"Tôi muốn được ăn một trận đòn nhừ tử..."
—— Trích lời của Hòe Thi: Thanh Kiếm Tai Ương, Người Coi Mộ Của Cựu Thế Giới, Người Điều Phối, Người Bảo Vệ Thiên Quốc Cuối Cùng, Một trong 24 Yếu Tố Hủy Diệt, Peppa Pig đường Hoài Hải, Mặt Trời Chói Lọi Của Vực Thẳm, Vị Vua Địa Ngục Cuối Cùng.
Một ngày nọ, anh chàng nghèo kiết xác Hòe Thi bỗng phát hiện "ngón tay vàng" (hệ thống/năng lực đặc biệt) mà mình nhặt được cuối cùng cũng có thể sử dụng... Tuy nhiên, đây dường như không phải là một chuyện tốt lành gì. Để kiếm tiền và giữ mạng, anh đã vô tình bước chân vào thế giới đầy nguy hiểm này.
Bên ngoài Hiện Cảnh là Biên Cảnh, đằng sau cuộc sống thường nhật là những điều dị thường. Thiên Văn Hội, Lục Nhật, Hoàng Kim Lê Minh, Tàn Dư Tại Thế và Thiên Địch Của Muôn Giới... Thiên Khải Dự Báo là bộ tiểu thuyết kỳ ảo dài tập, tác phẩm thứ tư đã hoàn thành của Phong Nguyệt trên Khởi Điểm.
Rốt cuộc là sinh tồn hay diệt vong? Đó là một câu hỏi lớn. Vậy thì, trong số 10.001 phương pháp cứu thế này, hãy chọn lấy một hướng đi dẫn tới cái kết hạnh phúc nhé.
Phong Nguyệt: Tác giả cấp Đại Thần của Tập đoàn Duyệt Văn, một cây bút nổi tiếng trong làng văn học mạng. Các tác phẩm tiêu biểu khác bao gồm: Tịch Tĩnh Vương Quan, Cương Thiết Vương Tọa, Thiên Khu.
Cấp độ: Thiên Địch
Phổ hệ: Thiên Quốc Phổ Hệ · Con đường Thiên Vấn
Thánh ấn: Âm Hồn - Sơn Quỷ - Thiếu Tư Mệnh/Đại Tư Mệnh - Tương Quân - Vân Trung Quân - Vũ khí yếu tố: Đông Quân - Thái Nhất
Quyến thuộc: Bầy tôi Địa Ngục · Chiêu Chúc Chi Nha (Quạ ngậm nến - đã dung hợp với Ngự Thần Đao · Oán Tăng).
Biến đổi Nguyên chất: Thần tính Thăng hoa · Quang (Đích thân thần linh tại thế Balder ban phước trước khi ngã xuống).
Uy quyền: Chung Mạt Chi Thú (Quái thú tận thế gồm: Trái tim bóng tối, Máu dịch bệnh, Răng ác hồn, Dạ dày tan chảy, Vảy bị nguyền rủa, Hơi thở đúc kết...), Thái Nhất.
Bàn tay giam cầm : Thuộc hệ chuyển hóa phá vỡ rào cản giữa linh hồn và vật chất. Có thể biến Nguyên chất cấu thành linh hồn thành vật chất (giới hạn trong các loại kim loại), sau đó dung hợp với Lò Đúc của "Người Đúc Mặt Trời".
Ứng dụng: Kiếp Tro, Tâm Độc.
Ngọn lửa luyện kim: Có thuộc tính kích phát triệt để tiềm lực của mọi nguyên liệu.
Sáng tạo thường dùng: Kiếp Tro, Tâm Độc, Dược dịch Ngân Huyết, Sự giận dữ của Ramesses.
Rìu Phẫn Nộ: Sắt vô hình đúc từ nguyên chất, hình thành từ phẫn nộ và sát ý tích tụ trong 7 năm. Tấn công gây sốc tinh thần. Đã đúc lại thành "Vũ trang linh hồn · Hóa thân phẫn nộ", hình dạng bò mộng đỏ.
Dây Thừng Bi Thương: Ngưng tụ từ nỗi buồn sau cái chết của cha mẹ. Có thể trói buộc tâm trí đối thủ, khiến họ mất khả năng kháng cự. Đã đúc lại thành "Vũ trang linh hồn · Hóa thân bi thương", hình dạng trăn khổng lồ.
Thương Bi Mẫn: Thương chữ thập bạc, khắc thạch hiền giả. Khiến đối thủ suy giảm ý chí chiến đấu. Có thể biến thành cổ thư Dracula. Hóa thân là hươu trắng.
Búa Khổ Đau: Chứng tích của vô số linh hồn chịu khổ cực. Có bộ phận phun lửa plasma. Đã đúc lại thành "Hóa thân khổ đau · Behemoth", sau này trở thành hóa thân của uy quyền "Chung Mạt Chi Thú".
