Tần Phượng Thanh là một trong những nhân vật cốt lõi của tiểu thuyết mạng thể loại dị năng đô thị 《Toàn Cầu Cao Võ》, do tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê sáng tác. Với vai trò Phó xã trưởng Võ đạo xã của Ma Đô Võ Đại, tính cách của anh được biết đến với sự mặt dày, tự cho mình là học bá, và thường lấy triết lý "cứ sống sót trước đã rồi tính" để đối nhân xử thế. Giai đoạn đầu, nhân vật này dần dần nâng cao thực lực thông qua việc tôi luyện xương tứ chi, hình thành mối quan hệ tương tác phức tạp 'mới đầu giúp đỡ dẫn dắt, sau lại bị trêu chọc' với nhân vật chính Phương Bình. Trong cốt truyện về sau, anh đột phá Cửu cảnh, đạt đến ngôi vị Đế Tôn, tham gia vào trận quyết chiến tại Nguyên Địa và đề xuất ý tưởng chiến lược 'dùng Chủng Tử để vá trời'. Cuối cùng, do Phương Bình niệm tình cũ đã mang theo linh hồn của anh vào Tam Giới mới.
Trong bối cảnh thế giới của 《Toàn Cầu Cao Võ》 bị Địa quật xâm lược, Tần Phượng Thanh với tư cách là Phó xã trưởng Võ đạo xã của Ma Võ, giữ một vị trí cốt lõi trong hệ thống phòng ngự võ đạo của nhân loại. Con đường phát triển của nhân vật này xuyên suốt mạch kế thừa của ba thế hệ người bảo vệ kế hoạch Chủng Tử, lần lượt trải qua các cột mốc quan trọng như tôi luyện xương tứ chi để nâng cao thực lực, cuộc chiến Nguyên Địa nổ ra, và hiến kế trong trận quyết chiến. Thiết lập này được tiếp nối trong tác phẩm đồng nhân 《Cao Võ: Ta Là Tần Phượng Thanh》, qua đó góc nhìn của người xuyên không đã làm nổi bật thêm tình thế sinh tồn khó khăn của nhân vật trong nguyên tác.
Xuất hiện với hình tượng "học bá mặt dày", thường lấy danh nghĩa nghiên cứu học thuật để mưu cầu tài nguyên.
Có phong cách chiến thuật "giả heo ăn thịt hổ", thể hiện sức mạnh vượt xa dự đoán vào những thời điểm quan trọng.
Câu cửa miệng "cứ sống sót trước đã rồi tính" thể hiện triết lý ứng phó với khủng hoảng của anh.
Với tư cách là người bảo vệ Chủng Tử thế hệ thứ ba, anh đã thể hiện phẩm chất mưu trí trong quá trình tu luyện và trưởng thành.
Trong giai đoạn rèn luyện tại Đế Phần, anh đã nâng cao thực lực bằng cách tôi luyện xương tứ chi và có mối quan hệ tương tác cốt truyện với Phương Bình.
Trong thời kỳ Ma Võ trỗi dậy, với tư cách là quản lý của Võ đạo xã Ma Võ, anh đã chủ trì việc xây dựng hệ thống huấn luyện "ưu tiên tôi luyện xương". Khi Phương Bình thiết lập tuyến phòng thủ Địa quật cho Ma Võ, anh đã đề xuất phương án tuần hoàn tài nguyên "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh".
Tại thời điểm đột phá Cửu cảnh, anh đã sử dụng phương pháp phi thường "hấp thụ sức mạnh Chủng Tử" để cưỡng ép phá cảnh, dẫn đến việc sau này bị các quy tắc của Chủng Tử khống chế. Sự lựa chọn này trong các tác phẩm đã được thể hiện qua lời độc thoại nội tâm của người xuyên không, cho thấy sự bất đắc dĩ "uống rượu độc giải khát" của anh.
Trong trận quyết chiến tại Nguyên Địa, anh đã đề xuất ba chiến lược cốt lõi:
Xây dựng chiến thuật 'giả đường diệt Quắc' để cầm chân chủ lực của Địa quật.
Thiết kế 'mạng lưới tuần hoàn năng lượng Chủng Tử' để kéo dài thời gian phòng ngự.
Sáng tạo ra 'Hoàng Đạo Giá Tiếp Thuật' để phá giải thế hợp vây của kẻ địch.
Những chiến lược này đã giúp phe nhân loại duy trì được sự toàn vẹn của chiến tuyến dù ở thế yếu về trang bị, giành được thời gian đệm quan trọng để cuối cùng thực hiện được kế hoạch 'dùng Chủng Tử để vá trời'.
Với Phương Bình: Từ người dẫn đường ban đầu trở thành đối thủ cạnh tranh tài nguyên, duy trì một sự cân bằng tinh tế 'vừa là địch vừa là bạn'.
Với Thương Miêu: Thiết lập một kênh trao đổi tài nguyên đặc biệt, lợi dụng đặc tính của thần thú để thu được những kiến thức cấm kỵ.
Với Trấn Thiên Vương: Hình thành sự tiếp nối thế hệ trong quá trình thực hiện kế hoạch Chủng Tử.
Trong chương cuối của 《Nhân Vương Quy Lai》, nhân vật đã đạt đến sự thăng hoa, từ bỏ nhục thân để bảo vệ Tam Giới mới dưới hình dạng hồn thể. Các tác phẩm thông qua hình ảnh "buông câu thời gian" đã ngụ ý về việc anh tiếp tục sứ mệnh bảo vệ. Cái kết này trong tác phẩm đồng nhân 《Cao Võ: Ta Là Tần Phượng Thanh》 đã được diễn giải lại thành "kẻ cầm đầu làm thuê", cho thấy khả năng mở rộng của nhân vật ở các chiều sáng tạo khác nhau.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất : Nguyệt Thanh Sơ
Lục Địa Kiện Tiên: Nếu ngươi yêu thích hậu cung kết hợp sảng văn, đây chính là siêu phẩm
Đấu La Đại Lục: Kim Ngạc Đấu La
Derrick Berg (nhân vật nam phụ trong Quỷ Bí Chi Chủ)
Đế Bá: Chung Cực Chinh Chiến chân tướng, Cửu Giới Táng Địa bí ẩn?
Ta! Thiên Cơ Môn Đại Sư, Bắt Đầu Lão Bà Muốn Ly Hôn: Đô thị huyền nghi, dân mạng đánh giá thế nào?
Trì Dao nữ hoàng (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
Ở rể văn: Thăng cấp giả, đánh mặt thật, một loại khoái cảm khác
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 9 năm 2021
Có dân mạng nói Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục liên hệ rất gượng ép, là tác giả lâm thời thêm vào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.