Tại sao nhiều độc giả Đấu La Đại Lục lại ghét nữ chính Tiểu Vũ?
Bởi vì Đường Gia Tam Thiếu rất thích nhân vật này, gửi gắm bản thân vào Đường Tam và gửi gắm vợ mình là Lý Mặc vào Tiểu Vũ. Trong lúc viết phần 1 của Đấu La Đại Lục, anh ấy từng bày tỏ đại ý như thế này trong một đoạn hậu ký sau khi cập nhật: Mặc dù cái tên Tiểu Vũ được lấy cảm hứng từ người bạn thân của anh là Khiêu Vũ, nhưng bím tóc đuôi bò cạp dài thì những ai quen thuộc với cuộc sống của họ đều biết đó là Lý Mặc. Tuy nhiên, cùng với việc danh tiếng của Đường Gia Tam Thiếu trên mạng ngày càng tệ, Tiểu Vũ - với tư cách là hiện thân của vợ anh - cũng bị mang tiếng xấu lây.
Về nguyên mẫu, tôi tìm thấy bức ảnh của một bạn trên Zhihu, vì Weibo của Đường Gia Tam Thiếu hiện tại chỉ xem được trong vòng nửa năm... Rất cảm ơn bạn ấy...
Bởi vì Đường Gia Tam Thiếu thực sự rất yêu nữ chính này, cũng rất yêu hình tượng đằng sau nhân vật được đối chiếu từ hiện thực... Anh đã ban cho cô ấy tất cả những gì tự cho là tốt đẹp nhất. Về ngoại hình thì được miêu tả là một tuyệt sắc mỹ nữ, khiến cho người đồng tính nữ Tử Trân Châu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Về thiên phú, ngoài Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết ra, cô có thể nói là mạnh nhất, lực chiến đỉnh cao, hồn kỹ cấp độ "hack", ngoại trừ lúc hiến tế ra thì về cơ bản không phải chịu khổ cực gì, tu vi cứ nằm không cũng thăng cấp, chẳng cần phải liều mạng. Thiết lập nhân vật là hồn thú mười vạn năm, giai đoạn đầu tự sản sinh hồn hoàn, giai đoạn sau có Thần Tứ Hồn Hoàn, hoàn toàn bỏ qua quá trình săn giết hồn thú gian nan. Về tu vi, nguyên tác nói cô thích lười biếng, nhưng thiên phú luôn mạnh... Không cần tiên thảo hỗ trợ vẫn bắt kịp Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Cuộc sống sau khi thăng lên Thần Giới càng sung sướng hơn: chồng là một đại soái ca, si tình, trai tân, cực kỳ mạnh mẽ. Dù không được viết ra nhưng trước khi thăng Thần Giới, chắc chắn Đường Tam và Tiểu Vũ đã đi du lịch khắp nơi (Hoắc Vũ Hạo, cưng cứ ghen tị đi). (Có một chi tiết rất thú vị trong nguyên tác là Tiểu Vũ nói sau này sẽ gả cho Đường Tam, Đường Tam bảo "Anh dung mạo bình thường, thiệt thòi cho em rồi", thế là Đường Tam đi phẫu thuật thẩm mỹ bằng cách giác tỉnh Lam Ngân Hoàng lần hai). Hai người thân là Đại Minh và Nhị Minh được Đường Tam hồi sinh đưa lên Thần Giới, sắp xếp ổn thỏa. Những người bạn thân như Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đều ở Thần Giới, quan hệ xã hội cũng rất tốt (chơi rất thân với Sinh Mệnh Nữ Thần). Con cái đủ cả nếp lẫn tẻ. Mặc dù suốt ngày bị mắng là "vỏ kiếm", nhưng trong Thần Giới Truyền Thuyết, lực chiến của cô cũng tương đương với một Thần Cấp Một. Trọng Sinh Đường Tam càng có thể hiểu là nam nữ chính ở Thần Giới chán quá nên đến một vị diện khác chơi trò cosplay, tìm lại ngọn lửa tình yêu trong hôn nhân (yêu lại từ đầu...). Trong phần 5, Đường Tam còn giống như một nam quỷ u ám bò trườn, dùng hai thân phận để theo đuổi vợ, vừa là người kém tuổi vừa là người lớn tuổi... Nhiều lúc tôi tự hỏi đây có rốt cuộc phải là tiểu thuyết nam sinh không (Đúng vậy, tôi vẫn "nuốt" cái đống Trọng Sinh Đường Tam này... vì học sinh của tôi bảo cuốn này hay...). Bạn rất khó có thể thấy trong một cuốn tiểu thuyết hội tụ đủ các tình tiết ngôn tình chồng chéo lên nhau như mất trí nhớ, thanh mai trúc mã, công chúa và hiệp sĩ, tình chị em, vua và thuộc hạ, tiền kiếp luân hồi, tình yêu sư đồ giả... Đường Gia Tam Thiếu, anh thắng rồi... Tiểu Vũ đổi bản đồ xong, cha mẹ đều còn sống, bạn còn thấy được cảnh Đường Tam tỏ lòng trung thành với bố vợ, hơn nữa trong cuốn này Đường Tam hỗ trợ rất nhiều, cô miễn cưỡng được coi là một nữ cường...
