Thái Bạch Vân Sinh, nam, một nhân vật trong "Cổ Chân Nhân".
Thái Bạch Vân Sinh, một Cổ Tiên của Bắc Nguyên, là một phi hành đại sư. Ông có lòng dạ lương thiện nhưng số phận lại éo le, đã kết một mối duyên không thể gỡ với Cổ Nguyệt Phương Nguyên, cuối cùng sau đại chiến Nghĩa Thiên Sơn, đã chết một cách oan uổng dưới tay Phương Nguyên. Cả đời phúc duyên sâu dày nhưng lại khó thoát khỏi sự trêu ngươi của số phận.
Thuở nhỏ vì lòng nhân từ mà gia tộc bị diệt, làm nô lệ, nhưng dưới sự thao túng của thiên ý, ông đã được sắp đặt để trốn thoát và gặp được một lão ăn mày bí ẩn truyền thừa cho. Ông tu luyện một mạch đến Cổ Sư ngũ chuyển, sau này khi tuổi thọ sắp hết, ông đã tham gia vào trận chiến Vương Đình, phò trợ Hắc Lâu Lan. Cổ Nguyệt Phương Nguyên đã để mắt đến con cổ "Sơn Như Cố" của ông, bèn hóa danh thành Thường Sơn Âm gia nhập Hắc gia ở Bắc Nguyên để tiếp xúc với Thái Bạch Vân Sinh. Sau đó, Thái Bạch Vân Sinh tiến vào Bát Thập Bát Giác Chân Dương Lâu, nhiều lần công phá nhưng không lấy được Thọ Cổ. Về sau, vì lựa chọn Thọ Cổ mà khiến toàn bộ đồng đội bị diệt, ông lòng đầy áy náy, bị Phương Nguyên đánh lén đến ngất đi, và bị Cổ Nguyệt Phương Nguyên nhân cơ hội sưu hồn để nắm giữ ký ức. Sau đó, ông đột phá lên lục chuyển, chuẩn bị thăng tiên.
Ông là một Trụ Đạo Cổ Tiên của Bắc Nguyên, kiêm tu Vân Đạo, là một phi hành đại sư. Ông sở hữu Giang Như Cố và Sơn Như Cố Cổ. Ông thăng tiên tại Vương Đình phúc địa, khi thăng tiên thông qua thiên địa cảm ứng, đã hợp thành Tiên Cổ『Giang Sơn Như Cố』và lại nhận được Tiên Cổ『Nhân Như Cố』.
Phương Nguyên đã bày kế, bịa ra rằng lão ăn mày năm xưa chính là Tử Sơn Chân Quân, còn Cổ Nguyệt Phương Nguyên là tiểu sư đệ. Dưới tài năng nắm bắt lòng người và diễn xuất như thật của Phương Nguyên, cuối cùng ông đã nhận người sư đệ này, giúp anh ta sửa chữa Đãng Hồn Sơn, trở thành một trợ lực lớn cho Phương Nguyên. Con người ông lương thiện thật thà, nhưng phúc duyên cũng sâu dày, giao du rộng rãi.
Sau khi trở lại Bắc Nguyên, ông cùng Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan kinh doanh Đảm Thức Cổ. Sau này khi cùng Phương Nguyên đến đại hội đấu giá, ông đã đóng vai người tung hứng, kẻ tung người hứng, lừa Phượng Cửu Ca một vố. Sau đó, ông đã liên lạc với Đông Hải Cương Minh cho Phương Nguyên, rồi theo Cổ Nguyệt Phương Nguyên làm việc.
Sau đại chiến Nghĩa Thiên Sơn, Ảnh Vô Tà và Phương Nguyên đã hoán đổi linh hồn. Thái Bạch Vân Sinh liền đi theo "Phương Nguyên" do Ảnh Vô Tà hóa thân. Trên dòng Nghịch Lưu Hà, ông bị Ảnh Vô Tà bỏ lại để chặn hậu, cầm chân Phương Nguyên thật. Trên Nghịch Lưu Hà không thể dùng cổ trùng, hai người đã giao đấu tay không. Cuối cùng, một câu nói của Phương Nguyên thật: "Lão Bạch, còn nhớ Vương Đình phúc địa không?", đã khiến Thái Bạch Vân Sinh thất thần ngẩn người, và cuối cùng chết dưới tay Phương Nguyên. Cho đến lúc chết, ông vẫn không biết người muốn giết mình chính là Phương Nguyên.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Duyệt Văn giá trị đột phá 50 tỷ, cách 100 tỷ tập đoàn trong tầm tay
Kinh điển đại tác Võ Luyện Đỉnh Phong giúp ngươi thoát khỏi bối rối
Thế Giới Hoàn Mỹ: Mạnh Thiên Chính
Một số truyện rất hay nhưng đáng tiếc là bị thái giám
Tam Thốn Nhân Gian đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ: Hệ thống cảnh giới.
Đánh giá một chút Đại Đạo Triều Thiên
Ta Ở Group Chat Mô Phỏng Trường Sinh Lộ: 215 vạn chữ đã hoàn thành
Cảm nhận sau khi đọc Tuyết Trung Hãn Đao Hành
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.