Xích Khê là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết mạng thể loại huyền huyễn phương Đông "Mục Thần Ký". Lão thuộc Xích Minh Thần tộc của thời đại Xích Minh, từng giữ chức Quan giám trảm của Xích Minh Thiên Đình.
Xích Khê là tàn dư của thời đại Xích Minh, phải trốn chui trốn nhủi không biết bao nhiêu vạn năm, vì khao khát được về quê hương nên đã lên đường tìm về Tổ địa Xích Minh. Giữa đường, lão chạm trán đám người Tần Mục tại Trảm Thần Đài. Vì bản thân đang trọng thương lại bị Trảm Thần Đài phản phệ, lão rơi vào trạng thái tĩnh mịch, sau đó cố gắng hấp thụ khí huyết của người khác để hồi phục. Lão từng giao thủ với Tiều Phu Thánh Nhân và bị người này đày đến lãnh địa Ma tộc ở Thái Hoàng Thiên. Nhờ nhận được một phần thần huyết của Tiều Phu Thánh Nhân để phục hồi, Xích Khê cuối cùng đã điều khiển một chiếc lâu thuyền quay trở về Huyền Không Giới – nơi lánh nạn của dư bộ Xích Minh.
Sau khi trở về Huyền Không Giới, Xích Khê chuẩn bị bẩm báo lại những việc đã trải qua cho Xích Minh Thần Tử, đồng thời sắp xếp cho các sứ giả Diên Khang đi cùng chờ đợi để được triệu kiến.

Xích Khê là dư bộ Xích Minh Thần tộc của thời đại Xích Minh, từng là Quan giám trảm của Xích Minh Thiên Đình, nắm trong tay quyền sinh sát. Để trốn tránh những kẻ thù đã hủy diệt thời đại Xích Minh, Xích Khê phải trốn đông trốn tây ròng rã không biết bao nhiêu vạn năm, về sau một lòng muốn quay trở lại Tổ địa Xích Minh. Lão vì giao chiến với Ma tộc mà bị thương, lại bị chính Trảm Thần Đài do mình chưởng khống phản phệ, bất đắc dĩ phải tự phong ấn và rơi vào trầm mặc. Thời đại Xích Minh từng được chia thành Tây Xích Minh (thời đại Xích Hoàng) và Đông Xích Minh (thời đại Minh Hoàng).
Ngoại hình: Thân hình ba đầu sáu tay. Trên Trảm Thần Đài, do cạn kiệt khí huyết, lão từng mang bộ dạng thây khô da bọc xương. Trong mắt lão vẫn còn lưu giữ một dòng máu sạch chưa bị ô nhiễm, đây là mấu chốt để duy trì cơ năng, đồng thời có thể phóng ra thần quang từ đôi mắt để tấn công. Sau khi khôi phục một phần khí huyết, lão lấy lại hình dáng của một nam tử trung niên với đôi lông mày hình kiếm, giữa hai hàng mi toát lên sát khí nặng nề.
Năng lực: Lão sở hữu thần thông công pháp của thời đại Xích Minh, tiêu biểu là Vô Lậu Đấu Chiến Thần Công, đồng thời có khả năng điều khiển thần binh như Trảm Thần Đài.
Vốn là Quan giám trảm trên Thiên Đình thời Xích Minh, vì bị thương và bị Trảm Thần Đài phản phệ nên Xích Khê đã tự phong ấn bản thân bên trong Trảm Thần Đài (Thần sơn).
Khi đám người Tần Mục, Triết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi tìm đến, lão bừng tỉnh từ cõi tĩnh mịch, ý đồ hút lấy khí huyết của họ để hồi phục thân thể. Tuy nhiên, lão lại bị Tần Mục dùng Hóa Huyết Phấn ám toán, khiến cho số lượng máu của người khác vừa hấp thụ vào cơ thể bị hóa giải sạch, một lần nữa rơi vào trạng thái suy yếu tột độ. Sau đó, lão vắt kiệt lượng nước trong cơ thể, chỉ dựa vào một phần thần huyết còn sót lại trong đôi mắt để kích hoạt một chút cơ năng, gian nan rời khỏi Trảm Thần Đài.