Người ta cùng chồng chơi một vòng cosplay xong về nhà, vị trí Tu La Thần đến tay, con đàn cháu đống, bản thân cũng bắt đầu làm Chấp Pháp Thần... Bên kia, con trai của Cổ Nguyệt Na và Đường Vũ Lân là Lam Hiên Vũ đã lấy vợ, bên này Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cũng có đủ cả nếp lẫn tẻ... Bản thân lập tức thăng hạng lên làm bà nội. Đường Tam và Tiểu Vũ đưa bố mẹ, ông ngoại của Tiểu Vũ ở kiếp thứ hai lên Thần Giới, còn giúp cha nuôi của cô thành Thần, bù đắp sự nuối tiếc ở kiếp trước...
Thế này thì bi kịch cái nỗi gì, bi kịch ở đâu ra, tôi thật sự không nhìn ra bi kịch ở chỗ nào, "vỏ kiếm" nhà ai mà được đãi ngộ cỡ này, chỉ cho tôi xem với...
Dưới đây nói chuyện nghiêm túc một chút, bởi vì Tiểu Vũ là hiện thân của vợ Đường Gia Tam Thiếu - Lý Mặc, và chính vì Lý Mặc qua đời, mới có Đấu La 4 và Trọng Sinh Đường Tam. Sự ra đi của vợ ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy, thực ra từ trong từng câu chữ đều có thể thấy được hai người họ yêu nhau sâu đậm.
Phần 1 của Đấu La được viết vào năm họ mới cưới (có lẽ là năm thứ hai sau khi kết hôn, vì theo ấn tượng của tôi, trong lúc viết Băng Hỏa Ma Trù, anh ấy từng rất vui vẻ nói về việc đăng ký kết hôn với Mộc Tử), thế là có Đường Tam, có Tiểu Vũ, có Thất Quái Sử Lai Khắc với mỗi cái tên đại diện cho một người bạn của anh ấy, có đỉnh cao sự nghiệp sáng tác mà đến nay anh vẫn chưa thể vượt qua.
Năm 2009, con gái của Đường Gia Tam Thiếu ra đời, anh ấy viết Tửu Thần (m Dương Miện), đây cũng là một cuốn tiểu thuyết đơn nữ chính. Rất khó có thể tưởng tượng tâm trạng của anh khi viết cuốn sách này, có cái chết của Liệt Diễm, Cơ Động bạc trắng mái đầu sau một đêm - một cặp đôi mà đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi danh tiếng tồi tệ của anh.
Năm 2012, anh viết Tuyệt Thế Đường Môn, với Đường Vũ Đồng là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này. Đường Vũ Đồng là phượng hoàng nhỏ của Đường Tam và Tiểu Vũ, và ngoài đời, Trương Mặc Đồng cũng là cô con gái rượu của Trương Uy và Lý Mặc.
Năm 2014, theo ấn tượng của tôi thì năm này con trai anh chào đời, thế là có tình tiết Tiểu Vũ mang thai trong Đường Môn Anh Hùng Truyện ra mắt năm 2015, có Đường Vũ Lân.
Năm 2016, Lý Mặc mắc bệnh ung thư. Anh vừa viết câu chuyện của Đường Vũ Lân trong Long Vương Truyền Thuyết (tương ứng với câu chuyện của con trai anh ngoài đời), vừa viết Vì Em, Anh Bỏ Mặc Cả Thế Giới (sau này đổi tên thành Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới), nam chính tên Trương Trường Cung, nữ chính tên Lý Mộc Tử.
Tháng 9 năm 2018, Mộc Tử qua đời. Cuối tháng 12 năm 2018, ở phần kết của Long Vương Truyền Thuyết, Đường Gia Tam Thiếu đã thay đổi kết cục thành Cổ Nguyệt Na ngã xuống, Đường Vũ Lân tự sát tuẫn tình.
