Tạ Thanh là một nhân vật nam trong tiểu thuyết tiên hiệp "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn và các tác phẩm phái sinh, đồng thời là đệ tử thứ hai của nhân vật chính Vương Lâm.
Ông vốn là một phàm nhân lão giả trên Thanh Linh tinh. Khi về già, nhờ dùng hình ảnh ví von về cá, nước, lưới, và ngư phủ mà ông đã giúp Vương Lâm đốn ngộ, từ đó được nhận làm đồ đệ. Thân phận thật sự của ông chính là đệ tam hồn của Thất Thải Tiên Tôn.
Tạ Thanh vốn là một bậc trưởng giả uyên bác, đức cao vọng trọng chốn phàm trần, bản thân không hề tin vào chuyện quỷ thần. Sau khi được Vương Lâm chỉ điểm, tu vi của ông thăng tiến bứt phá. Về sau, Tạ Thanh dần bị cuốn vào những vòng xoáy phân tranh của Động Phủ giới. Với tư cách là đệ tam hồn của Thất Thải Tiên Tôn, sau khi một phần ký ức thức tỉnh, ông từng chọn cách trốn tránh, từng giằng xé, từng không cam tâm. Nhưng cuối cùng, ông cũng tự mình thấu hiểu: bất kể đệ tam hồn bị ai tìm thấy, thì kết cục cũng sẽ bị cắn nuốt toàn bộ. Bởi lẽ đệ tam hồn chỉ mang theo ký ức, không có thần thông, không có cảm ngộ, hồn tuy mạnh nhưng lại chẳng có năng lực để tự bảo vệ chính mình. Vì không muốn Vương Lâm phải khó xử, Tạ Thanh đã tự thiết lập ba đạo phong ấn rồi chọn cách tự tuyệt sinh mệnh.
Vương Lâm an táng ông tại một sơn cốc đầy hoa thu lan. Kể từ đó trở đi, trên tu chân tinh vô danh này, cứ mỗi độ thu về, thu lan lại nở rộ rợp trời. Hương thơm thanh khiết của thu lan lan tỏa khắp không gian, mãi mãi làm bạn cùng Tạ Thanh đang an giấc ngàn thu. Sự hy sinh của Tạ Thanh đã giúp Vương Lâm thức tỉnh hình hài ban đầu của Đệ Tứ Bộ tu đạo. Sự ra đi của ông cũng khiến Vương Lâm cảm nhận sâu sắc sự trêu ngươi của thiên ý, trở thành động lực để hắn vững bước trên con đường nghịch tu.

Tạ Thanh vốn là một phàm nhân lão giả trên Thanh Linh tinh (hoặc Thanh Không tinh), từ nhỏ đã thông minh hơn người, khi về già càng thêm đức cao vọng trọng. Ông vốn không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng trong lúc Vương Lâm đi tìm Đạo, hai người đã gặp gỡ. Tạ Thanh dùng hình ảnh ví von về cá, nước, lưới và ngư phủ để giúp Vương Lâm đốn ngộ, qua đó được Vương Lâm nhận làm đệ tử thứ hai. Cơ duyên luận đạo lần này đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Tạ Thanh.
Con đường tu hành: Dưới sự dẫn dắt của Vương Lâm, tu vi của Tạ Thanh tăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, ông cũng dần bị cuốn vào những tranh đoạt của Động Phủ giới, đằng sau đó thực chất là sự tính toán và vạch trần bố cục của Thiên Vận Tử, khiến số phận của Tạ Thanh trở nên đầy trắc trở.
