Cốt truyện của Già Thiên, Hoàn Mỹ Thế Giới và Thánh Khư đại khái kết nối với nhau như thế nào?

ĐỗLinh | | 2

Tin tức Huyền huyễn

Cốt truyện của Già Thiên, Hoàn Mỹ Thế Giới và Thánh Khư đại khái kết nối với nhau như thế nào?

Trước đây tôi đã đọc xong Hoàn Mỹ, gần đây lại đọc xong Già Thiên, Thánh Khư thì đã đọc đến chương mới nhất. Có lẽ do đọc quá nhanh, không chú ý kỹ nên tôi rất bối rối không biết 3 bộ tiểu thuyết này liên kết với nhau như thế nào?

Thứ tự sáng tác của Thần Đông: Già Thiên - Hoàn Mỹ Thế Giới - Thánh Khư

Thứ tự đọc đề xuất: Già Thiên - Hoàn Mỹ Thế Giới - Thánh Khư

Thứ tự diễn biến cốt truyện: Hoàn Mỹ Thế Giới - Già Thiên - Thánh Khư

Xếp hạng chất lượng văn phong: Già Thiên > Hoàn Mỹ Thế Giới > Thánh Khư (Hoàn toàn là quan điểm cá nhân)

Tổng thể thế giới quan

Vào thuở hồng hoang khai thiên lập địa, có một người mạnh mẽ đến tột cùng. Để theo đuổi cảnh giới cao hơn, hắn đã tế rớt tất cả, nhưng lại không muốn mất đi tất cả. Hắn từ không thành có, rồi lại từ có hóa không, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cuối cùng, hắn sinh bệnh. Tự biết mạng sống không còn bao lâu, trước khi chết, hắn luyện chế ra Tam Thế Đồng Quan và một cái hũ đựng tro cốt. Hắn tự thiêu chính mình, tro cốt đặt trong hũ, chôn cùng Tam Thế Đồng Quan tại một nơi gọi là Cao Nguyên ngoại thế.

Sau khi hắn chết, Cao Nguyên xảy ra một trận động đất. Đồng quan bị xốc lên, tro cốt vương vãi ra ngoài. Cao Nguyên bị nhiễm tro cốt và sinh ra ý thức.

tận năm tháng trôi qua, có mười người xông vào Cao Nguyên. Họ bị nhiễm tro cốt, từ đó lột xác, mười người này trở thành Quỷ Dị Thủy Tổ, đồng thời nhận được sự che chở của Cao Nguyên (nguồn gốc của mọi tội ác). Trong quá trình họ lột xác, những vật dụng mà vị cường giả kia từng sử dụng đã bay rải rác khắp nơi trên thế gian, bao gồm Tam Thế Đồng Quan, Thạch Quán, Thạch Cầm, Thời Quang Lô, Hoa Phấn Lộ Tổ Chủng, Vạn Kiếp Hỗn Độn Liên...

Từ đó, Quỷ Dị nhất tộc bắt đầu phát triển lớn mạnh. Nhờ có vật chất quỷ dị trợ giúp, Quỷ Dị nhất tộc dần dần sinh ra mười vị Tiên Đế, vô số Chuẩn Tiên Đế. Các Quỷ Dị Thủy Tổ biết được bản thân chỉ nhờ nhiễm tro cốt của một người mà đã đạt đến cảnh giới Tế Đạo, bọn chúng vừa sợ hãi vừa muốn tìm ra người đó. Đồng thời, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, bọn chúng không ngừng hiến tế các đại thế giới, một kỷ nguyên thì tiểu tế, nhiều kỷ nguyên thì đại tế. Chư thiên vạn giới, đặc biệt là Thượng Thương Chi Thượng (nơi đây là thế giới lớn nhất, cũng là trung tâm của chư thiên vạn giới), chẳng khác nào một vườn rau của Quỷ Dị nhất tộc.

Vô tận năm tháng sau, một nữ tử có được Hoa Phấn Lộ Tổ Chủng. Nàng dựa vào hạt giống này không ngừng lột xác, đạt đến Tế Đạo cảnh, đồng thời khai sáng ra hệ thống Hoa Phấn. Nàng chinh chiến Cao Nguyên ngoại thế, nhưng một người cuối cùng vẫn khó địch lại mười người, đành ngã xuống gục xác bên ngoài Cao Nguyên. (Nguồn gốc của con đường Hoa Phấn trong Thánh Khư).