Tháng 12 năm 2018, sau khi Long Vương Truyền Thuyết kết thúc, Đường Gia Tam Thiếu bắt đầu viết Chung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ là một nhân vật chính gần như vạn năng, và cũng là một nhân vật chính si tình đến cực điểm. Khác với sự chần chừ giữa "thiếp hữu ý, lang vô tình" của Đường Tam với Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, khác với sự vướng mắc của Hoắc Vũ Hạo với Quất Tử, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, cũng khác với câu chuyện giữa Đường Vũ Lân với Cổ Nguyệt, Na Nhi, tình yêu của Lam Hiên Vũ dành cho Bạch Tú Tú là sự chung thủy đến mức đáng sợ. Trong toàn bộ câu chuyện, ngoại trừ Bạch Tú Tú, cậu chỉ có duy nhất một lần tiếp xúc thân mật (cắn cổ tay) với một nữ phụ, đó là khi cậu sáu tuổi. Anh ấy muốn dùng cặp nam nữ chính này để chứng minh điều gì, hay là để tưởng nhớ ai?
Tháng 5 năm 2021, sau khi Chung Cực Đấu La kết thúc, Đường Gia Tam Thiếu bắt đầu xuất bản dài kỳ Trọng Sinh Đường Tam. Thực ra tôi cảm thấy câu chuyện này chẳng có gì thú vị, điểm đáng xem duy nhất là việc Đường Tam tự sát luân hồi theo đuổi vợ. Cá nhân tôi cho rằng cái chết của Tiểu Vũ rất khó hiểu, nhưng Đường Gia Tam Thiếu chắc hẳn rất ghen tị với Đường Tam khi viết cuốn sách này. Nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn có sức mạnh vượt xa người thường, có thể tiếp tục tiền duyên với người yêu; nhưng trong cuộc sống thực, chết là hết, sinh mệnh ra đi là sự rời xa vĩnh viễn, cho dù có bao nhiêu tiền tài đi nữa cũng không thể cứu vãn được sinh mệnh đã khuất.
Mở Zhihu ra đột nhiên thấy thông báo 99+ làm tôi giật nảy mình, tưởng là chửi mình... không ngờ câu trả lời này lại nhanh chóng vượt mốc 100 lượt tán thành.
Tôi nhớ Giang Nam từng nói một câu tương tự, trong Long Cùng Thiếu Niên Du, thực ra một nhà văn sao có thể viết hết chuyện thiên hạ, chỉ là viết về bản thân và những người xung quanh mà thôi... Cá nhân tôi cho rằng, việc viết về Đường Tam và Tiểu Vũ sau năm 2018 mang đậm dấu ấn phản chiếu của thế giới thực. Tiểu Vũ chết vì bệnh, Đường Tam tự sát tuẫn tình, Đường Gia Tam Thiếu trong phần 5 đã khoác cho Đường Tam hai thân phận: một là thuộc hạ của Tiểu Vũ trong cuộc sống thường ngày, nghe lời cô, răm rắp tuân theo mệnh lệnh; hai là Ám Dạ Tu La đeo mặt nạ có thể bảo vệ Tiểu Vũ khi cô gặp nguy hiểm. Nhưng việc hai thân phận này tồn tại trên cùng một người thực sự quá khó, cảm giác như bị phân liệt... Vậy chỉ có thể nói đây là sự bù đắp cho Tiểu Vũ, hay nói đúng hơn, là sự đền bù cho người vợ đã khuất... Nếu hai ta có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm được em, vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ bảo vệ em... Đợi đến khi hai ta tóc mai đã điểm bạc, đầu bạc răng long, khi gặp lại em, em mãi mãi là dáng vẻ lúc ban đầu ta gặp gỡ, mãi mãi là dáng vẻ đẹp nhất. Mong rằng lúc đó anh có thể nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, và em vẫn sẽ yêu anh...
Haizz, nói cho cùng, bất kể danh tiếng của Đường Gia Tam Thiếu có tồi tệ đến đâu, nhưng tình yêu thì không có lỗi, tình yêu là điều đáng trân quý. Đặc biệt khi kết hợp với môi trường xã hội và những vấn đề về giới tính hiện nay, khiến quá nhiều người không còn muốn bước vào hôn nhân, thì lúc này việc nhìn thấy một tình yêu chân thành, lại càng khiến người ta phải xót xa...
À phải rồi, về việc Đường Gia Tam Thiếu có cưới một nữ sinh đại học sau một năm góa vợ hay không, chẳng phải anh ấy tự đăng Weibo rồi sao...
Những người cố tình tung tin đồn nhảm về vợ anh ấy dưới phần bình luận thực sự sẽ nhận được thư luật sư đấy, mấy bức thư xin lỗi viết tay của những người tung tin đồn anh ấy tái hôn với nữ sinh đại học vẫn còn được dán dưới câu trả lời của tôi kia kìa, lỡ chọc giận anh ấy, anh ấy lại đi kiện một mẻ nữa...
