Thanh Nguyên Tử, nam, là một nhân vật trong tiểu thuyết Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, người sáng lập công pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết.
Thanh Nguyên Tử xuất thân từ Huyền Kiếm Môn ở Nhân giới. Ông tự sáng tạo ra công pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết, đây cũng là một trong những công pháp chủ tu của nhân vật chính Hàn Lập.
Tổng quan nhân vật
Thanh Nguyên Tử để lại 13 tầng kiếm quyết tại Nhân giới trước khi phi thăng Linh giới. Sau đó, ông sáng tạo thêm 5 tầng mới của Thanh Nguyên Kiếm Quyết, chỉ dựa vào kiếm quyết này đã có thể đối đầu với đối thủ mạnh hơn một cảnh giới mà không hề thua kém, danh tiếng vang xa trong cả Nhân tộc và Yêu tộc tại Linh giới.
Tuy nhiên, trong một trận chiến với nhiều cao thủ vây công, nhục thân của ông bị hủy, nguyên thần chỉ chạy thoát được một nửa. Khi cố đoạt xá thân thể của một tu sĩ thuộc Trường Nguyên tộc, ông thất bại và buộc phải sử dụng pháp thuật Dung Linh Đại Pháp để hòa hợp nguyên thần của mình với đối phương, biến thành một người khác mang họ Giang. Người này sở hữu một nửa ký ức của Thanh Nguyên Tử nhưng không còn là ông.
Ẩn mình tại Minh Hà, ông tu luyện đến cảnh giới Đại Thừa, gặp lại Hàn Lập và thu nhận Nguyên Dao làm đệ tử. Sau nhiều lần Nguyên Dao thuyết phục, ông thu thêm Nghiên Lệ làm đệ tử. Trong một lần độ Thiên Kiếp, hai đệ tử của ông đã trì hoãn kẻ thù gồm Hoàng Nguyên Tử, Bất Diệt Thiên Tôn và Tam Toàn Đạo Nhân. Nhờ sự giúp đỡ của Hàn Lập, ông thành công vượt qua Thiên Kiếp và hứa để Hàn Lập đưa Nguyên Dao và Nghiên Lệ về Nhân tộc.
Thanh Nguyên Tử là một thiên tài xuất chúng hiếm có ở Nhân giới. Ông sở hữu trí tuệ vượt trội, khả năng sáng tạo phi thường, và một tinh thần phiêu lưu không ngại hiểm nguy. Những thành tựu và sức mạnh của ông làm chấn động cả Nhân tộc lẫn Yêu tộc.
Dù xuất thân từ Nhân giới và đạt đỉnh cao ở đây, Thanh Nguyên Tử không chỉ dừng lại ở việc phát triển trong Nhân tộc mà còn vượt qua giới hạn, phiêu lưu khắp Linh giới để tìm kiếm đại đạo. Nhờ vào phẩm chất cao quý và sự kiên định, ông trở thành biểu tượng tôn kính của nhiều tộc ở Linh giới, đến mức các đại tộc cũng phải nhìn Nhân tộc bằng con mắt khác.
Trong số các tu sĩ phi thăng, Thanh Nguyên Tử là một trường hợp đặc biệt. Dù không sở hữu bảo vật nghịch thiên như Hàn Lập, ông đã tự sáng tạo ra một công pháp mạnh mẽ và truyền lại cho đời sau. Thực lực của ông vượt xa nhiều Đại Thừa bình thường và luôn xứng đáng với danh xưng “truyền kỳ bất hủ” trong thế giới tu tiên.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Ta Ở Suối Vàng Làm Giáo Chủ sơ lược
Phật Bản Thị Đạo: Nói một chút khai sơn chi tác của Mộng Nhập Thần Cơ
Đỉnh cấp hắc ám lưu 《 Cổ Chân Nhân 》 khi nào giải phong? Cổ Chân Nhân thật có đẹp như thế sao?
Đường Tăng là người như thế nào?
Xích Kích đề cử tiểu thuyết - Kì 2
Review một chút Đại Phụng Đả Canh Nhân, tiên hiệp kết hợp phá án
Bát Hoang mỹ nữ: Công chúa nào đang thèm nhỏ dãi Lý Thất Dạ?
Những Bộ Tiểu Thuyết Có Trên 200 Minh Chủ (P1)
Giáo Y Ngây Thơ giảng cố sự gì? Giáo Y Ngây Thơ có hay không?
Review tiểu thuyết: Chiến Lược Cấp Huyễn Tưởng Chứng – nghịch luyện so với Đạo Quỷ Dị Tiên
Kiểm kê vài nhân vật nữ khiến độc giả nam đều muốn cùng nàng kết tóc phu thê
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.