HỒ SƠ NHÂN VẬT: JUNG VON HERZOG
Kẻ thao túng vĩ đại và con quỷ dưới lớp mặt nạ thánh nhân

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Jung von Herzog (Vinh Cách · Phùng · Hách Nhĩ Tá Cách) là nhân vật phản diện chính (Main Antagonist) trong Long Tộc III: Hắc Nguyệt Chi Triều. Hắn là một tiến sĩ sinh học thiên tài nhưng điên cuồng, người đã giật dây toàn bộ bi kịch của gia tộc Xà Kỳ Bát Gia và Mãnh Quỷ Chúng suốt 20 năm. Với khả năng ngụy trang bậc thầy, hắn sống dưới ba thân phận khác nhau, thao túng cả phe chính diện lẫn phản diện tại Nhật Bản nhằm mục đích tối thượng: đánh cắp quyền năng của Rồng để trở thành Bạch Vương mới.
2. THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Tên thật: Jung von Herzog (Vinh Cách · Phùng · Hách Nhĩ Tá Cách).
- Vỏ bọc:
- Tachibana Masamune (Quất Chính Tông): Đại gia trưởng đời thứ 73 của Xà Kỳ Bát Gia, Cục trưởng Cục cảnh sát, người cha nhân hậu.
- Vương Tướng (Wang Jiang/Osho): Thủ lĩnh tối cao của Mãnh Quỷ Chúng, ác quỷ đeo mặt nạ kịch Noh.
- Tuổi: Khoảng 80 tuổi (nhưng ngoại hình được chỉnh sửa trẻ hơn).
- Nghề nghiệp: Tiến sĩ sinh học, Cựu nhà khoa học Đức Quốc xã, Viện trưởng viện nghiên cứu Cảng Thiên Nga Đen.
- Vai trò: Người tạo ra các Siêu Hỗn Huyết Chủng (π, ω, ξ), Bạch Vương đời mới.
3. HÌNH ẢNH & TÍNH CÁCH
Ngoại hình đa diện
Hắn là bậc thầy của nghệ thuật hóa trang và phẫu thuật chỉnh hình:
- Khi là Herzog (Cảng Thiên Nga Đen): Mang nghịch lý của một ông già 80 tuổi trong cơ thể cường tráng của thanh niên 20 tuổi. Tóc bạc trắng chải chuốt, mũi cao mắt sâu, gương mặt điển trai như một bức bích họa đang bong tróc.
- Khi là Tachibana Masamune: Một lão già người Nhật phúc hậu, mặc Kimono, khí chất uy nghiêm của một trùm xã hội đen nhưng cũng đầy vẻ từ bi của một người cha.
- Khi là Vương Tướng: Luôn đeo mặt nạ kịch Noh cười quái dị, mặc áo choàng rộng, toát lên sự tàn độc và bí ẩn.
Tính cách: "Con Quỷ" thực sự
- Mưu mô & Nhẫn nại: Hắn đã kiên nhẫn giăng bẫy suốt hơn 20 năm, chấp nhận hủy hoại dung nhan, sống song song hai cuộc đời để kiểm soát cả hai phe đối địch tại Nhật Bản.
- Tàn nhẫn tuyệt đối: Hắn không coi bất kỳ ai là con người, kể cả những đứa con nuôi do chính tay mình tạo ra (Minamoto no Chisei, Uesugi Erii, Kazama Ruri). Tất cả chỉ là công cụ, vật chứa hoặc nấc thang để hắn tiến hóa.
- Tham vọng: Khao khát vượt qua giới hạn của con người để trở thành Thần (Rồng thuần chủng).
4. KHẢ NĂNG & QUYỀN NĂNG
- Khoa học điên: Là chuyên gia hàng đầu về gen rồng. Hắn nắm giữ kỹ thuật phẫu thuật não cầu (cắt bỏ nhân tính) và tạo ra các loại thuốc tiến hóa khiến Hỗn huyết chủng hóa quỷ.
- Thao túng tâm lý: Hắn sử dụng âm thanh của Bang tử (thanh gỗ gõ nhịp) để kích hoạt tẩy não, kiểm soát hành vi của Kazama Ruri và Uesugi Erii, biến họ thành vũ khí.
- Quyền năng Bạch Vương: Sau khi thực hiện nghi lễ tại Giếng Đỏ, hắn sở hữu sức mạnh của Bạch Vương, bao gồm Bát Kỳ Đại Xà (Yamata no Orochi) và thanh kiếm Thiên Tùng Vân (Ama-no-Murakumo).