Nói thêm một câu, cuốn Băng Hỏa Ma Trù mà anh ấy viết vào năm đăng ký kết hôn với Mộc Tử (2007) cũng rất thú vị... Mức độ hạnh phúc của Dung Niệm Băng có thể nói là đứng đầu trong số các nam chính tiểu thuyết huyền huyễn. Đoạn đầu cha mẹ mất cả, kết quả được cứu sống hết; thầy Tra Cực giả chết, kết quả sau lại sống nhăn răng; Băng Thần Tháp tuy là kẻ thù, nhưng việc xấu toàn do sư phụ của mẹ Dung Niệm Băng làm... Thủ lĩnh hiện tại của Băng Thần Tháp còn là bạn gái cũ của sư phụ anh ta... (hình như vậy), trai gái ăn sạch, dựa vào tài nghệ nấu ăn mà chiếm được trái tim của tám cô vợ, còn có cả nam phụ đồng tính thích anh ta... Tưởng anh ta về gia tộc của cha sẽ phải chịu chút trắc trở, kết quả từ ông nội đến bác cả, anh trai đều tỏ vẻ kỳ vọng "con là tương lai của chúng ta"... Anh em tốt là rồng, một người anh em tốt khác là rồng con... Ngoại trừ việc chết hai lần, về cơ bản không gặp phải trắc trở gì quá lớn. Cuối truyện là cảnh Dung Niệm Băng cùng các vợ, sư phụ, cha mẹ ở ẩn trong rừng đào, con của mình còn đính ước với con của sư phụ từ bé... Một cuộc đời như vậy, Hoắc Vũ Hạo có khóc vì ghen tị cũng phải thôi.
Nói thêm một chút, rất nhiều câu trả lời lôi nữ chính của tiểu thuyết khác ra để dẫm Tiểu Vũ. Nữ chính là nữ chính, mặc kệ việc xây dựng nhân vật thế nào, trước tiên cô ấy phải là một nhân vật chính, đất diễn của nhân vật chính là điều quan trọng nhất. Tác giả có sẵn lòng dành giấy mực để viết hay không mới dễ dàng nhận thấy tác giả có coi nữ chính như đồ trang trí hay không. Trong mấy bộ tiểu thuyết đơn nữ chính được chuyển thể thành truyện tranh của Đường Gia Tam Thiếu, đất diễn của nữ chính đều vượt quá 20% đấy...
Cập nhật, thế mà vượt mốc 1000 lượt tán thành rồi, cũng là câu trả lời đầu tiên của tôi trên Zhihu vượt mốc nghìn lượt tán thành hahaha, rất vui vì có nhiều người sẵn lòng thảo luận với tôi về những cốt truyện mà tôi đã không còn đọc nhiều năm rồi. Mục đích ban đầu của tôi khi viết câu trả lời này chỉ là để bày tỏ một vài quan điểm của mình về Đấu La, về Đường Tam Tiểu Vũ, về tình yêu, trong lúc xu hướng "Anti-Đường" trở thành một trào lưu lớn trên Zhihu. Nhưng không ngờ lại nhận được sự đồng tình của một số bạn. Tôi đã đọc kỹ các bình luận, và cũng rất vui vì câu trả lời này của mình đã cung cấp một kênh giao lưu cho nhiều cư dân mạng, thay vì chỉ đơn thuần trút giận như những blogger chống Đấu La.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thôn Phệ Tinh Không: Lưu Lam Tinh Chủ
Thôn Phệ Tinh Không: Luyện Lạc
Thôn Phệ Tinh Không: Luyện Tâm Vương
Thôn Phệ Tinh Không: Luyện Vương
Thôn Phệ Tinh Không: Ma Sát Phân Thân
Thôn Phệ Tinh Không: Mạc Mạc Bố
Thôn Phệ Tinh Không: Mạt Hạt Chủ Thần
Thôn Phệ Tinh Không: Mạt Lạt Đề
Thôn Phệ Tinh Không: Mẫu Tổ Chi Chủ
Thôn Phệ Tinh Không: Mệnh Vẫn Vương
Thôn Phệ Tinh Không: Mị Kiếm Tôn Giả
Thôn Phệ Tinh Không: Minh Liên Chi Chủ
Thôn Phệ Tinh Không: Mông Duy Nạp
Thôn Phệ Tinh Không: Mộng Quang Thần Sứ
Thôn Phệ Tinh Không: Một quyền đánh gãy cánh tay La Phong. Võ quán tuyên bố La Phong
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.