Thế Giới Hoàn Mỹ: Thạch Hạo giết hàng ngàn người ở dị vực, vì sao không ai dám động vào hắn?
Thạch Hạo vốn là một tù binh từng chôn sống hàng ngàn tu sĩ dị vực ở vùng biên hoang, sau khi bị áp giải vào dị vực lại liên tiếp giết chết cả trăm thanh niên cường giả nơi đây. Theo lẽ thường, hắn đáng lẽ đã phải chết banh xác từ lâu. Vậy mà hắn không những còn sống, còn được vào vương thành, du ngoạn sơn xuyên, ngồi thuyền nhỏ xuôi theo sông Thái Âm, vừa câu cá vừa ngộ đạo. Ấy vậy mà không một ai dám đụng vào hắn, vì sao lại như thế?

Thạch Hạo ở dị vực chưa từng được ưu đãi
Khi Đế Quan giao nộp Thạch Hạo, sự căm hận của dị vực đối với hắn đã lên đến đỉnh điểm. Trên đường áp giải đã có kẻ muốn chém đầu ngay tại chỗ để tế vong linh những người đã chết, lại có kẻ đề nghị treo xác hắn lên cổng thành để đền mạng. Nhưng tầng lớp cao cấp đã định đoạt: ném vào Hắc Thủy Thiên Lao, chỉ cần giữ hắn sống là được. Có thể hành hạ, có thể sỉ nhục, có thể đánh cho tàn phế, duy chỉ không được giết.
Hắc Thủy Thiên Lao không phải là ngục tù bình thường. Chất lỏng đen bên trong ngày đêm ăn mòn da thịt, xâm thực xương cốt, tiêu hao thần lực, thịt da thối rữa, xương cốt vỡ nát mà thần lực cũng không thể bù đắp lại được, giam lâu ngày người ta sẽ bị hắc thủy hóa tan dần dần. Đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào bước vào đây cũng coi như đường cùng.

Người khác chịu hình, hắn ngộ đạo
Người khác vào Hắc Thủy Thiên Lao là chịu khổ hình, còn Thạch Hạo bước vào đó, ý nghĩ đầu tiên lại là: đại đạo dị vực hoàn chỉnh, đúng lúc mượn nơi này để tôi luyện nhục thân. Thế là một mặt bị hắc thủy ăn mòn, một mặt lại ngộ đạo tu luyện, ngang nhiên biến pháp trường thành đạo trường. Hắn còn giễu cợt dị vực, nói rằng bây giờ ta mang xiềng xích các ngươi mới dám lộng hành, có bản lĩnh thì thả ta ra đấu công bằng một trận.
Dị vực là một thế giới cực kỳ sùng thượng võ lực, coi trọng nhất là huyết thống, chiến tích và dũng mãnh. Nay một tù binh Cửu Thiên trước mặt hàng chục vạn người mắng cả dị vực toàn là phế vật, các thiên tài của các tộc lập tức xin ra tay, nhất định phải đích thân xé xác tên cuồng đồ này.

Muốn hắn bẽ mặt, kết quả vào bao nhiêu chết bấy nhiêu
Ban đầu, người trông ngục định để cường giả vương tộc vào đánh cho Thạch Hạo một trận nhừ tử, vừa hả giận cho các tộc, vừa không đến mức gây ra án mạng. Kết quả là hễ vào là chết. Một đại tu sĩ Độn Nhất cảnh của tộc Đường Ngô bước vào đấu trường, Thạch Hạo dốc toàn lực tung một quyền, trực tiếp đánh nổ tan xác vị này. Vốn định để hắn làm bao cát cho thiên hạ trút giận, kết quả khán giả lần lượt chết dưới tay hắn.
Giết xong vẫn phải chịu phạt. Sau khi Thạch Hạo quét sạch vương tộc ở Hắc Thủy thành, hắn lập tức bị ném trở lại thiên lao, pháp lực bị phong tỏa, ngâm trong hắc thủy không thiếu một thứ gì, rõ ràng là ngục tốt đang trả thù riêng.

