Y Khinh Vũ (伊轻舞 -Yi Qing Wu), nữ xuất hiện trong tác phẩm “ Già Thiên” của tác giả Thần Đông.
Tổng Quan Nhân Vật
Tên đầy đủ: Y Khinh Vũ
Tên tiếng trung: 伊轻舞
Giới tính: Nữ
Bí danh: Bắc Cực Tinh đệ nhất mĩ nữ
Thể chất: Nghiễm Hàn Linh Thể
Tác phẩm: Già Thiên
Giới Thiệu Nhân Vật
Đệ nhất mỹ nữ của Bắc cực tinh vực, cũng là nữ nhân đẹp nhất trong “Già Thiên”.
Nàng vốn là vị hôn thê của Duẫn Thiên Đức kẻ thù của Diệp Phàm, cùng Lệ Thiên vây công Diệp Phàm, lại bị Lệ Thiên thu vào tà khí Thần Nữ Lô, ở trong lô đã phát sinh quan hệ với Diệp Phàm.
Chỉ là Diệp Phàm kéo quần không nhận người, đã vài lần ra tay tấn công nàng. May là có pháp bảo hộ thân, làm cho nàng chết mà sống lại.
Diệp Phàm hạ cấm chế trên người nàng, làm cho nàng phải nghe lệnh, cho mượn Nghiễm Hàn Khuyết nhiều lần, khi Diệp Phàm rời đi tử vi tinh đã ở lại tử vi tinh chứng đạo, sau khi rời đi Bắc đẩu tinh vực thì cấm chế đã giải trừ.
Hình Tượng Nhân Vật
Chương 712:
Thanh âm của nàng giống như một cơn gió xuân lướt qua, thật sự rất nhẹ rất êm tai, nhưng là lại có một loại ý chí không thể dao động ẩn chứa trong đó, giống như tiếng kêu khẽ hót của phượng hoàng.
Chương 717:
Y Khinh Vũ đứng ở trên đám mây, tay áo phất phới, dáng người thon dài khiến lòng người rung động, mặt trái xoan còn trắng nõn hơn cả ngọc dương chi, đôi mắt to thâm thủy tràn đầy ánh sáng được giấu dưới hàng lông mi dài. Những dải lụa đang bay, thần y (quần áo cấp thần) bị đốt thành tro tàn, lộ ra một khối thân thể xinh đẹp trắng như ngà, trần như nhộng, hoàn mỹ đến mức làm cho người ta hít thở không thông, khiến lòng người rung động, nàng bước đi uyển chuyển, mềm mại, lay động sinh tư.
Chương 718:
Cả người Y Khinh Vũ đều lóng lánh, trắng như tuyết, ngọc thể tỏa sáng, sợi tơ phập phồng, điên đảo chúng sinh, mỗi một tấc da thịt đều mượt mà sáng bóng, như kiệt tác hoàn mỹ nhất của ông trời, đôi mắt nàng chứa đầy sao trời, tóc đen buông xõa, cái cổ thiên nga trắng như tuyết, dáng người thon dài cân đối, đường cong uyển chuyển, vô cùng hoàn mỹ, thân thể của nàng trắng nõn không tỳ vết giống như ngọc ngà.
Chương 720:
Nguyên thần của nàng giống như bản thể, đều như là một nàng tiên, vô cùng thánh khiết, lại giống như là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế, đẹp đến mức không có thật, có thể làm người dù có trái tim sắt đá đến đâu đều phải mở miệng nói chuyện. Nàng ở trên bầu trời trần như nhộng, cả người sáng trắng không tỳ vết, có thể nói là kiệt tác do ông trời tạo ra, thân thể thon dài, mỗi một tấc da thịt đều sáng bóng mượt mà, làm cho người ta cả người nóng bừng sôi sục. Cả người nàng đều mềm mại, phấn hồng, ngọc thể uyển chuyển, duyên dáng yểu điệu, trắng nõn động lòng người, băng thanh ngọc khiết, khiến nàng trông thần thánh xinh đẹp, cho dù có vẻ mặt lạnh thấu xương cũng không thể giảm bớt sự động lòng người này được, hàm răng trắng muốt, cằn lấy đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen che khuất hai bên tiên nhan nhưng khó nén đi vẻ mê hoặc lòng người từ da thịt của nàng.
Chương 721:
Nàng siêu trần thoát tục, giống như tiên nữ với những đám mây duyên dáng trên vách núi, tùy thời đều có thể theo gió mà bay đi, Y Khinh Vũ áo trắng hơn tuyết, thần hồn trong sáng bay ra, chỉ trong nháy mắt loại xinh đẹp này đã khiến cho thiên địa mất đi màu sắc, nhật nguyệt trở nên ảm đạm không ánh sáng, tất cả chuyện hay vật xinh đẹp đều không thể sáng bằng nàng.
Năng Lực Sức Mạnh
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thần Đông tự mình trả lời những câu hỏi nào của bộ ba Già Thiên
Đánh Dấu Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi: Quyển sách này thế nào?
Chế Tạo Vô Thượng Tiên Môn Bắt Đầu Ba Ngàn Kim Đan Khách sơ lược
Toàn Chức Cao Thủ: Lữ Bạc Viễn nhu đạo sư thần thánh của Luân Hồi
Thâm Không Bỉ Ngạn của Thần Đông tiến vào giai đoạn cuối, khoảng ba bốn tháng nữa là kết thúc!
Nữ Trang Phản Phái: Bắt Đầu Khí Vận Chi Tử Tới Trả Thù... một luồng gió mới thú vị trong tiên hiệp
Tiêu Cẩn Du: Chia sẻ tâm đắc viết lách và cảm tưởng tám năm viết lách
Đấu Phá Thương Khung: Tiêu Viêm luyện đan chơi
Đấu La Đại Lục: Bạch Trầm Hương
Bách Khoa Toàn Thư Thập Đại Thần Khí Thượng Cổ
Võ Thần Chúa Tể : Tần Nguyệt Trì
So sánh Đại Phụng Đả Canh Nhân và một tác phẩm đạo văn
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.