Tưởng Siêu là hậu duệ trực hệ của Chiến Vương Tưởng Thiên Minh, cùng với anh trai Tưởng Hạo gánh vác trách nhiệm bảo vệ Trấn Tinh thành. Tính cách của cậu nhát gan sợ chết nhưng lại ẩn chứa huyết tính. Khi còn ở Lục phẩm cảnh, cậu đã kết giao với nhân vật chính Phương Bình tại hội giao lưu ở Ma Võ, và vì bị Tần Phượng Thanh khuất phục trong cuộc tỉ thí nên đã xây dựng mối quan hệ thân thiết. Trong cuộc khủng hoảng tại Vương Chiến Chi Địa do một nam tử mặc giáp vàng chủ mưu, tiêu đề "Tưởng Siêu, ngươi đáng chết!" đã trực tiếp chỉ ra rằng cậu rơi vào một cuộc xung đột sinh tử trọng đại. Sau khi Chiến Vương và Tưởng Hạo đến Thiên Phần, Tưởng Siêu bất ngờ thức tỉnh và đột phá lên Cửu phẩm cảnh, sau đó nhờ vào sức mạnh từ hình chiếu của Chủng Tử để tiến giai lên Tuyệt Điên. Cuối cùng, để giúp Trương Đào thành tựu Nhân Hoàng mạnh nhất, cậu đã chọn tự thiêu đốt Đại đạo để cùng Tiên Nguyên đồng quy vu tận.
Là một thành viên cốt cán của dòng dõi Chiến Vương ở Trấn Tinh thành, Tưởng Siêu từ nhỏ đã được Chiến Vương yêu chiều nhưng lại thường bị anh trai Tưởng Hạo áp chế. Trong sự kiện phân chia vật tư của gia tộc, việc cậu mang theo quá nhiều trang bị đã bị Tưởng Hạo cưỡng chế cắt giảm, và khiếu nại với Chiến Vương không thành công, điều này làm nổi bật trật tự đẳng cấp trong gia tộc. Huyết mạch Chiến Vương đã ban cho cậu một sứ mệnh đặc biệt, đòi hỏi cậu phải bảo vệ phe võ giả phục sinh trong các trận chiến then chốt như ở Vương Chiến Chi Địa.
Trong sự kiện Vương Chiến Chi Địa, thế lực thù địch đã đưa ra lời tuyên cáo tử vong "một ngày đã qua, võ giả phục sinh còn sống được mấy người", đặt Tưởng Siêu vào trung tâm của vòng xoáy sinh tử. Tiêu đề "Tưởng Siêu, ngươi đáng chết!" xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều chương, ngụ ý rằng hành vi của cậu đã gây ra sự đối lập trong phe nhóm và dẫn đến bị truy sát. Trong thời gian Chiến Vương và Tưởng Hạo vắng mặt, Tưởng Siêu đã đột phá lên Cửu phẩm trong lúc ngủ say, đây là một bước ngoặt quan trọng giúp chiến lực của cậu tăng vọt.
Khi còn ở Lục phẩm và tham gia hội giao lưu tại Đại học Võ khoa Ma Đô, vì chứng kiến khí phách của Tần Phượng Thanh khi vượt cấp thách đấu Tông sư mà nảy sinh lòng ngưỡng mộ, cậu đã chủ động xây dựng mối quan hệ thân thiết và thường xuyên tiết lộ những bí mật. Sự kiện này đã đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa cậu và phe của Phương Bình.
Bề ngoài nhút nhát, tham sống sợ chết của cậu tạo nên một sự xung đột kịch tính với trách nhiệm huyết mạch của mình. Những tình tiết như mang theo quá nhiều trang bị bảo mệnh, khóc lóc đòi nhẫn không gian làm nổi bật nỗi lo lắng về sự sinh tồn. Nhưng khi đối mặt với lựa chọn cuối cùng trong cuộc hỗn chiến Tam giới, cậu đã dứt khoát chọn tự thiêu đốt Đại đạo để giúp Trương Đào trở thành Nhân Hoàng mạnh nhất và rồi hy sinh, thể hiện sự gánh vác tiềm ẩn của huyết mạch Chiến Vương. Sau khi tái sinh ở Âm gian, cậu tiếp tục với hình ảnh hài hước "càng ăn càng béo".
Phương thức đột phá lên Tuyệt Điên một cách khôn lỏi bằng cách dựa vào hình chiếu của Chủng Tử hoàn toàn phù hợp với tính cách "không thích khổ tu" của cậu. Mặc dù thiếu sự kiên trì tu luyện của các cường giả truyền thống, nhưng cậu lại giỏi tận dụng bối cảnh gia tộc để có được tài nguyên, duy trì một vị thế đặc biệt trong thế hệ trẻ của Trấn Tinh thành. Các chiến pháp phòng ngự do cậu tự sáng tạo phần lớn dựa vào trang bị không gian, hình thành một phong cách chiến đấu độc đáo "lấy thủ thay công".
Cuối cùng, trong cuộc hỗn chiến Tam giới, để phá hủy Tiên Nguyên, cậu đã tự thiêu đốt Đại đạo giúp Trương Đào trở thành Nhân Hoàng mạnh nhất và rồi hy sinh. Sự hy sinh của cậu được ghi nhận là một trong ba cảnh tượng bi tráng nhất của 《Toàn Cầu Cao Võ》. Sau khi chuyển sinh ở Âm gian, cậu chỉ chuyên tâm vào ẩm thực. Khi Trấn Tinh thành lập mộ chôn quần áo và mũ cho cậu, bia văn khắc "người dũng cảm sợ chết" đã khái quát một cách chính xác tính cách mâu thuẫn của nhân vật này.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Kiều Nhất Phàm (Tấc Tro không thừa không thiếu của Hưng Hân)
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Ba Dã
Kiếm Lai đẹp không? Phân tích một chút tại sao Kiếm Lai đẹp như vậy!
Những bộ truyện tiên hiệp hay nhất đã full
Đoạn Đức và Hắc Hoàng sớm tại Thế Giới Hoàn Mỹ xuất hiện qua nhưng ít người để ý.
Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần bị đánh gần chết, Phượng Thiên cứu tràng!
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Huyền Tịnh Thiên
Văn học mạng từng bước phát triển, ba vị internet tác gia đạt giải nhiều nhất.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.