Đá mài bắt đầu làm mẻ dao
Ở Hắc Thủy thành không ai còn dám đấu với hắn nữa, dị vực bèn đưa hắn đến Chiến Thần thư viện, làm chiến nô, làm bạn tập luyện. Học sinh trong thư viện dựa vào việc giao đấu với các chiến giả để mài giũa bản thân, mà phần lớn chiến giả lại là hậu duệ hoặc chính những tù binh Cửu Thiên Thập Địa bị bắt. Sau khi vào đó, Thạch Hạo nhìn thấy mấy chục hậu duệ Cửu Thiên bị hành hạ đến mức ánh mắt trở nên vô hồn, trong lòng lửa giận lập tức bùng lên.
Qua hết trận này đến trận khác tại Đại Đạo cung, có người bị chấn tán nguyên thần ngay tại chỗ, cuối cùng tám mươi ba tinh anh của Chiến Thần thư viện tử vong. Tầng lớp cao cấp trong thư viện tức điên lên, có người thẳng thừng buông lời: nếu không phải trên có lệnh, ta đã giết ngươi ngay bây giờ rồi.

Tấm bùa hộ mệnh thực sự
Lúc bấy giờ những bậc Bất Hủ chi Vương như An Lan, Du Đà đều không có mặt ở dị vực, các Bất Hủ và Chí Tôn bình thường trong nội bộ dị vực, chẳng ai dám tự ý quyết định sinh tử của Thạch Hạo. Thế là có người chạy đến dò hỏi bên ngoài động phủ của An Lan. Người ra mặt là một con sói thần già canh cửa động phủ. Lão sói nói: An Lan từng nhắc đến Thạch Hạo. Năm xưa, Thạch Hạo từng cướp đi từ tay dị vực một chiếc rương gỗ mục nát, An Lan từng nói thiếu niên trộm rương gỗ mục đó rất thú vị, nếu bắt được thì phải điều tra cho kỹ. Các vị Bất Hủ của dị vực nghe xong lập tức toát mồ hôi lạnh, suýt chút nữa đã giết chết người mà An Lan đích thân chỉ đích danh.
Thế giới thụ rung chuyển, một đạo pháp chỉ từ tận cùng cổ giới truyền về, quy định rằng bất kỳ ai cũng không được làm hại Thạch Hạo, kẻ nào tự ý ra tay sẽ bị thảo phạt, ai dám trái lệnh sẽ chuốc họa cho cả tộc. Giết Thạch Hạo là chuyện có thể kéo cả một gia tộc vào vực sâu. Đến bước này, còn ai dám ra tay với hắn nữa? Thiếu chủ vương tộc đang lúc nổi giận, vừa bị tùy tùng nhắc nhở "đó là Hoang, Bất Hủ đã hạ chỉ", cơn thịnh nộ lập tức nguội lạnh, chỉ đành cay đắng rút lui.

Dị vực tự tay nuôi béo kẻ thù không đội trời chung
Lúc bắt được Thạch Hạo, dị vực muốn hành hạ, sỉ nhục, nghiên cứu hắn. Kết quả Hắc Thủy Thiên Lao lại giúp hắn thích nghi với đại đạo hoàn chỉnh của dị vực, Chiến Thần thư viện đưa đến cho hắn một loạt cao thủ trẻ tuổi hàng đầu làm bạn tập luyện, Âm Dương lô của tộc Cô tiếp tục tôi luyện nhục thân đạo quả của hắn, môi trường thiên địa hoàn chỉnh của dị vực đã bù đắp toàn bộ những thiếu sót mà hắn từng gặp phải trong đại đạo tàn khuyết ở Cửu Thiên Thập Địa trước đây. Dị vực coi Thạch Hạo là chiến lợi phẩm, kết quả lại vô tình tự tay mài giũa nên kẻ địch lớn nhất trong tương lai của chính mình.
Nếu năm xưa An Lan không để lại câu "phải điều tra cho kỹ" đó, liệu Thạch Hạo có thể tự mình giết ra khỏi Hắc Thủy Thiên Lao hay không? Lối "nuôi cổ mà canh giữ" này của dị vực, các bạn thấy bước nào là lỗ vốn nhất, Hắc Thủy Thiên Lao hay Chiến Thần thư viện? Mọi người bình luận cùng bàn luận nhé!
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Tộc Chi Kiếp: Trịnh Ngọc Minh
Vạn Tộc Chi Kiếp: Vạn Minh Trạch
Vạn Tộc Võ Kiếp: Khởi Đầu Giác Tỉnh Ba Đại Chí Cao Thiên Phú
Vân Triệt (nhân vật nam chính trong tác phẩm Nghịch Thiên Tà Thần)
Vạn Tướng Chi Vương: Bạch Đậu Đậu
Vạn Tướng Chi Vương: Bạch Manh Manh
Vạn Tướng Chi Vương: Cung Cảnh Diệu
Vạn Tướng Chi Vương: Cung Loan Vũ
Vạn Tướng Chi Vương: Đế Pháp Cảnh Minh
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.