Trụ Hải Chủ Thần là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Thần Đế của Phi Thiên Ngư, là thần linh cấp chủ thần thuộc Quang Minh Thần Điện của Thiên Đường Giới, nằm trong hàng ngũ cường giả hạch tâm của phe này.
Ông sử dụng tam xoa kích làm vũ khí, thân mặc thần giáp sáng chói, quanh người tỏa ra quang mang rực rỡ, thể hiện rõ đặc trưng của thần linh Quang Minh hệ.

Danh hiệu: Trụ Hải Chủ Thần
Cảnh giới: Thần cảnh
Vũ khí: Tam xoa kích
Thần điện: Quang Minh Thần Điện
Thế lực: Thiên Đường Giới
Trụ Hải Chủ Thần thân mặc minh tịnh thần khải, dưới chân đạp tam túc kim ô. Kim ô phát ra quang mang chói lóa như một hằng tinh, nhưng ánh sáng từ chính ông còn rực rỡ hơn.
Vũ khí của ông là một cây tam xoa cổ kích, khi thi triển có thể phóng ra đầy trời thần điện, khiến thiên khung nhuộm thành sắc tím.
Trụ Hải Chủ Thần là thần linh của Thiên Đường Giới, thuộc Quang Minh Thần Điện, giữ địa vị chủ thần, là một trong những chiến lực đỉnh cao của phe này.
Trong trận chiến ngoài Kiếm Nam Giới, ông cùng Giáp Thiên Hạ và Cửu Thủ Long Thần hợp lực trấn áp Tu Thần Thiên Thần.
Trong chiến đấu, ông cưỡi tam túc kim ô từ trên không giáng xuống, dùng tam xoa kích phóng ra đầy trời thần điện, khiến bầu trời biến thành màu tím. Tuy nhiên, ông bị chiến hồn Tu La của Tu Thần Thiên Thần – Bát Tí Tu La – liên tiếp đánh trúng tám lần, khiến phòng ngự thần điện suýt bị đánh xuyên.
Sau đó, ông dựng lên một tấm thuẫn mang lực lượng quang minh để chống lại Trường Hà Thời Gian, nhưng thất bại, bị cuốn đi gần ba vạn năm thọ nguyên. Quang huy thần thể nhanh chóng suy yếu, tọa kỵ tam túc kim ô bi thương rơi xuống, khiến mười vạn sơn hà trên đại lục do Tu La Địa Ngục Đồ biến hóa thành hóa thành biển lửa.
Trong trận chiến, ông còn từng ném tam xoa kích công kích về phía nhật nguyệt song nhãn trên trời cao.
Cuối cùng, ông cùng Giáp Thiên Hạ và Cửu Thủ Long Thần bị vây khốn trong Tu La Địa Ngục Đồ. Sau đó thoát ra được, nhưng cảm thấy vô cùng mất mặt, nung nấu ý định rửa nhục.
Là chủ thần của Quang Minh Thần Điện, Trụ Hải Chủ Thần đại diện cho chiến lực cao tầng của Thiên Đường Giới, từng tham gia trận đại chiến giữa chư thần nhằm trấn áp Tu Thần Thiên Thần.
Trong trận chiến này, việc tam túc kim ô của ông rơi xuống khiến vùng đại lục trong Tu La Địa Ngục Đồ hóa thành biển lửa, cho thấy sức phá hoại khủng khiếp của thần linh cấp bậc này.
Việc ông cùng các cự đầu khác bị vây khốn trong Tu La Địa Ngục Đồ nếu truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại uy danh, vì vậy họ quyết tâm thông qua việc tiêu diệt đối thủ để lấy lại danh dự. Điều này phản ánh rõ sự đối kháng gay gắt giữa Thiên Đường Giới và Địa Ngục Giới, cũng như việc các thần linh vô cùng coi trọng thanh danh của bản thân.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Sơ lược Mỹ Thực Cung Ứng Thương | Hội Tố Thái Đích Miêu
MỘ DUNG PHỤC: CON RỒNG CHƯA ĐIỂM NHÃN
Vạn Cổ Thần Đế: Hoa Ảnh Khinh Thuyền
Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thiên kinh điển trích lời!
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Tu Chân Liêu Thiên Quần
Đế Bá: Kẻ đáng trách cũng sẽ có một phần đáng thương
T-16: Toàn Bộ Vị Diện Đều Quỳ Cầu Nhân Vật Phản Diện Nữ Chính Làm Người
Làm sao đánh giá Trạch Trư 《 Nhân Đạo Chí Tôn 》? 《 Nhân Đạo Chí Tôn 》 đẹp không?
Đấu La Đại Lục: Diệp Linh Linh
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.