Về sau nữa, trong một thế giới bên dưới Thượng Thương, ra đời một vị Tiên Đế. Thế nhưng, ngay khi ngài thành tựu Tiên Đế, đã có hơn hai vị Quỷ Dị Tiên Đế ra tay với ngài, khiến ngài trở thành Hắc Ám Tiên Đế. Không cam lòng bị ô nhiễm từ đây, ngài liền chém xuống một phần thân thể và nguyên thần thuần khiết, hóa thành một chiếc rương gỗ mục đi sang bờ bên kia của Giới Hải, phần thân thể còn lại thì tự ngài phong ấn.

Sau này, một con Cửu U Ngao vượt qua Giới Hải, đi đến nơi Hắc Ám Tiên Đế bị ô nhiễm. Nơi này lúc bấy giờ đã trở thành Hắc Ám Chi Địa. Cửu U Ngao bị nhiễm vật chất hắc ám tại đây, tu vi vốn đang dậm chân tại chỗ của lão đột nhiên tinh tiến, tiến thêm một bước gần hơn tới cảnh giới Tiên Đế. Lão từ đó dấn thân vào bóng tối, hóa thân thành Diệt Thế Lão Nhân. Sau đó, có thêm ba người nữa gia nhập, họ là Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế. Bọn chúng coi bờ bên kia Giới Hải như vườn rau của mình, cứ mỗi kỷ nguyên lại thu hoạch một lần, đem sinh linh thu hoạch được hiến tế cho Hắc Ám Tiên Đế đã trở thành thi hài, nhằm đổi lấy Tiên Đế kinh văn.

Đến thời đại Đế Lạc, bờ bên này của Giới Hải ra đời một vị Chuẩn Tiên Đế. Ngài đạp qua đê đập, vượt qua Giới Hải, chinh chiến với ba vị đế vương Thương, Vũ, Hồng. Vốn dĩ thực lực của ngài không hề thua kém bất kỳ ai trong ba người đó, nhưng vì ba vị cùng lúc ra tay, ngài bất hạnh tử trận, chỉ để lại một vầng đạo hỏa bất diệt và một hàng dấu chân mờ nhạt. (Dấu Chân Tiên Đế).

Thời kỳ sách Hoàn Mỹ Thế Giới

Đến cuối thời đại Loạn Cổ, ở hạ giới bát vực thuộc Tam Thiên Đạo Châu của Cửu Thiên Thập Địa, một thiếu niên bước ra từ trong Đại Hoang, đó chính là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo. Thạch Hạo sinh ra là để tu đạo, đến vì ứng kiếp. Chỉ trong thời gian ngắn nhất, hắn đã tu luyện đến cảnh giới Chuẩn Tiên Đế, giết đến mức thế gian không ai dám xưng tôn. Sau đó, Thạch Hạo đánh thẳng vào Hắc Ám Chi Địa, trải qua ba vạn năm đại chiến, hắn chém chết Thương Đế, Hồng Đế, Vũ Đế cùng với Diệt Thế Lão Nhân. Sau đó tại Hắc Ám Chi Địa hắn đột phá trở thành Tiên Đế, và chém giết Hắc Ám Tiên Đế.

Thạch Hạo phát hiện Hắc Ám Tiên Đế là do bị vật chất hắc ám từ Thượng Thương Chi Thượng ô nhiễm. Để giải quyết triệt để vấn đề, Thạch Hạo tiến vào Thượng Thương. Trước khi đi, hắn dùng một kiếm độc đoán vạn cổ, chia cắt sự liên hệ giữa bờ bên này Giới Hải và Thượng Thương, để lại cho bờ bên này Giới Hải một thế giới hoàn mỹ.