Thân phận thật sự: Năm Tiên Nghịch 1530, trong lúc tìm kiếm đệ tam hồn của Thất Thải Tiên Tôn, Vương Lâm phát hiện ra nhị đệ tử Tạ Thanh của mình chính là do đệ tam hồn hóa thành, chuyên tinh về hồn thuật chứ không phải con đường tu luyện. Với tư cách là sư tôn của Tạ Thanh, đối mặt với ngã rẽ giết hay không giết, Vương Lâm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Sự lựa chọn của Tạ Thanh: Là đệ tam hồn của Thất Thải Tiên Tôn, sau khi một phần ký ức thức tỉnh, Tạ Thanh từng chọn cách trốn tránh, từng đau khổ giằng xé và không cam lòng. Nhưng cuối cùng, tự ông nhận ra rằng, dù đệ tam hồn có bị ai tìm thấy thì kết cục cũng là bị cắn nuốt sạch sẽ. Để không làm khó Vương Lâm, Tạ Thanh đã đánh đổi tâm huyết lập ra ba đạo phong ấn rồi chọn cách nhắm mắt xuôi tay. Cái chết của Tạ Thanh khiến Vương Lâm cảm thán sự tàn nhẫn của số phận, biến đó thành một trong những động lực trên con đường nghịch tu.
Trong khoảng thời gian từ năm Tiên Nghịch 1429 đến 1453, Tạ Thanh được Vương Lâm nhận làm đệ tử thứ hai. Dưới sự chỉ bảo của sư tôn, tu vi của ông tiến bộ thần tốc.
Ông vô tình bị cuốn vào những mưu toan tranh đoạt trong Động Phủ giới, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bố cục của Thiên Vận Tử.
Khoảng thời gian từ năm Tiên Nghịch 1530 đến 1531, Vương Lâm phát hiện ra Tạ Thanh là do đệ tam hồn của Thất Thải Tiên Tôn hóa thành.
Năm Tiên Nghịch 1530, sau khi một phần ký ức thức tỉnh, Tạ Thanh đã vắt kiệt tâm huyết ngưng tụ thành ba đạo phong ấn rồi vong mạng.
Vương Lâm an táng Tạ Thanh trong một sơn cốc trên một tu chân tinh vô danh, đồng thời dùng thần thông khiến cho hoa thu lan nở rộ khắp hành tinh này, để hoa thu lan vĩnh viễn bầu bạn cùng ông dưới suối vàng.
|
Mối quan hệ |
Nhân vật |
Giới thiệu |
|
Sư phụ |
Vương Lâm |
Tạ Thanh là đệ tử thứ hai của Vương Lâm. |
|
Sư huynh |
Thập Tam |
Thập Tam là đại sư huynh của Tạ Thanh. |
|
Sư muội |
Tây Tử Phượng |
Tây Tử Phượng là sư muội của Tạ Thanh. |
Mối duyên thầy trò giữa Tạ Thanh và Vương Lâm thực chất bắt nguồn từ lần Hóa Phàm thứ ba, khi đó tiền kiếp của Tạ Thanh là Tô Đạo đã nhận Vương Lâm làm đồ đệ, trợ giúp Vương Lâm tìm kiếm đại Đạo.
Tạ Thanh vắt kiệt tâm huyết ngưng tụ ba đạo phong ấn mà chết khiến Vương Lâm bi phẫn tột cùng, phẫn nộ quát tháo thiên địa. Sự hy sinh của Tạ Thanh khiến Vương Lâm thấu hiểu sự trêu ngươi tàn độc của số phận, trở thành động lực to lớn trên con đường nghịch tu của hắn. Đệ tam hồn mà Tạ Thanh để lại sau cùng đã giúp Vương Lâm thức tỉnh hình hài ban đầu của Đệ Tứ Bộ tu đạo, đồng thời mở ra cốt lõi của Động Phủ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Hỏa Phụng Liêu Nguyên: Hàn Hạo
Đại Vương Tha Mạng: Lữ Tiểu Ngư
Nguyên Tôn: Hành trình tu luyện của Chu Nguyên
Linh Cảnh Hành Giả: Diệt Tuyệt Thiên Vương
Bài giảng của tác giả kỳ cựu trong danh sách hàng năm
Dùng ba tấc lưỡi để lung lạc nhân tâm, xạo sự ra dáng đại lão.... Lạn Kha Kỳ Duyên hay không?
Đánh giá một chút hoạt hình Tru Tiên tập 20
Linh Cảnh Hành Giả: Lão Nguyên Soái
Hệ Chữa Trị Thần Hào: Chủ đánh chữa trị thần hào văn
Thâu Hương Cao Thủ đẹp không? Bản hậu cung văn này cảm giác thế nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.