Khi đi đến bên hồ định uống nước, lão phát hiện nước hồ đã bị Tần Mục hạ độc; lúc cố gắng thi triển pháp thuật cầu mưa để giải khát, lại bị Tần Mục dùng thần thông đánh tan mây mưa, đẩy lão vào bước đường cùng.
Xích Khê tình cờ gặp Tiều Phu Thánh Nhân, được ban tặng thần huyết giúp nhục thân và nguyên thần nhanh chóng hồi phục. Trong lúc đó, lão từng nhận ra binh phù của thời đại Long Hán, đồng thời định đòi lại chiếc hộp nhỏ dùng để khống chế Trảm Thần Đài.
Sau khi khôi phục, Xích Khê nổi lòng tham định đánh lén Tiều Phu Thánh Nhân, nhưng bị ông dễ dàng đánh bại và truyền tống đến lãnh địa Ma tộc ở Thái Hoàng Thiên.
Bên ngoài Huyền Không Giới, Xích Khê xảy ra xung đột với Sơ Tổ Nhân Hoàng. Vì không tin tưởng và đòi thuật tạo hóa không thành, lão tế xuất "Xích Minh Trấn Thiên Lâu" ra giao chiến nhưng bị đánh bay tới trùng lâu thứ ba trăm.
Về sau, Xích Khê điều khiển một chiếc lâu thuyền rách nát, dùng cánh của Hỏa Nha Thần Nhân để chắp vá sửa chữa, dẫn theo Tần Mục, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Ban Công Thố cùng những người khác đi tới Huyền Không Giới. Sau khi đến nơi, lão tiến cử sứ giả nước Diên Khang với Xích Minh Thần Tử và sắp xếp chỗ ở cho đệ tử Ban Công Thố.
Tần Mục: Xích Khê từng có ý định đoạt lấy khí huyết của Tần Mục, nhưng lại bị Tần Mục dùng mưu kế ám toán tơi bời.
Tiều Phu Thánh Nhân: Được vị thánh nhân này tặng máu giúp phục hồi, nhưng Xích Khê vì lòng tham đã ra tay đánh lén, ngược lại bị Tiều Phu Thánh Nhân dễ dàng khống chế và lưu đày đến Thái Hoàng Thiên.
Sơ Tổ Nhân Hoàng: Bên ngoài Huyền Không Giới, Xích Khê giao thủ với Sơ Tổ Nhân Hoàng và chuốc lấy thất bại. Lão luôn ôm thái độ nghi ngờ và nổi lòng tham đối với tạo hóa thần thông của ngài.
Ban Công Thố: Xích Khê thu nhận Ban Công Thố làm đệ tử, truyền thụ bí kíp Vô Lậu Đấu Chiến Thần Công cho y.
Xích Minh Thần Tử: Là cựu thần của thời đại Xích Minh, Xích Khê đã vượt qua muôn vàn gian hiểm để trở về Huyền Không Giới bẩm báo và phục mệnh cho Xích Minh Thần Tử.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Sơ Lược Ngạo Thế Đan Thần [ Phần 1 ]
Tất tần tật thông tin về Khương Trường Sinh trong Vừa Thành Tiên Thần Con Cháu Cầu Ta Xuất Sơn
Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta
Đại Viên Hồn: Liệp Huyết Phán Quan
《 Thần Mộ 》 Nhân vật thiên: Đạm Đài thánh địa Mộng Khả Nhi, hận hận liền thành người một nhà.
Phục Thiên Thị: Hoa Thanh Thanh
Kiểm kê vài nhân vật nữ khiến độc giả nam đều muốn cùng nàng kết tóc phu thê
Kiểm kê vài sủng vật cực kỳ nổi danh trong văn học mạng
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.