Thời kỳ sách Già Thiên

Sau đó, Cửu Thiên Thập Địa vốn có hóa thành một vũ trụ. Trong vũ trụ này, do sự hạn chế của thiên địa đại đạo, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là Đại Đế, mà Đại Đế một đời chỉ có tuổi thọ hơn một vạn năm. Tất cả Đại Đế đều suy diễn ra rằng bên ngoài vũ trụ này còn có một Tiên Vực, vào Tiên Vực là có thể trường sinh. Thế nhưng Tiên Vực phải trăm vạn năm mới mở ra một lần, một số Đại Đế không cam lòng cứ thế chết đi, vào những năm tháng tuổi già họ tự chém một đao, rớt khỏi Đế cảnh, tự phong ấn bản thân trong Tiên Nguyên, chờ đợi Tiên Vực mở ra ngay trong các cấm khu sinh mệnh. Có Đại Đế trong quá trình phong ấn thì thọ nguyên không đủ, liền phá phong chui ra cướp đoạt sinh mệnh nguyên khí của sinh linh trong vũ trụ, đó chính là hắc ám động loạn.

Trong vũ trụ Già Thiên, trải qua thời đại Thần Thoại, thời đại Thái Cổ, thời đại Hoang Cổ. Sau thời đại Hoang Cổ, thanh niên Trái Đất Diệp Phàm tình cờ đi chuyến xe Cửu Long Kéo Quan đi tới Bắc Đẩu tinh vực. Diệp Phàm quật khởi tại đây, hắn là Thánh Thể của Nhân tộc, tự tin vô địch. Hắn chinh chiến không ngừng, trở thành Đại Thành Thánh Thể, sau đó lại xưng Đế, được vạn tộc suy tôn là Thiên Đế. Diệp Thiên Đế dẫn dắt bộ chúng Thiên Đình tiêu diệt sáu trong bảy đại cấm khu sinh mệnh. Hơn nữa, trong môi trường không thể thành tiên, hắn nghịch sống chín đời thành Tiên, cùng Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế và Tào Vũ Sinh (người bạn tốt của Hoang Thiên Đế), đưa cả giáo phái phi thăng Tiên Vực.

Đám người Diệp Phàm sau khi phi thăng Tiên Vực, phát hiện Tiên Vực năm xưa đã sớm vỡ nát thành hàng trăm hàng ngàn thế giới nhỏ, nơi họ tiến vào chỉ là một trong những thế giới nhỏ đó, thế là họ bắt đầu tu bổ Tiên Vực.

Thời kỳ giao thoa thế giới quan của Già Thiên và Hoàn Mỹ Thế Giới

Trong kỷ nguyên mà Diệp Phàm quật khởi, Hoang Thiên Đế dẫn dắt những người đi theo mình chinh chiến Cao Nguyên ngoại thế. Hoang Thiên Đế gõ cửa hết lần này đến lần khác, những người đi theo hắn liên tiếp ngã xuống, bản thân hắn cũng gần như bỏ mạng tại Cao Nguyên. Sau trận chiến này, Thượng Thương bị diệt, chư thế thành phế tích, một thời đại đã bị chôn vùi. Hoang Thiên Đế tự tổn hại tu vi, ánh chiếu chư thiên, mang thời đại này cứu sống trở lại. Nhờ đó, Thạch Hạo cũng suy yếu đến cực điểm, cả dòng cổ sử đều không tìm thấy dấu vết của hắn, hắn cũng vô lực che chở chư thiên nữa.

Thế là sự quỷ dị lại một lần nữa càn quét các giới. Đám người Diệp Phàm đại chiến với sự quỷ dị. Mặc dù Diệp Phàm, Nữ Đế, Vô Thủy bọn họ tài hoa kinh diễm, nhưng Quỷ Dị nhất tộc thực sự có quá nhiều cường giả. Bọn họ không thể không hết lần này đến lần khác đi về thời đại Loạn Cổ, tìm Thạch Hạo cầu viện, đồng thời để hậu nhân của Diệp Phàm là Diệp Khuynh Tiên đảm nhận vai trò cầu nối giao tiếp giữa hai thời đại.

