Viêm Lôi Tử là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn. Lão vốn là thành viên cấp cao của Tu Chân Liên Minh, vì bị Trọng Huyền Tử truy sát nên nhờ sự giúp đỡ của Lão Chu Tước đã trốn thoát đến La Thiên tinh vực. Tại đây, lão được đại năng Đệ Tam Bộ của La Thiên là Lỗ Phu Tử tán thưởng và trở thành Điện chủ Lôi Tiên Điện.
Để báo thù Liên Minh tinh vực, Viêm Lôi Tử đã mưu tính suốt vạn năm, luyện hóa một nửa Lôi chi Tiên giới thành pháp bảo, lên kế hoạch dùng nó để phá vỡ bích chướng không gian. Đồng thời, lão còn trù tính việc lợi dụng Nguyệt Thú và tuyển chọn "Một trăm lẻ tám vị tiên" nhằm tăng cường thực lực cho tu sĩ La Thiên. Tính cách của lão vô cùng cuồng ngạo, tự phụ, từng tự xưng là "Luyện hóa Lôi chi Tiên giới, tính kế Thanh Thủy Tiên Quân".
Ở giai đoạn sau, Trọng Huyền Tử từng thổ lộ với Viêm Lôi Tử về uẩn khúc: "Chuyện năm xưa không giống như những gì ngươi đã thấy". Cuối cùng, Viêm Lôi Tử lựa chọn ở lại Động Phủ giới chứ không chuyển thế đến Tiên Cương.

Vốn là thành viên cấp cao của Tu Chân Liên Minh, sau vì biến cố mà phải bỏ trốn đến La Thiên tinh vực và trở thành Điện chủ Lôi Tiên Điện.
Khi còn ở Tu Chân Liên Minh, Viêm Lôi Tử vì một nguyên nhân nào đó mà bị Trọng Huyền Tử truy sát, sự kiện này trực tiếp dẫn đến việc Tu Chân Liên Minh triển khai chiến dịch bao vây tiêu diệt Viêm Lôi Tử. Dưới sự trợ giúp của Lão Chu Tước, Viêm Lôi Tử đã trốn thoát thành công đến La Thiên tinh vực, đồng thời nhận được sự coi trọng và giúp đỡ từ đại năng Đệ Tam Bộ của La Thiên là Lỗ Phu Tử. Sau khi bỏ trốn, Viêm Lôi Tử nuôi ý định dẫn dắt các tu sĩ La Thiên tinh vực san bằng Liên Minh tinh vực.
Viêm Lôi Tử có tính cách cuồng ngạo và tự phụ, tự xưng là "Luyện hóa Lôi chi Tiên giới, tính kế Thanh Thủy Tiên Quân", đồng thời lấy một nửa Lôi chi Tiên giới làm pháp bảo, tự xưng là không có đối thủ ở La Thiên tinh vực. Lão sở hữu thực lực cường đại, từng là nhân vật quyền lực của Tu Chân Liên Minh, sau lại được đại năng Đệ Tam Bộ Lỗ Phu Tử của La Thiên tán thưởng mà trở thành Điện chủ Lôi Tiên Điện.
Viêm Lôi Tử là người túc trí đa mưu, vì trận chiến giữa La Thiên và Liên Minh mà lão đã lên kế hoạch trong nhiều năm. Lão trù tính lợi dụng Nguyệt Thú và tuyển chọn "Một trăm lẻ tám vị tiên" nhằm gia tăng sức mạnh cho tu sĩ La Thiên, tiến hành một cuộc "huyết tẩy". Lão rất vừa mắt sự sát phạt quả đoán của Hứa Mộc (Vương Lâm), cho rằng hắn rất thích hợp để trở thành người dẫn đầu trong kế hoạch này.
Luyện hóa Lôi chi Tiên giới và trù tính đại chiến: Viêm Lôi Tử tự xưng đã dùng phách lực cực lớn để luyện hóa Lôi chi Tiên giới, đồng thời lấy đó để tính kế Thanh Thủy Tiên Quân. Lão đã mưu tính suốt nhiều năm, dự định dùng Tiên giới này làm pháp bảo phá vỡ bích chướng không gian, giúp tu sĩ La Thiên có thể tự do tiến vào Liên Minh tinh vực mà không cần đến La Thiên Thạch. Mục đích cuối cùng của lão là "san bằng Liên Minh", trả mối thù bị ép phải rời đi năm xưa.
Lợi dụng Nguyệt Thú và tuyển chọn tu sĩ: Ở Bắc vực La Thiên, Viêm Lôi Tử đã phô diễn thực lực của Nguyệt Thú cho các tu sĩ khác xem, lên kế hoạch lùa chúng vào Liên Minh tinh vực sau khi thông đạo không gian được mở ra để tăng cơ hội chiến thắng. Cùng lúc đó, lão định tuyển chọn những tu sĩ có tính cách sát phạt quả đoán như Hứa Mộc (Vương Lâm) làm "Một trăm lẻ tám vị tiên", lấy họ làm những người dẫn đầu để tiến hành "huyết tẩy" đối với tu sĩ La Thiên, giúp họ thích ứng với cuộc chiến trường kỳ khốc liệt sắp diễn ra với Liên Minh tinh vực.
