Phàm Nhân Tu Tiên Truyện sinh tử kiếp ở thảo nguyên Thiên Lan: Thời khắc tăm tối nhất của Hàn Lập khi băng qua đại thảo nguyên (Phần 1)

ĐỗLinh | | 4

Tin tức Tiên hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện sinh tử kiếp ở thảo nguyên Thiên Lan: Thời khắc tăm tối nhất của Hàn Lập khi băng qua đại thảo nguyên (Phần 1)

Sau khi tiến giai lên Nguyên Anh trung kỳ, Hàn Lập để lại con khôi lỗi cấp Nguyên Anh mới luyện thành cho Lữ sư huynh của Lạc Vân Tông, lại giao phần lớn những con khôi lỗi cấp Kết Đan còn lại cho Mộ Phái Linh, lúc này mới an tâm bước lên hành trình tới Đại Tấn. Mục tiêu của hắn là tìm kiếm phương pháp hóa giải sự phản phệ của sát khí, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, chuyến đi băng qua thảo nguyên Thiên Lan này, lại trở thành một trong những thử thách sinh tử hung hiểm nhất trong toàn bộ quãng đời ở Nhân giới của hắn.

Một, Sát cơ chợt bùng nổ: Cái giá của việc để lộ Phệ Kim Trùn

Sau khi rời khỏi Lạc Vân Tông, Hàn Lập cẩn thận che giấu tu vi và thân phận, một đường tiến sâu vào thảo nguyên Thiên Lan. Hắn thậm chí còn giả làm tự do tiên sư, đi sâu vào nhiều bộ lạc của Đột Ngột tộc để giao lưu tâm đắc tu luyện với các tu sĩ bản địa, hành động diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, khi hành trình đã đi ngang qua hơn phân nửa thảo nguyên, đặt chân đến khu vực phía nam, một sự cố chí mạng đã âm thầm ập đến.

Theo thói quen, Hàn Lập định kỳ thả Phệ Kim Trùng ra, dùng Nghê Thường Thảo để thúc đẩy sự sinh trưởng của những cá thể khỏe mạnh nhất. Đây vốn là thói quen hắn nuôi dưỡng từ thời ở Thiên Nam, việc mang theo san hô bình bên người để giục chín Nghê Thường Thảo cực kỳ tiện lợi, trước nay chưa từng xảy ra sự cố nào. Nhưng lần này, chỉ vì một phút lơ là, hắn đã không bố trí cao giai ẩn nặc pháp trận.

Trùng hợp làm sao, ngay lúc đó, một vị trưởng lão Nguyên Anh trung kỳ của Đột Ngột tộc đang đuổi giết một con yêu cầm không rõ tên ở gần đó, mà thứ lão sai sử, lại vừa vặn là một con Phệ Kim Trùng thể trưởng thành.

Khi vị trưởng lão Đột Ngột tộc kia nhìn thấy hàng vạn con Phệ Kim Trùng bay lượn rợp trời trên đỉnh đầu Hàn Lập, lão gần như kinh hãi đến hồn bay phách lạc. Phệ Kim Trùng trong Đột Ngột tộc được tôn làm thánh trùng, vậy mà Hàn Lập lại sở hữu một bầy trùng khổng lồ đến thế. Lão lập tức từ bỏ việc săn lùng yêu cầm, mở miệng yêu cầu Hàn Lập theo lão đi gặp Thiên Lan Thánh Nữ.

Hàn Lập không chút do dự, lập tức nảy sinh sát cơ. Hắn tung ra một hơi vài loại đại thần thông, thậm chí tế ra cả đệ nhị Nguyên Anh, đánh cho nhục thân của đối phương hóa thành tro bụi. Nhưng điều khiến Hàn Lập không thể ngờ tới là, công pháp chủ tu của vị trưởng lão Đột Ngột tộc này cực kỳ quỷ dị - Nguyên Anh của lão thế mà lại có thể chia làm bảy, hơn nữa mỗi cái đều tinh thông mộc độn chi thuật. Hàn Lập nhất thời sơ ý, để cho một sợi Nguyên Anh trong đó trốn thoát.