Ngự Thần Đao · Oán Tăng: Đúc từ tinh túy của những lời nguyền và tuyệt vọng. Có thể thay đổi chiều dài tùy ý, chém trúng sẽ đánh thức khát vọng cái chết và nuốt chửng Nguyên chất đối phương. Sau dung hợp với đàn quạ.
Kiếm Mỹ Đức: Đúc lại từ di vật biên cảnh của Bạch Mã hoàng tử. Có thể triệu hồi ngựa trắng, giải phóng "Kiếm phá bình minh".
Giản Hối Hận · A Phòng: Dài 124cm, nặng tương đương cả một tòa lâu đài. Hóa thân là chim Khôn Bằng.
Nắm Đấm Quân Đoàn : Hình thành từ ý chí của Solomon, đại diện cho tinh thần không đổi và sự hy sinh. Gây sát thương chuẩn 100%.
Cung (Chưa đặt tên): Đúc từ giọt nước mắt của Đồng Cơ (Tongji) khi Hòe Thi tỏ tình, tượng trưng cho Tình Yêu. Nó là xiềng xích kết nối hai người.
Biểu diễn Cello: Cấp 21.
Kiếm thuật · Diễn tấu pháp: Cấp 15.
Vận hành tổ chức phi pháp: Cấp 12.
Luyện kim thuật · Kim loại học: Cấp 9.
Trạng thái siêu hạn: Vượt qua giới hạn cơ bắp, điều khiển toàn bộ cơ thể một cách tự do.
Hiệu chỉnh Thần ý: Uy quyền của thần linh, bẻ cong hiện thực theo ý muốn (chỉ Thái Nhất và Chủ Trang Trại mới dùng được).
Hòe Thi · Hoàng tử công viên Hòe Thi: Độ hiếm Bạc. Phe: Thiên Văn Hội.
Hòe Thi · Người xét xử: Độ hiếm Đồng. Phe: Thiên Văn Hội.
Hòe Thi · Vua vùng Tanba (Lãnh tụ): Độ hiếm Vàng. Phe: Tanba.
Hòe Thi · Thanh Kiếm Tai Ương / Người Dẫn Đường / Người Điều Phối: Độ hiếm Vàng.
| Cơ quan / Đơn vị | Thân phận hoặc Chức vụ |
| Thiên Văn Hội | Hội trưởng (đời cuối), Ủy viên chấp hành Ủy ban Quản lý Hiện Cảnh. |
| Lý Tưởng Quốc (Ideal Kingdom) | Thư ký ghi chép Vận Mệnh. |
| Cục Thống Hợp | Võ quan đặc cấp, Thiếu tướng Quân đoàn Nguyên Tội. |
| Học hội Thạch Phủ | Nhà luyện kim (chuyên gia kim loại). |
| Thiên Quốc Phổ Hệ | Chủ phổ hệ, Điều tra viên huyền thoại của Darknet. |
| Tháp Ngà (Ivory Tower) | Hiệu trưởng, Trợ lý hiệu trưởng (cũ), Giảng viên âm nhạc cổ điển. |
| Nga Liên Phổ Hệ | Hiệp sĩ trưởng Chén Thánh. |
| Vực Thẳm / Thế Giới Cũ | Người phân xử tối cao, Mặt trời chói lọi vực thẳm, Người coi mộ thế giới cũ. |
| Giới Đúc Kết | Vua đúc kết (The Founder). |
| Hội Đầu Bếp Ma | Đầu bếp ma vực thẳm (6 sao), Giám khảo cuộc thi. |
Sách Vận Mệnh (The Book of Fate): Di vật uy quyền đỉnh cao của Thiên Quốc Phổ Hệ. Nó can thiệp sâu sắc vào vận mệnh người sở hữu, dẫn dắt họ tới đỉnh cao thế giới.
Hành trang sinh tồn của kẻ thông thái: Nhận được từ "Đêm phù thủy", có không gian chứa đồ và lò đúc luyện kim mini.
Nhẫn Nibelungen: Khế ước quân đoàn đặc hữu của Thiên Quốc Phổ Hệ.
Ngư Hoàn (Cá Viên): Tinh hồn của "Cỗ xe mặt trời Helios", giúp biến bất kỳ xưởng rác nào thành xưởng đúc huyền thoại.
Điển tịch Nguyên chất:
Chúa Ruồi (Beelzebub): Có thể tái hiện "Khổng lồ minh phủ". Thường ở dạng súng lục ổ quay Amit.
Chiến tranh và Hòa bình: Biến hóa giữa dạng mèo trắng (hòa bình) và mèo đen (chiến tranh).
Quốc Thương: Điển tịch của con đường Thiên Vấn, có thể thăng cấp thánh ấn cho quân đoàn.
Hai vạn dặm dưới đáy biển: Chiến hạm địa ngục Nautilus, vũ khí cấp chiến lược.
Hòe Thi thuở nhỏ nhà tan cửa nát, mất đi một phần ký ức. Ước mơ ban đầu của anh rất giản đơn: học giỏi, làm nhạc sĩ, kết hôn và sống bình yên. Tuy nhiên, sau khi được Sách Vận Mệnh ký gửi, cuộc đời anh rẽ sang hướng không thể lường trước.
