Cấm Khu Chi Chủ, là một nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn 《Thế Giới Hoàn Mỹ》 của tác giả Thần Đông. Ông là một Tiên Vương với học thức uyên thâm (học cứu thiên nhân), thần bí và cường đại.
Sau khi vẫn lạc tại Giới Hải, ông chỉ để lại nửa cái đầu lâu trắng như tuyết. Các đệ tử của ông đều muốn đem di cốt của thầy đi mai táng, nhưng không có cách nào làm được, đành phải để lại một tấm bia đá khắc chữ tại nơi lưu giữ hài cốt.

Bác Long Thiên Công
Đồ Tiên Thuật
Bát Cửu Thiên Công
Vào thời Tiên Cổ Kỷ Nguyên, ông từng có tám vị đệ tử đều là cường giả cấp Chân Tiên, nhưng phần lớn đã vẫn lạc tại Đê Giới Hải.
Tiên Vương Bàn Vương của Tiên Vực từng chịu ân tình của ông.
Đệ tử: Áo Cổ (Hỗn Độn tộc), Kim Trân (Kim Ô tộc), Nhược Phong, Thanh Nguyệt (Nhân tộc), bốn người còn lại chưa được nhắc đến tên.
Đến thời Loạn Cổ Kỷ Nguyên, ông chờ đợi được Thạch Hạo và nhận làm đệ tử.
Ông đã giúp Thạch Hạo hóa giải/tiêu trừ Chiết Tiên Chú, sau đó còn ra mặt tại Tiên Vực để ngăn cản Ngao Thịnh Tiên Vương giết Thạch Hạo.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đề cử tiểu thuyết Siren Chi Nhận, thanh mai trúc mã kết hợp bối cảnh Nhật Bản
Địa chấn chỉnh đốn giải trí đã rung chuyển đến văn học mạng?
Thánh Khư đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Luận văn học mạng: Huyễn tưởng văn học mạng làm sao có đột phá mới
Huyền Giám Tiên Tộc: Bàn về Pháp Giám và Cảnh Giới
Cữu Vĩ Thiên Hồ | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đế Bá: Cửu Đại Thiên Bảo đối ứng Cửu Đại Thiên Thư
Năm tổ hợp ấn tượng nhất trong văn học mạng!
Vạn Cổ Thần Đế: Chư thiên đại chiến, Trương Nhược Trần nguy cơ
Đề cử 9 quyển tiểu thuyết làm thần minh quang lâm thiên hạ, nghịch chuyển càn khôn
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.