Cú trốn thoát này, đồng nghĩa với việc tin tức đã bị lộ.

Hàn Lập biết mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ, không dám dừng lại chốc lát, suốt đêm lên đường, một mạch bay độn về hướng nam. Thế nhưng, hiệu suất liên lạc giữa các người tu tiên Đột Ngột tộc vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Chỉ vài ngày sau, trên đường đã xuất hiện vô số cao giai tiên sư cấp Nguyên Anh chặn đường truy sát. Đến cuối cùng, ngay cả một trong Tứ đại tiên sư của Đột Ngột tộc cũng đích thân xuất mã.

Hàn Lập liên chiến mấy trận, mặc dù giết chết vài tên cao giai tiên sư, nhưng cuối cùng vẫn bị vị đại tiên sư kia ra tay đánh trọng thương. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn dựa vào Vạn Niên Linh Dịch liên tục thi triển Huyết Ảnh Độn, mới miễn cưỡng trốn thoát. Dù tạm thời cắt đuôi được kẻ truy lùng, nhưng rắc rối thực sự mới chỉ vừa bắt đầu.

Hai, Sát khí phản phệ: Tu vi bị phong ấn

Vấn đề sát khí trên người Hàn Lập vốn đã có từ lâu. Nguồn sát khí này là do hắn tích lũy dần qua những trận chém giết dài đằng đẵng, vốn dĩ vẫn luôn lấy thần thức cường đại và tu vi để áp chế. Nhưng do những trận đại chiến liên tiếp trên thảo nguyên khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, sát khí đáng lẽ rất lâu sau mới phát tác lại phản phệ sớm hơn dự tính, thế tới hung hăng, vượt xa sự liệu tính của hắn.

Chỉ dựa vào tu vi của bản thân thì căn bản không cách nào trấn áp nổi. Trong lúc cấp bách, Hàn Lập đành phải thỉnh giáo Đại Diễn Thần Quân cách hóa giải. Đại Diễn Thần Quân truyền cho hắn một môn Ngũ Quỷ Tỏa Thần Đại Pháp - Đây là bí thuật mà Đại Diễn Thần Quân năm xưa sáng tạo ra để khống chế việc Đại Diễn Quyết tẩu hỏa nhập ma, đối với sát khí cũng có hiệu quả tương tự.

Nhưng cái giá phải trả của môn công pháp này lại cực kỳ nặng nề: Một khi thi triển, ngũ quỷ sẽ lấy sát khí làm vật dẫn để nhập vào người, trong khi phong ấn sát khí, cũng sẽ phong ấn luôn mười phần tám chín pháp lực của tu sĩ. Tu vi của Hàn Lập từ Nguyên Anh trung kỳ rớt thẳng xuống mức Trúc Cơ trung kỳ, phi kiếm và pháp bảo đều không thể sai sử, một thân thần thông gần như phế bỏ toàn bộ.

Trí mạng hơn là, sự phong ấn của pháp thuật này không phải làm một lần là xong mãi mãi. Mỗi lần giải phong, cần phải tiêu hao hai giọt Vạn Niên Linh Dịch, thông qua một bộ bí thuật khác để dẫn ngũ quỷ ra ngoài, tạm thời trung hòa sát khí. Sau khi giải phong, có khoảng thời gian một canh giờ để pháp lực hồi phục, hễ hết thời gian, ngũ quỷ sẽ lại tiếp tục phong ấn pháp lực. Mà mỗi lần giải phong, sát khí sẽ xâm nhập vào tâm thần thêm một phần. Theo Đại Diễn Thần Quân ước tính, Hàn Lập nhiều nhất chỉ có thể giải cấm năm sáu lần, nếu không ngũ quỷ sẽ triệt để mất khống chế, hậu quả không kham nổi.

Nói cách khác, trước khi tìm được cách giải trừ sát khí hoàn toàn, Hàn Lập giống hệt như một kẻ phàm nhân đang ôm một quả bom hẹn giờ - À không, mạnh hơn phàm nhân một chút, nhưng cái sự mạnh đó rất có giới hạn.