5. MỐI QUAN HỆ: KẺ GIẬT DÂY VÀ CON RỐI
Mạng lưới quan hệ của Herzog chính là bi kịch cốt lõi của tác phẩm:
- Với Minamoto no Chisei: Hắn đóng vai Tachibana Masamune - người cha nuôi, người thầy dẫn dắt Chisei vào con đường "chính nghĩa". Hắn lợi dụng Chisei để tiêu diệt các thế lực cản đường.
- Với Kazama Ruri: Hắn đóng vai Vương Tướng, kẻ đã tiêm thuốc độc và biến cậu thành ác quỷ, sau đó dạy cậu cách hận thù anh trai mình. Cả đời Ruri tìm cách giết Vương Tướng nhưng không biết đó chính là thầy của anh trai mình.
- Với Uesugi Erii: Hắn coi cô là "bình chứa" (vật chủ) hoàn hảo nhất để lọc máu Bạch Vương. Hắn nuôi dưỡng cô chỉ để chờ ngày hiến tế.
- Với Bondarev: Người đồng chí cũ tại Cảng Thiên Nga Đen, kẻ đã dạy hắn về Rồng nhưng cũng là người đầu tiên phản bội và mưu sát hắn. Hắn sống sót và tiếp tục kế hoạch mà Bondarev bỏ lại, nhưng thực chất vẫn nằm trong dự tính của kẻ kia.
6. TIỂU SỬ & TỘI ÁC
Khởi nguồn tại Cảng Thiên Nga Đen (1991)
Vốn là nhà khoa học của Đức Quốc xã, sau đó phục vụ Liên Xô. Tại Siberia, hắn cùng Bondarev nghiên cứu về Rồng và tạo ra các phôi thai thí nghiệm. Sau khi bị Bondarev phản bội và ném vào vụ nổ bom chân không, hắn may mắn sống sót, phẫu thuật chỉnh hình thành người Nhật và mang theo 3 đứa trẻ (π, ω, ξ) trốn sang Nhật Bản.
"Tam Trùng Tấu" tại Nhật Bản
Tại Tokyo, hắn tạo ra cú lừa lịch sử:
- Dựng lên thân phận Tachibana Masamune để thâu tóm Xà Kỳ Bát Gia.
- Dựng lên thân phận Vương Tướng để tập hợp những kẻ sa ngã thành Mãnh Quỷ Chúng.
- Dùng Vương Tướng để gây chiến, dùng Masamune để dẹp loạn, qua đó củng cố quyền lực tuyệt đối ở cả hai thế giới ngầm.
Kế hoạch Hồi sinh Bạch Vương
Hắn dàn dựng cái chết giả cho Masamune và Vương Tướng (sử dụng người đóng thế/ảnh vũ giả) để thoát khỏi sự nghi ngờ. Tại Giếng Đỏ (Red Well), hắn hiện nguyên hình, cưỡng ép Uesugi Erii lọc máu rồng và chiếm đoạt Thánh hài (Holy Remains). Hắn thành công lột xác trở thành Bạch Vương mới.
Cái kết (The End)
Dù đã hóa Rồng, Herzog vẫn bị đánh bại bởi Lộ Minh Phi (đã giao dịch 1/4 mạng sống với Lộ Minh Trạch để kích hoạt Something for nothing + 12 lần tăng phúc). Hắn bị trúng đòn từ vũ khí động năng thiên cơ (Thanh kiếm Damocles) và chết dưới tay những kẻ mà hắn từng coi thường.
7. ĐÁNH GIÁ
- Lộ Minh Trạch nhận xét: "Ngươi có dòng máu của Vua, nhưng lại nhét vào đó một trái tim con người nhút nhát".
- Caesar Gattuso: "Sự lớn mạnh của Herzog không nằm ở sức mạnh, mà ở chỗ hắn thấu hiểu quy tắc của thế giới loài người".
- Tổng kết: Herzog là một phản diện xuất sắc và đáng ghê tởm nhất Long Tộc. Sự đáng sợ của hắn không đến từ sức mạnh cơ bắp mà đến từ trí tuệ siêu việt phục vụ cho cái ác, sự kiên nhẫn phi thường và khả năng tàn phá nhân tính của người khác một cách triệt để.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN