Lý Thất Dạ, 7 tuổi bắt đầu chăn dê cho lão địa chủ Trương Đại Hộ, năm 13 tuổi một ngày kia, lúc chạng vạng tối đuổi đàn dê trở về, lại phát hiện mất con dê đầu đàn. Nghĩ đến lão địa chủ hung ác, mà giờ lại làm mất con dê của lão ta, về nhà tất bị lão quất cho da thịt nát bươm, chỉ nghĩ tới đây Lý Thất Dạ đã rùng mình, hắn cắn chặt răng đi vào Tiên Ma Động, trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất trong màn đêm.
Một tiếng hét thảm từ bên trong Tiên Ma Động vọng ra, bất chợt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại, hồn phách của Lý Thất Dạ, bị Trường Sinh Tiêu Thị dung hợp vào xác Âm Nha bất tử.
Một lúc sau, từng tiếng vỗ cánh dồn dập vang lên, một con quạ đen quái dị từ bên trong Tiên Ma Động bay ra.
Từ đó về sau, một con quạ đen tung cánh bay lượn giữa thiên địa, vượt Hung Vực, nhập Táng Địa, chiến Thương Thiên,. . . nó bay xuyên Cửu Giới, chứng kiến vô số chuyện thần bí, dần dần bắt đầu nắm giữ vận mệnh chính mình.
Trải qua trăm ngàn vạn năm tháng, một thiếu niên trôi nổi giữa sông bỗng được người vớt lên.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Bỗng dưng cảm giác không còn hứng thú đọc truyện nào nữa, có cách nào để cấp cứu hay không?
Võ học càng về sau càng suy thoái.
Đấu Phá Thương Khung: Dược lão áp chế Vân Sơn, Tiêu Viêm lại sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên!
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Chu Hữu Văn
TẠI SAO CỤ KIM CÓ CÁI NHÌN KHÔNG MẤY THIỆN CẢM VỚI MẬT TÔNG.
Thôn Phệ Tinh Không: Một quyền đánh gãy cánh tay La Phong. Võ quán tuyên bố La Phong
Thiên Đạo Thư Viện: Trương Huyền nhân sinh
Đế Bá: Ma Cô | Hư Trùng Tiên Nhân
Công tâm đánh giá tiểu thuyết Cổ Chân Nhân
Tứ đại tà thư trong văn học mạng!
Vạn Cổ Thần Đế: Không Ấn Tuyết
Ẩn Sát đẹp không? Bản tiểu thuyết đô thị này giảng cố sự gì?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.