Đại Lý tự khanh là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Ông là một đại thần quyền cao chức trọng mang hàm chính tứ phẩm, giữ chức vụ đứng đầu Đại Lý tự, một trong tam pháp ti của vương triều Đại Phụng. Đồng thời, ông cũng là lãnh tụ nòng cốt của Tề đảng, thường xuyên tham gia vào các cuộc tranh đấu phe phái khốc liệt trên triều đường và luôn đứng ở thế đối lập với Ngụy Uyên cùng Hứa Thất An.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên gọi |
Đại Lý tự khanh |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Đại Lý tự khanh, Cửu khanh |
|
Phẩm cấp |
Chính tứ phẩm |
|
Đảng phái |
Tề đảng |
Đại Lý tự khanh là một lão giả có mái tóc hoa râm, khuôn mặt hơi vàng, thường mặc quan phục phi bào thêu hình chim nhạn đặc trưng của quan văn tứ phẩm. Về tính cách, ông là một cáo già quan trường thực thụ, túc trí đa mưu và am hiểu sâu sắc nghệ thuật đấu đá chính trị. Bề ngoài, ông có thể cười nói hòa nhã, nhưng thực chất lại âm hiểm, tư lợi và thù dai. Ông luôn đặt lợi ích của Tề đảng lên hàng đầu, không ngại hãm hại đối thủ để đạt mục đích chính trị, đồng thời rất giỏi ngụy trang, giả nghèo than khổ để bảo vệ lợi ích cá nhân trước sức ép của hoàng quyền.
Trong triều đại Nguyên Cảnh Đế, Đại Lý tự khanh nhiều lần can dự vào các vụ án lớn để tranh giành quyền lực. Khi vụ án Tang Bạc xảy ra, ông cùng Hình bộ thượng thư bị hoàng đế trách mắng gay gắt vì chậm trễ phá án. Ông nhân cơ hội này yêu cầu Ngụy Uyên giao ra danh sách mật của Đả Canh Nhân để đổi lấy việc bảo vệ Công bộ thượng thư thuộc Tề đảng, nhưng cuối cùng sự việc vỡ lở, Tề đảng vẫn chịu tổn thất nặng nề.
Tiếp đó, trong vụ án gian lận khoa cử, Đại Lý tự khanh liên minh cùng các đảng phái khác nhằm dồn Hứa Tân Niên vào chỗ chết, mượn cớ đả kích thư viện Vân Lộc và thế lực của Ngụy Uyên. Tại Kim Loan điện, ông liên tục công kích Hứa Tân Niên, cho rằng thi từ của Hứa Tân Niên làm ra không đúng đề tài để khép tội gian lận, nhưng cuối cùng bị Hứa Tân Niên dùng một bài thơ xuất sắc đánh vào mặt khiến ông ôm hận trong lòng.
Khi thảm án Trấn Bắc vương tàn sát ba mươi tám vạn dân thành Sở Châu bị phanh phui, ông hùa theo Hình bộ Tôn thượng thư và bá quan văn võ ép Nguyên Cảnh Đế hạ chiếu tự kể tội. Dù vậy, sau khi Ngụy Uyên tử trận ở Tĩnh Sơn thành, Đại Lý tự khanh lại hùa theo ý chỉ của hoàng đế, mượn cớ chỉ trích Ngụy Uyên tham công liều lĩnh gây thiệt hại cho tám vạn tướng sĩ nhằm tước đoạt danh tiếng sau khi mất của vị thần quân sự này.
Bước sang triều đại Vĩnh Hưng Đế, đất nước rơi vào nạn đói rét, quốc khố trống rỗng. Khi hoàng đế yêu cầu bá quan quyên tiền, Đại Lý tự khanh lập tức đứng ra than nghèo kể khổ, giơ đôi tay nứt nẻ xưng mình làm quan thanh liêm, cẩn trọng hai mươi năm hè không có băng đông không có than, thậm chí lấy việc cáo lão về quê ra uy hiếp để từ chối quyên góp. Trước sự tấn công của phản quân Vân Châu và tin tức Giám Chính ngã xuống, ông là người đầu tiên ở ngự thư phòng đề xuất triều đình nên cầu hòa. Về sau, khi trưởng công chúa Hoài Khánh cùng Hứa Thất An phát động chính biến ép Vĩnh Hưng Đế thoái vị, Đại Lý tự khanh đã tức giận mắng mỏ bá quan đi theo Hoài Khánh là những kẻ điên, cho rằng hành động này mang quốc gia đẩy vào vạn kiếp bất phục, nhưng ông hoàn toàn bất lực trước uy vũ của Hứa Thất An và đại thế đã định.
Đối với Ngụy Uyên và Hứa Thất An, Đại Lý tự khanh coi họ là những kẻ thù chính trị lớn nhất. Ông nhiều lần tìm cách chèn ép, vu oan và muốn đẩy họ vào chỗ chết để triệt hạ thế lực của Đả Canh Nhân.
Đối với Tề đảng, ông là một lãnh tụ nòng cốt, luôn tìm mọi cách bảo vệ thành viên trong đảng và duy trì vị thế của phe phái mình trước sự tấn công của Vương đảng và Ngụy đảng.
Đối với hoàng quyền, ông là một thần tử khôn khéo, bề ngoài tuân phục nhưng luôn biết cách đùn đẩy trách nhiệm, dẫn dắt quần thần phản kháng lại những chính sách tổn hại đến lợi ích của bản thân và phe phái.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Doãn Lạc Hà
Toàn Cầu Cao Võ: Phá Thiên Vương
Lục Địa Kiện Tiên : Bạch Cảnh Đằng
Ta là tác giả, để ta đến đánh giá một chút Đế Bá
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Diệu Thành Thiên
Cơ Xoa sách mới Loạn Thế Thư đều đặt 4 vạn, tốc độ khiến người ta kinh ngạc
Phân tích chiến lực tiểu thuyết Linh Sơn: Vài người tiếp cận tu vi Đại La
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.