Ba, Đoàn xe của Thương Lộ bộ: Một lớp vỏ bọc bất ngờ

Đúng lúc Hàn Lập thi triển Ngũ Quỷ Tỏa Thần Đại Pháp bước vào giai đoạn cuối cùng, một đoàn xe triều cống của Đột Ngột tộc vừa vặn đi ngang qua.

Đây là đoàn xe của Thương Lộ bộ, một tiểu bộ lạc mới nổi có khoảng bảy tám vạn người, đang trên đường đến Thiên Lan Thánh Điện tham gia Khai Linh Nhật hai mươi năm mới có một lần. Tộc trưởng Anh Lộ hồi trẻ chiến đấu dũng mãnh, từng đánh sập vài tiểu bộ lạc trong thánh chiến, mới giành được địa vị độc lập cho bộ lạc. Nhưng nay bộ lạc quá nghèo, không mời nổi tiên sư tọa trấn, nên dọc đường đi luôn nơm nớp lo sợ.

Khi đoàn xe phát hiện ánh sáng vàng lấp lánh trong bụi rậm, Anh Lộ phái thanh niên Đồ Mãnh tiến đến kiểm tra. Khoảnh khắc Đồ Mãnh vạch bụi rậm ra, đập vào mắt gã là một khuôn mặt quỷ gớm ghiếc đáng sợ - Đó là bộ dáng của Hàn Lập đang huyễn hóa thành một trong ngũ quỷ. Đồ Mãnh sợ hãi lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã bệt xuống đất. Điều này cũng khiến gã trở thành người duy nhất trong cả đoàn "nhìn thấy chân diện mục của Hàn Lập".

Anh Lộ nhận ra ánh sáng vàng đó chắc chắn là do tiên sư thi pháp tạo thành, lại thấy Hàn Lập bước ra từ bụi rậm, liền lập tức cung kính hành lễ. Sau khi biết Hàn Lập là "tự do tiên sư", tâm tư của Anh Lộ liền nhanh nhạy hẳn lên. Lão thành khẩn đề nghị thuê Hàn Lập đi cùng đoàn xe đến thánh điện, với cái giá hai mươi lăm khối linh thạch - Đây đã là giới hạn tối đa mà Thương Lộ bộ có thể bỏ ra.

Hàn Lập vốn dĩ hơi do dự, nhưng nghĩ lại, tu vi của mình hiện đang bị phong ấn, một thân một mình đi lại trên thảo nguyên quá mức nguy hiểm. Trà trộn vào một đoàn đội triều cống hướng về thánh điện, ít nhất có thể tạm thời che mắt người đời. Thế là hắn đồng ý, và nhận trước mười mấy khối linh thạch làm tiền đặt cọc.

Đối với đám thanh niên của Thương Lộ bộ, trong đội ngũ có thêm một vị tiên sư, không nghi ngờ gì nữa chính là một viên thuốc an thần. Mà thiếu nữ tên Anh Sơn kia, lại được Anh Lộ sắp xếp đi theo hầu hạ bên cạnh xe ngựa của Hàn Lập. Tính toán nhỏ của Anh Lộ rất rõ ràng: Nếu Hàn Lập có thể vừa mắt Anh Sơn, dù chỉ là thu làm thị thiếp, thì Thương Lộ bộ cũng coi như có được nửa vị tiên sư làm chỗ dựa.

Hàn Lập tự nhiên nhìn thấu mọi chuyện, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm. Hắn chỉ muốn bình bình yên yên đi nhờ một chuyến xe.

Bốn, Tính toán trong xe ngựa: Con bài tẩy trong tuyệt cảnh

Bên trong thùng xe ngựa kín bưng, Hàn Lập và Đại Diễn Thần Quân đang dùng thần thức để giao lưu.

Đại Diễn Thần Quân hả hê trêu chọc: "Cái tình cảnh lúc vận công ban nãy, làm cho tên nhóc Đột Ngột tộc kia sợ hãi không nhẹ, cũng không biết sau này có phải làm ác mộng mấy ngày liền không nữa."