Tham gia đại chiến ở khu vực Bắc bộ Liên Minh tinh vực: Tại khu vực phía Bắc của Liên Minh tinh vực, Viêm Lôi Tử cùng hàng vạn tu sĩ La Thiên đã nổ ra một trận đại chiến với Tu Chân Liên Minh. Trong trận chiến này, sự thức tỉnh của Vương Lâm từng khiến lão vô cùng kinh ngạc.
Tán thưởng Vương Lâm: Viêm Lôi Tử cực kỳ coi trọng năng lực của Vương Lâm (Hứa Mộc). Trong kế hoạch tuyển chọn "Một trăm lẻ tám vị tiên" do lão khởi xướng, những tu sĩ hành sự dứt khoát, sát phạt quả đoán như Vương Lâm chính là những mục tiêu lý tưởng nhất.
Mối thù của hai bên: Mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ Trọng Huyền Tử, chuyện này đã trực tiếp dẫn đến việc Tu Chân Liên Minh vây giết Viêm Lôi Tử.
Quá khứ bí ẩn: Trước khi rời đi, Trọng Huyền Tử từng nói với Viêm Lôi Tử rằng "Chuyện năm xưa không giống như những gì ngươi đã thấy", ngầm ám chỉ đằng sau sự kiện này vẫn còn những góc khuất.
Vì bị Trọng Huyền Tử truy sát, Viêm Lôi Tử nhờ Lão Chu Tước giúp đỡ đã trốn đến La Thiên tinh vực, và được đại năng Đệ Tam Bộ Lỗ Phu Tử thưởng thức, giúp lão lên nắm quyền Điện chủ Lôi Tiên Điện.
Giai đoạn sau, Trọng Huyền Tử từng úp mở với Viêm Lôi Tử rằng "Chuyện năm xưa không giống như những gì ngươi đã thấy", ám chỉ sự tình có uẩn khúc.
Viêm Lôi Tử đánh giá rất cao Hứa Mộc, định đưa hắn vào danh sách "Một trăm lẻ tám vị tiên", cho rằng hắn sát phạt quả đoán và có hoàn cảnh năm xưa rất giống với bản thân mình.
Viêm Lôi Tử hợp tác cùng các vị đồng liêu ở La Thiên tinh vực như lão giả họ Hướng, tu sĩ họ Công Tôn để lên kế hoạch chiến tranh nhắm vào Liên Minh tinh vực, nhưng những người này lại có ý kiến bất đồng đối với các kế hoạch và cách dùng người của lão.
Lão vốn là thành viên cấp cao của Tu Chân Liên Minh, bị Trọng Huyền Tử dẫn theo vô số cường giả của Liên Minh truy sát gắt gao. Dưới sự trợ giúp của Lão Chu Tước, lão thoát khỏi Liên Minh, dừng chân tại La Thiên tinh vực, được Lỗ Phu Tử - đại năng Đệ Tam Bộ của La Thiên xem trọng và hỗ trợ trở thành Điện chủ Lôi Tiên Điện. Lão có sự thưởng thức dành cho Vương Lâm, từng mượn Lôi Thú của hắn và cũng từng ban cho hắn một số lợi ích.
Ân oán giữa Viêm Lôi Tử và Trọng Huyền Tử rất sâu nặng, mâu thuẫn bắt nguồn từ Trọng Huyền Tử và trực tiếp dẫn đến việc Tu Chân Liên Minh vây quét Viêm Lôi Tử. Nhưng ở những diễn biến sau đó, Trọng Huyền Tử từng hé lộ với Viêm Lôi Tử uẩn khúc "Chuyện năm xưa không giống như những gì ngươi đã thấy", ám chỉ đằng sau sự kiện này có thể còn cất giấu một chân tướng phức tạp hơn.
Viêm Lôi Tử mang lòng tán thưởng Vương Lâm, từng mượn Lôi Thú của hắn và giúp đỡ hắn không ít. Trong đại chiến Giới Nội - Giới Ngoại, Vương Lâm đã từng cứu mạng Viêm Lôi Tử, giúp lão tăng cường tu vi, tặng cho lão Hương Hỏa Long và đưa lão đi gặp Trọng Huyền Tử. Chính vì thế, Viêm Lôi Tử cũng ghi tạc ân tình của Vương Lâm, cuối cùng lão quyết định ở lại Động Phủ giới, không đi chuyển thế tại Tiên Cương.
Viêm Lôi Tử luôn giữ mối oán hận đối với cuộc truy sát của Trọng Huyền Tử, nhưng khi biết sự việc có thể còn uẩn khúc, lão cũng bộc lộ khao khát truy cầu chân tướng tột cùng. Sự tán thưởng và giúp đỡ mà lão dành cho Vương Lâm lại càng thể hiện rõ tính cách phân minh ân oán của nhân vật này.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III Ngoại Truyện - Vấn Tình Thiên: Ôn Tuệ
Lương Tam Nương: Tiểu thuyết nữ chính có tâm kế, tâm hung ác!
Phỏng vấn Ngư Nhân Nhị Đại: Ta biết viết về lập trình viên
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa - Dạ Hoa
Đấu La Đại Lục: Hủy Diệt Chi Thần
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.