Độ Tình La Hán là một nhân vật phản diện quan trọng trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Ông là một vị La Hán nhị phẩm thuộc Phật môn Tây Vực, người nắm giữ Bất Sinh quả vị với khả năng bất tử cường đại. Xuyên suốt tác phẩm, Độ Tình La Hán đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch lùng bắt Hứa Thất An tại Ung Châu và che giấu những bí ẩn sâu xa của Phật Đà, tạo nên nhiều sóng gió cho các nhân vật chính cũng như cục diện Cửu Châu.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Độ Tình |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
La Hán Phật môn Tây Vực |
|
Cảnh giới |
Nhị phẩm (Hệ thống thiền sư) |
|
Quả vị |
Bất Sinh quả vị |
|
Pháp bảo |
Bát vàng (Kim bát) |
Độ Tình La Hán mang dáng vẻ của một lão tăng khô héo, gầy yếu. Đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất của ông là hai hàng lông mày dài rủ xuống tận má cùng một nốt ruồi thịt nằm ngay giữa mi tâm. Khi không chiến đấu, ông thường nhắm mắt ngồi xếp bằng, tĩnh lặng như một pho tượng không có sinh cơ. Về tính cách, Độ Tình La Hán thể hiện sự thong dong, bình tĩnh và quyết đoán của một bậc tu hành đắc đạo. Ông không màng thể diện, sẵn sàng thỏa hiệp trước những đối thủ mạnh hơn như Giám Chính để đạt được lợi ích tốt nhất cho bản thân và Phật môn, đồng thời là một người làm việc kín kẽ, sát phạt quyết đoán khi thi hành các nhiệm vụ bí mật.
Là một vị La Hán nhị phẩm, Độ Tình đã tu thành Bất Sinh quả vị, một trong ba đại quả vị của La Hán. Kẻ tu thành quả vị này đạt đến trạng thái bất sinh bất tử, vĩnh viễn nhận cung phụng. Trong chiến đấu, mọi thương thế vật lý hay phép thuật giáng lên cơ thể ông, dù là bị phi kiếm đâm thủng lồng ngực hay chém nát đầu, đều có thể lập tức máu thịt mấp máy, khôi phục như cũ. Tro hương lấy từ lư hương của ông do hàng năm lây dính khí tức Bất Sinh quả vị nên có công hiệu cải tử hoàn sinh, giúp mọc lại máu thịt trên xương trắng. Về mặt pháp khí, ông sở hữu một chiếc bát vàng có khả năng thu nạp và vây khốn đối thủ vào một không gian Phật cảnh bên trong. Bên cạnh đó, ông cũng là một trong số ít những cao tầng Phật môn nắm giữ khẩu quyết giải ấn của ba cây Phong Ma Đinh.
Mai phục tại Ung Châu Độ Tình La Hán phụng mệnh Già La Thụ Bồ Tát, cùng với Độ Nan Kim Cương và Độ Phàm Kim Cương dẫn dắt giáo chúng tới Trung Nguyên để truy bắt Phật tử Hứa Thất An. Tại thành Ung Châu, ông quyết định hợp tác cùng thế lực Thiên Cơ cung, sử dụng kí chủ long khí làm mồi nhử để thiết lập một cái bẫy hoàn hảo giăng sẵn chờ Hứa Thất An chui đầu vào lưới.
Giao chiến và bị phong ấn Khi kế hoạch vây bắt diễn ra, sự xuất hiện bất ngờ của Đạo thủ Nhân tông Lạc Ngọc Hành đã phá vỡ cục diện. Độ Tình La Hán đích thân ra mặt đối đầu với Lạc Ngọc Hành nhằm câu giờ cho các Kim Cương. Mặc dù liên tục bị phi kiếm của Lạc Ngọc Hành đâm xuyên cơ thể, ông vẫn bình an vô sự nhờ năng lực của Bất Sinh quả vị, sau đó sử dụng bát vàng để kéo Lạc Ngọc Hành vào không gian Phật cảnh. Tuy nhiên, sức mạnh của một Lục Địa Thần Tiên nhị phẩm đỉnh phong đã làm chiếc bát vàng rạn nứt rồi nổ tung. Độ Tình La Hán bị Lạc Ngọc Hành dùng một thanh kiếm sắt đâm thẳng vào huyệt Bách Hội, rơi vào trạng thái bất sinh bất tử, mất đi ý thức và bị bắt giữ làm tù binh.
Giải ấn và bị giam cầm Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành mang thi thể đang bị phong ấn của Độ Tình La Hán về đài bát quái Quan Tinh Lâu giao cho Giám Chính xử lý. Ngay khi được Giám Chính dùng một giọt rượu điểm vào mi tâm để đánh thức, Độ Tình La Hán lập tức đánh giá tình hình và đưa ra thỏa hiệp. Ông đồng ý sử dụng toàn bộ sức mạnh để nhổ hai cây Phong Ma Đinh trên lưng Hứa Thất An, đổi lại việc Hứa Thất An phải phóng thích hai sư điệt Tịnh Tâm và Tịnh Duyên, còn bản thân ông chấp nhận bị Giám Chính giam giữ dưới đáy Quan Tinh Lâu trong vòng ba năm.
Sứ mệnh diệt khẩu Trong quá trình bị giam giữ tại Quan Tinh Lâu, Độ Tình La Hán đã bị Hứa Thất An đến chất vấn và vạch trần một bí mật động trời. Ông thừa nhận bản thân từng nhận ủy thác của Phật môn tiến vào địa cung ngoại ô Ung Châu để giết chết cái xác cổ hàng ngàn năm tuổi nhằm mục đích diệt khẩu, che giấu thân phận thực sự của Phật Đà chính là phân thân Đạo Tôn Nhân tông.
Già La Thụ Bồ Tát là vị Bồ Tát đứng đầu phe phái mà Độ Tình La Hán phục vụ, người đã ra lệnh cho ông tiến vào Trung Nguyên để thu hồi long khí và bắt Phật tử.
Độ Nan Kim Cương và Độ Phàm Kim Cương là hai vị sư đệ đồng môn, cùng nhau kề vai sát cánh thiết lập các âm mưu tại Lôi Châu và Ung Châu nhằm dồn ép Hứa Thất An vào đường cùng.
Lạc Ngọc Hành là Đạo thủ Nhân tông mang tu vi nhị phẩm đỉnh phong, người đã dùng sức mạnh áp đảo đánh vỡ pháp bảo bát vàng và trực tiếp đâm kiếm phong ấn Độ Tình La Hán.
Hứa Thất An là mục tiêu lùng bắt của ông, nhưng cuối cùng tình thế đảo ngược, Hứa Thất An đã mượn tay Giám Chính ép ông phải hao tổn sức lực để giải trừ Phong Ma Đinh.
Tịnh Tâm và Tịnh Duyên là hai vị sư điệt đắc lực mà Độ Tình La Hán vô cùng coi trọng, ông đã dùng chính sự tự do và sức lực của mình để đổi lấy mạng sống cho hai người này thoát khỏi tay Hứa Thất An.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lý Linh Tố
Quỷ Tam Quốc có bao nhiêu quỷ?
Chiến lược viết truyện Feilu từ Guazi
Vạn Cổ Thần Đế: Hoàng Thiên Đại Đế
Sơ lược Phục Hán - Lưu Đạn Phạ Thủy
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Tống Đình Phong
Túc Mệnh Chi Hoàn: Cao Duy Phủ Thị Giả
Những nhân vật nữ trọng yếu tiểu thuyết Tiên Nghịch
Vũ Luyện Điên Phong: Hồ Kiều Nhi
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.