Về sau, Diệp Phàm và Thạch Hạo gặp nhau ở hiện thế. Lúc này Thạch Hạo đã trở thành cường giả Tế Đạo cảnh, Diệp Phàm cũng sắp đạt tới Tế Đạo cảnh. Trong lúc chinh chiến với các Thủy Tổ, Thạch Hạo phát hiện ra rằng, mười vị Quỷ Dị Thủy Tổ có sự che chở của Cao Nguyên, cho dù có giết chết Thủy Tổ, bọn chúng vẫn sẽ sống lại trên Cao Nguyên. Muốn thực sự giết chết Thủy Tổ thì bắt buộc phải tiến vào Cao Nguyên, vì thế hai người đã vạch ra một kế hoạch tiến vào Cao Nguyên. Sau đó, Thạch Hạo và Diệp Phàm cùng đạo diễn trận đại chiến Hồn Hà, chân thân của họ hóa thành hạt giống, cùng với Hoa Phấn Lộ Tổ Chủng đi vào trong Thạch Quán, chỉ để lại hóa thân ở bên ngoài. Hóa thân của Thạch Hạo kìm chân ba vị Thủy Tổ, hóa thân của Diệp Phàm thì chu toàn đối phó với Quỷ Dị Tiên Đế. Vô Thủy Đại Đế chặn hậu bọc lót tử trận, sau đó lại được hồi sinh. Vô Thủy sau khi sống lại muốn nằm vùng làm nội gián trong Quỷ Dị nhất tộc, Ngoan Nhân Đại Đế thì đi tới Sinh Tử Kiều, tiến vào Tế Hải. Còn bộ chúng Thiên Đình của Diệp Phàm và Thạch Hạo, sau khi chết trận lại được sống lại, bí mật tiến vào một thế giới ẩn giấu.

Thời kỳ Thánh Khư

Rất lâu sau đó, thanh niên Trái Đất Sở Phong trong lúc đi du lịch Tây Tạng đã nhặt được Thạch Quán, hắn từ đó quật khởi, từ Tiểu Âm Gian (vũ trụ Già Thiên cũ) đi tới Đại Dương Gian (Tiên Vực Già Thiên cũ). Khi Sở Phong sắp thành Tiên, một cuộc đại tế lại nổi lên. Các Quỷ Dị Thủy Tổ bừng tỉnh từ trong giấc mộng, suy diễn ra kế hoạch của Thạch Hạo và Diệp Phàm. Bọn chúng đồng loạt rời khỏi Cao Nguyên, ra tay với người thân và bạn bè của Thạch Hạo, Diệp Phàm, buộc hai người phải hiện thân. Đại chiến bùng nổ, trong trận chiến này, Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế liên thủ giết chết năm vị Thủy Tổ, Nữ Đế thăng cấp lên Tế Đạo cảnh, giết chết một vị Thủy Tổ, Quỷ Dị Tiên Đế ngã xuống bảy vị. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy cùng toàn bộ đoàn nhân vật chính, tất cả đều tử trận. Mọi cao thủ từ Tiên Vương cảnh trở lên trong chư thiên vạn giới đều bị tìm ra và sát hại, chư thiên vạn giới bước vào thời đại Tuyệt Linh u tối nhất.

Sở Phong, trong thời đại Tuyệt Linh không có khả năng thành Tiên nhất, đã trở thành Hồng Trần Tiên. Hai kỷ nguyên sau, hắn trở thành cường giả Tế Đạo cảnh, mang theo vĩ lực của chư thiên đánh giết tới Cao Nguyên. Lúc này Quỷ Dị nhất tộc sau khi được bổ sung đã lại có bảy vị Thủy Tổ. Sở Phong lấy một địch bảy, giết chết hai vị Thủy Tổ, bản thân cũng chết trận.

Sau khi Sở Phong chết, hắn đi đến một vùng đất vĩnh hằng vô định, nơi đây chỉ có cường giả Tế Đạo Chi Thượng mới có thể bước vào. Hóa ra, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong, ba người vì sinh linh của chư thiên vạn giới dốc sức quyết chiến, không tiếc bỏ mạng, phù hợp với chân ý của Tế Đạo. Ba người cùng đột phá lên Tế Đạo Chi Thượng, trở về hiện thế. Bọn họ giết sạch Quỷ Dị nhất tộc, triệt để đánh nát Cao Nguyên, dọn sạch mọi vật chất quỷ dị, hồi sinh tất cả người thân, bạn bè đã chết trận. Từ đó thế gian không còn sự quỷ dị nữa.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP