Ashina, nam chính trong tác phẩm "Trường ca hành" của họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Trung Quốc Hạ Đạt, A Sử đó là đặc biệt Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Con nuôi của Lợi Khả Hãn ở Đông Đột Quyết. Vưu Thiện cưỡi ngựa bắn cung, chín tuổi bắt đầu chinh chiến, mười năm qua chưa từng bại trận. Vô tâm tranh đoạt hãn vị lại bị cuốn vào trong tranh giành hãn vị nội bộ Đột Quyết.
Tổng Quan Nhân Vật
Tên đầy đủ: A Sử Na Chuẩn
Tên tiếng trung: 阿史那隼
Giới tính: Nam
Xuất hiện trong: Trường Ca Hành
Giới Thiệu Nhân Vật
Đặc cần Đông Đột Quyết, con nuôi của Đại Khả Hãn, thực ra là người Khiết Đan. Xuất chinh mười năm chưa từng thất bại, vô tâm tranh đoạt hãn vị lại bị cuốn vào trong cuộc tranh giành hãn vị nội bộ Đột Quyết
Kinh Lịch Nhân Sinh
Năm 626 công nguyên, Đường Thái Tông Lý Thế Dân lên ngôi, Lý Thế Dân thừa dịp cơ hội dẫn 200 ngàn binh bức thẳng ra ngoài thành Trường An, cùng lúc đó A Sử Na Chuẩn dẫn theo Ưng sư tinh nhuệ của hắn làm nghi binh Đột Quyết tấn công Sóc Châu, cùng nữ chính Lý Trường Ca đương nhiệm khinh xa đô úy Sóc Châu kỳ phùng địch thủ. Nhưng lần giao phong này cuối cùng lấy Sóc Châu lương tẫn binh tuyệt, Sóc Châu Thứ Sử Công Tôn Hằng tự vẫn, Lý Trường Ca ra khỏi thành thỉnh hàng chấm dứt.
Sau khi trận chiến Sóc Châu toàn thắng, A Sử Na Chuẩn tiếp nhận thỉnh hàng của Lý Trường Ca, đáp ứng hắn không tàn sát thành, nhưng cũng coi đây là điều kiện đem Lý Trường Ca bắt làm tù binh xuất quan. Sau đó Lý Trường Ca trở thành phụ tá.
Thân là con nuôi của Đại Khả Hãn, A Sử Na Chuẩn tuy rằng bản thân cũng không có ý nguyện muốn tranh đoạt vị trí mồ hôi, nhưng bởi vì tay cầm trọng binh mà bất đắc dĩ lâm vào tranh đoạt quyền thế xoay quanh vị trí mồ hôi với Tiểu Khả Hãn A Sử Na Xã Nhĩ. Để tránh xung đột trực tiếp với Tiểu Khả Hãn, hắn tiếp nhận đề nghị của Trường Ca dời về phía bắc, trước đó, dưới sự trợ giúp của Trường Ca, hắn còn giành trước một lực lượng chiến đấu trọng yếu trong tay Tiểu Khả Hãn - Yến Vân Thập Bát Kỵ của Yên Vương La Nghệ. Bộ tộc A Sử Na Chuẩn sau khi dời về phía bắc thành lập thương đạo.
Khi tộc trưởng các bộ thảo nguyên yết kiến, hắn tìm được tộc trưởng Bì Cát bộ Khiết Đan Bì Cát khi còn bé hộ vệ, có ơn cứu mạng của mình. Vì báo đáp Áo Đan, hắn mạo hiểm đem Khiết Đan tộc kéo vào thương đạo, bởi vậy bị tiểu Khả Hãn bắt được nhược điểm, tiểu Khả Hãn đem việc này bẩm báo Đại Khả Hãn, Đại Khả Hãn giận dữ, lệnh tiểu Khả Hãn dẫn hổ kỵ tinh nhuệ đốc thúc A Sử Na Chuẩn giảo sát Khiết Đan Thất Cát bộ. A Sử Na Chuẩn cực lực kéo dài thời gian, không biết bộ đội Thất Cát đã bị tiểu Khả Hãn đồ doanh trước khi hắn đến. Trước doanh địa của bộ đội Bì Cát, hắn bị tiểu Khả Hãn tính kế, bị binh lính Đột Quyết đã sớm mai phục ở trong doanh vây khốn, trúng tên ngã ngựa, lại bị thương ở lưng trong lúc giao phong ngắn ngủi với tiểu Khả Hãn, may mà được Mục Kim sau đó chạy tới cứu về.
Sau khi A Sử Na Chuẩn trở về doanh trại, từ miệng A Nhĩ Thái, cháu trai của Áo Đan, người sống sót bộ lạc Bì Cát, biết được mình là người Khiết Đan. Sau đó, hắn để cho Lý Trường Ca dẫn binh lính gia quyến dời về phía nam tránh né, mình cùng Mục Kim thì dẫn tướng sĩ cùng tiểu Khả Hãn chu toàn. Sau đó đồ đệ của Lý Trường Ca là A Đậu dẫn mười tám kỵ binh Yến Vân tới cứu giá, dưới sự bày mưu đặt kế của mưu sĩ Lý Trường Ca Tần Cổ, làm rõ lập trường của đoàn người Lý Trường Ca, bày tỏ thực lực, muốn kết thúc quan hệ phụ thuộc với A Sử Na Chuẩn, đạt thành kết minh. A Sử Na Chuẩn cho rằng nhóm người Lý Trường Ca nhân lúc cháy nhà đi hôi của uy hiếp mình, hắn lại không thể không cầu xin bọn họ, trong lòng nín thở, cùng Lý Trường Ca hình thành hiểu lầm, không muốn thiếu nhân tình, hứa hẹn giúp Trường Ca làm ba chuyện.
Dưới sự trợ giúp của Tần Cổ, A Sử Na Chuẩn thuận lợi thoát khốn, triệu hồi đội ngũ dời về phía Nam, phát hiện Lý Trường Ca mất tích (Di Di Cổ Lệ, bạn tốt của Lý Trường Ca trong quân doanh A Sử Na Chuẩn bị vạch trần là Tiểu Khả Hãn sắp xếp ở bộ tộc A Sử Na Chuẩn, sau đó tự sát, Lý Trường Ca bị đả kích sâu sắc, sau khi trốn đi té xỉu ở đất hoang, được thương đội của Lưu Vân Quan Lạc Dương cứu, đưa tới Lưu Vân Quan thành Lạc Dương). Nhưng để báo đáp sự giúp đỡ của đoàn Tần Cổ, A Sử Na Chuẩn đã đồng ý giúp đỡ tìm lại Lý Trường Ca.
Sau đó trong lúc A Sử Na Chuẩn và Mục Kim nói chuyện với Tần Cổ, ngoài ý muốn biết được Lý Trường Ca là nữ tử, không khỏi đỏ mặt.
Sau đó A Sử Na Chuẩn thay trang phục người Hán, tới Từ Ấp của Tần Cổ, cùng với đám người Nhạn Hành Môn do Tần Cổ cầm đầu chạy tới Lạc Dương cứu Lý Trường Ca, còn có quan chủ Tĩnh Đạm chân nhân của Lưu Vân Quan bị thế lực thương đạo xích kỳ tập kích.
A Sử Na Chuẩn cùng đoàn tới Lạc Dương Lưu
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Ngu Nhạc Xuân Thu đẹp không? Ngu Nhạc Xuân Thu giảng cố sự gì?
Đế Bá: Công pháp mạnh nhất là cái nào?
Phàm nhân tiên giới thiên: Kết cục nào dành cho mỹ nữ Tử Linh?
Tản mạn vài dòng đánh giá về nhân vật Tiêu Viêm trong Đấu Phá Thương Khung
Vũ Động Càn Khôn: Lăng Thanh Trúc
Ngộ đạo cùng tu đạo, cuối cùng cái nào trọng yếu hơn?
Sự thật về quá trình luyện kiếm và đạt đến đỉnh phong kiếm thuật của Độc Cô Cầu Bại
TRUYỀN THUYẾT KINH DỊ ĐÔ THỊ - QUÁN TRÀ ĐÊM
Có dân mạng nói Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục liên hệ rất gượng ép, là tác giả lâm thời thêm vào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.