Anh trở thành Vua vùng Tanba, xây dựng nơi đây thành miền đất hứa cho những người lai. Anh là cầu nối giữa Đông Hạ và Thiên Quốc Phổ Hệ. Trong cuộc chiến vạn giới, anh thống lĩnh Quân đoàn Nguyên Tội lập công lớn, sau đó kế thừa chức Chủ phổ hệ và Hiệu trưởng Tháp Ngà.
Sự thật về thân phận: Anh thực chất là "Mặt Trời Chói Lọi Vực Thẳm" — sản phẩm của kế hoạch Cứu Thế Chủ. Ở một dòng thời gian cũ, anh đã hủy diệt mọi thứ và cô độc canh giữ hư vô suốt 200.000 năm. Để thay đổi điều này, anh đã dùng uy quyền gửi Sách Vận Mệnh về cho chính mình năm 7 tuổi, tạo ra dòng thời gian mới (nội dung truyện hiện tại).
Kết thúc: Hòe Thi đề xuất kế hoạch Thiên Quốc, đưa Hiện Cảnh tới tương lai 450.000 năm sau để tạo ra một thế giới vĩnh hằng không có địa ngục. Anh một mình ở lại chém giết các Đại quân địa ngục để tiễn biệt thế giới cũ và bảo vệ Thiên Quốc không bị lạc lối trong dòng thời gian. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của chính mình trong tương lai, anh cũng đã tới được Tân Thế Giới, sống hạnh phúc bên các nữ chính.
Cục Thống Hợp:
Yegor: Hội trưởng đời cuối, đã hy sinh vì Hiện Cảnh.
Ngải Tình (I phu nhân): Thanh mai trúc mã của Hòe Thi. Cô là người lạnh lùng, quyết đoán, sau này trở thành người đứng đầu Tầng Không
Viện Tồn Tục: Chịu trách nhiệm giảm thiểu độ vặn vẹo của thế giới.
Phó Y: Bạn thân nhất của Hòe Thi, thầm yêu anh. Cô là một "Người giữ im lặng" (Mute) và đại diện cho hòa bình.
Huyền Điểu: Chủ phổ hệ Đông Hạ hiện tại.
Chử Thanh Vũ (Bạch Đế Tử): Thiên tài Đông Hạ, có thánh ấn Phượng Hoàng, bạn thân và có tình cảm với Hòe Thi.
Vương A Bảo: Thánh ấn Tề Thiên Đại Thánh, thể xác cực mạnh nhưng luôn độc thân.
Ekaterina: "Mẹ đỡ đầu" của Nga Liên, người cũ của Russell. Bà có tiêu chuẩn đạo đức cực kỳ khắc khe.
Messiah / Satanael: Một trong bảy Thiên Địch.
Đồng Cơ (Tongji): Vừa là sư phụ, vừa là người dẫn dắt và cũng là "nữ chính" quan trọng nhất của Hòe Thi. Cô vốn là thần linh Thái Nhất đã sụp đổ.
Russell: Cựu hiệu trưởng Tháp Ngà, một kẻ duy tâm điên cuồng, đã hy sinh để hồi sinh Thiên Quốc Phổ Hệ.
Perun: Người đứng đầu Lục Nhật, cha nuôi của Liễu Đông Lê.
Liễu Đông Lê: Bạn thân của Hòe Thi, một gã "trai bao" hạng sang nhưng cực kỳ trọng nghĩa khí.
Tổ chức phản diện chính, gồm những kẻ phản bội Lý Tưởng Quốc để tìm kiếm bản chất của Vực Thẳm. Đứng đầu là ba vị: Westcott, Mathers và Woodman.
Truyện quy tụ các vị thần từ nhiều nền văn hóa:
Đông Hạ: Đế Tuấn, Hi Hòa, Thanh Long, Chúc Long...
Thiên Trúc: Shiva, Vishnu, Brahma...
Hy Lạp/La Mã: Zeus, Jupiter, Ares, Athena...
Bắc Âu: Odin, Loki, Balder, Surtr...
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Trộm Mộ: Ta Có Thể Chứng Kiến Đồ Cổ Thuộc Tính: Dân mạng đánh giá thế nào?
Kinh điển trích lời Liệt Hỏa Kiêu Sầu
Review truyện linh dị trinh thám Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi
Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng: Danh sách nhiệm vụ kinh dị — Phần 2
Qidian: Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 3 năm 2020!
Phàm Nhân Tu Tiên: Phạm Tĩnh Mai | Tả sứ Diệu Âm Môn
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Ba Qua
HỎI ĐÁP VỚI TÁC GIẢ CỔ CHÂN NHÂN
Cụm Từ Sử Dụng Nhiều Nhất Trong Đế Bá Là Từ Nào? Cuồng Vọng Vô Tri Hay Là Thử Nghĩ Một Chút?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.