thiên Tà Thần)
Làm thế nào để sinh tồn trong mạt thế? Đề cử vài quyển mạt thế
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.