Hàn Lập lại chẳng có tâm trí đâu mà nói đùa. Hắn hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất: "Môn Ngũ Quỷ Tỏa Thần Đại Pháp này sau khi thi triển, không có cách nào giải trừ tạm thời sao?"

Câu trả lời của Đại Diễn Thần Quân là: Giải trừ tạm thời đối với người khác thì chắc chắn không được, nhưng trên người Hàn Lập có nhiều thiên tài địa bảo, nên cũng không hẳn là không có khả năng. Chỉ là cái giá phải trả không hề nhẹ - Mỗi một lần giải phong đều phải tiêu hao hai giọt Vạn Niên Linh Dịch, và mỗi lần giải phong, sát khí sẽ lại xâm nhập vào tâm thần thêm một phần.

"Dựa theo tình trạng của ngươi, ta đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể giải cấm năm sáu lần, ngũ quỷ sẽ mất khống chế." Giọng điệu của Đại Diễn Thần Quân hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Hàn Lập trầm mặc một lát, rồi quả quyết nói: "Chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn đến việc tu luyện sau này, thì đều có thể chấp nhận được. Dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng vào thời khắc mấu chốt."

Đây chính là Hàn Lập. Dù cho rơi vào tuyệt cảnh, phản ứng đầu tiên của hắn vĩnh viễn là cân nhắc lợi hại, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất. Ngũ Quỷ Tỏa Thần Đại Pháp phong ấn tu vi của hắn, nhưng Phệ Kim Trùng và đệ nhị Nguyên Anh không bị ảnh hưởng, hai thứ này đủ để ứng phó với những mối đe dọa từ cấp Nguyên Anh trở xuống. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán: Chỉ cần không đụng phải đối thủ cấp Nguyên Anh nữa, hắn có thể sống sót đi ra khỏi mảnh thảo nguyên này.

Năm, Niềm hy vọng của Thương Lộ bộ và tuyệt cảnh của Hàn Lập

Tộc trưởng Anh Lộ nào đâu biết, vị "Hàn tiên sư" mà lão bỏ ra hai mươi lăm khối linh thạch để thuê về, thực chất là một kẻ vong mạng đang bị toàn bộ tầng lớp cao cấp của Đột Ngột tộc truy sát, tu vi bị phong ấn, có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.

Lão chỉ biết rằng, có tiên sư tọa trấn, đoàn xe cuối cùng cũng không phải nơm nớp lo sợ nữa. Lão thậm chí còn thầm tính toán trong lòng, sau khi đến được thánh điện, chỉ cần mấy đứa trẻ có linh căn trong bộ lạc được chọn trúng, Thương Lộ bộ sẽ có tiên sư của riêng mình, không bao giờ phải bỏ ra cái giá lớn để đi thuê người ngoài nữa.

Thế nhưng đối với Hàn Lập mà nói, đoàn xe này chỉ là một lớp vỏ bọc trên con đường tháo chạy của hắn. Hướng đi thực sự của hắn, là đi xuyên qua toàn bộ thảo nguyên Thiên Lan, đặt chân đến Đại Tấn. Mà lối ra của thảo nguyên Thiên Lan, lại đúng lúc là khu vực nguy hiểm nhất - Những kẻ truy sát hắn, rất có khả năng đang giăng lưới chờ sẵn ở đó.

Trên mảnh đại thảo nguyên bát ngát không điểm dừng này, một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bị phong ấn tu vi, đang trà trộn giữa một đám phàm nhân ở tầng đáy xã hội, âm thầm tiến bước về một phương hướng. Hắn không biết thứ đang chờ đợi mình ở phía trước là gì, nhưng hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai: Trước khi tìm được cách giải trừ sát khí, hắn chỉ có thể dựa vào Phệ Kim Trùng, đệ nhị Nguyên Anh, cùng với cơ hội giải phong ít ỏi chỉ có năm sáu lần kia, để tự mở ra cho mình một con đường máu.

Chuyến sinh tử kiếp trên thảo nguyên Thiên Lan này, mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP