Lạc Thần là một nhân vật nữ hư cấu trong tiểu thuyết huyền huyễn "Vạn Cổ Thần Đế" của tác giả Phi Thiên Ngư. Bà là vị Thần linh thủy tổ của Thiên Sơ văn minh. Lạc Thần từng ngã xuống tại Cửu Khúc Thiên Tinh, để lại thần tàng, truyền thừa hoặc là vũ trụ chí bảo. Bà vì tranh đoạt vũ trụ chí bảo mà hy sinh, thần xác rơi xuống Côn Luân Giới. Lạc Thần không có con cái nhưng có anh trai và chị em; Thiên Sơ Tiên Tử chính là hậu nhân của anh trai Lạc Thần, tu luyện Lạc Thủy Quyền Pháp. Cơ duyên của bà đều để lại cho Thiên Sơ Tiên Tử.

Lạc Thần là thủy tổ của Thiên Sơ văn minh, một vị Cổ Thần. Cửu Khúc Thiên Tinh là nơi ngã xuống của Lạc Thần. Bà từng cùng các tồn tại như Tinh Không Cự Ngạc tranh đoạt vũ trụ chí bảo, cuối cùng ngã xuống và rơi vào Côn Luân Giới. Thiên Sơ văn minh có truyền thừa cực kỳ lâu đời, trong lịch sử từng sinh ra không ít Thần linh, mỗi vị Thần đều có thể sáng tạo ra một loại vô thượng đại đạo, từ đó văn minh này diễn hóa ra các loại thánh đạo khác nhau. Lạc Thần không có con cái, nhưng Thiên Sơ Tiên Tử chính là hậu duệ của một người anh trai của bà.
Lạc Thần là thủy tổ của Thiên Sơ văn minh. Truyền thừa của văn minh này vô cùng thâm sâu, mỗi vị Thần linh đều khai sáng một con đường vô thượng. Thiên Sơ Tiên Tử diễn luyện Lạc Thủy Quyền Pháp, đây cũng chính là công pháp mà Lạc Thần từng tu luyện khi xưa. Dù Lạc Thần không có hậu duệ trực hệ, nhưng Thiên Sơ Tiên Tử mang trong mình dòng máu từ nhánh của anh trai bà.
Lạc Thần là thủy tổ Thiên Sơ văn minh, vì tranh đoạt chí bảo trong vũ trụ mà ngã xuống, thần khu rơi xuống Côn Luân Giới, nơi hạ lạc chính là Cửu Khúc Thiên Tinh. Bà để lại thần tàng tại đây, bên trong có thể bao gồm truyền thừa, Chí Tôn thánh khí hoặc chính là món vũ trụ chí bảo năm xưa. Lạc Thần vốn là hóa thân của Thủy trong ngũ hành thiên địa, được Oa Hoàng bồi dưỡng ra linh trí, vì vậy Lạc Thần được xem là con gái của Oa Hoàng. Bà không có con cái, nhưng có anh trai và chị em; Thiên Sơ Tiên Tử của Thiên Sơ văn minh là hậu duệ của anh trai bà.
Lạc Thần là thủy tổ của Thiên Sơ văn minh. Thiên Sơ Tiên Tử là hậu nhân của anh trai Lạc Thần, có quan hệ huyết thống vô cùng gần gũi và là người kế thừa chính yếu các truyền thừa mà Lạc Thần để lại.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Từ công cử Thắng Trị kinh điển tác phẩm: Thiên, Địa, Sơn, Nhân, Quỷ, Thần, Kinh
Vạn Cổ Thần Đế: Nguyên Thiên Mạch
Sơ lược Học Bá Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống
NHỮNG TÌNH TIẾT NGU NGỐC NHẤT TRONG TIỂU THUYẾT MÀ BẠN TỪNG ĐỌC
Thiên Sơn Phong Vũ Khiếu Thanh Phong — Thần Chiến
Bạch Tiểu Thuần không phải là nhân vật hư cấu đơn giản!
Kiếm Lai: Ninh Diêu lấy thân hóa kiếm, Trần Bình An sẽ nhập Ma hay là thành Phật?
Tần Thời Minh Nguyệt: Cao Tiệm Ly
Review truyện Người Dấu Yêu (Mạn Tây)
Tổng cương hành văn — Phần cuối!
Một cái la lỵ A Thập Lục tương đương 2.5 cái Cuồng Đao Tam Lãng!
Viết truyện đô thị hiện đại với phong cách đậm chất huyền huyễn tiên hiệp thì sẽ thế nào?
Thuần Khiết Tích Tiểu Long: Kinh khủng cũng là một loại vẻ đẹp
Kiếm Lai đẹp không? Phân tích một chút tại sao Kiếm Lai đẹp như vậy!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.