Tàng Lôi, mang danh hiệu Phật Thánh, là một trong Thiên Địa Lục Thánh uy chấn Tiểu Thế Giới, đứng đầu Cực Lạc Thiên thuộc Phật Quốc. Bề ngoài luôn mang dáng vẻ của một bậc cao tăng đại đức với nụ cười hiền hòa từ bi, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một kiêu hùng mưu lược, thực dụng và không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích. Hành trình của Tàng Lôi trải dài từ việc xưng bá tại Tiểu Thế Giới đến khi dấn thân vào Đại Thế Giới, trải qua những kiếp nạn sinh tử tại Luyện Ngục, thậm chí phải hạ mình cướp bóc và quy thuận thế lực cường đại hơn. Bất chấp thân phận người xuất gia, y sẵn sàng đem cả nữ đồ đệ của mình làm công cụ liên hôn nhằm thắt chặt lợi ích, lột tả chân thực bản chất tàn khốc của giới tu hành đằng sau lớp áo cà sa rực rỡ.
Tên: Tàng Lôi
Danh hiệu thế gian: Phật Thánh
Thế lực: Cực Lạc Thiên, Phật Quốc, Phật Đạo
Cảnh giới tu vi: Kim Liên
Tàng Lôi sở hữu thân hình lùn mập, da dẻ trắng trẻo, tai to mặt lớn, khuôn mặt hồng hào và luôn nở nụ cười hiền hòa. Y thường khoác trên mình bộ áo cà sa rực rỡ sắc vàng, một tay luôn dựng thẳng trước ngực theo thế chắp tay của người xuất gia, mang đậm phong thái của một bậc đắc đạo.
Tàng Lôi là một người mưu mô, thực tế và đặt lợi ích lên hàng đầu, ẩn sau lớp vỏ bọc từ bi và câu niệm a di đà phật. Y luôn biết cách xoa dịu mâu thuẫn giữa các đồng liêu khi cần thiết để bảo toàn đại cục, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn, sẵn sàng đánh liều mạng lúc sinh tử bằng nhục thân. Y là kẻ thức thời, biết hạ mình khi yếu thế, chấp nhận việc đi ăn cướp để kiếm tài nguyên, sẵn sàng hùa theo để đồng bọn soát người kiểm tra đồ đạc. Đặc biệt, Tàng Lôi không hề bị trói buộc bởi thanh quy giới luật phật môn, y có thể thản nhiên ép nữ đồ đệ đi hầu hạ làm tiểu thiếp cho Miêu Nghị chỉ để củng cố chỗ dựa.
Nhục thân cường hãn: Thân xác vô cùng cứng rắn tựa như da trâu, chịu đựng được các đòn công kích cường hãn. Đặc biệt có khả năng phục hồi quỷ dị, khi bị chém đứt tay hoặc xẻ làm hai khúc vẫn có thể lập tức biến mất và mọc lại nửa thân thể hoặc tay chân mới để tiếp tục tác chiến.
Vũ khí Thiền trượng: Pháp bảo chủ lực có phần đuôi nhọn hoắc, chuyên dùng để đập nát đầu hoặc quét đứt cổ họng kẻ thù.
Vũ khí dự phòng: Sở hữu nhiều loại binh khí khác nhau như đao, kiếm, cây búa, sẵn sàng thay đổi liên tục khi vũ khí trước bị tước mất để quấn lấy đối thủ.
Tàng Lôi vốn là Phật Thánh cao cao tại thượng, một trong Lục Thánh cai quản Tiểu Thế Giới. Khi Miêu Nghị mang kỳ ngộ từ Đại Thế Giới về, y cùng các vị thánh khác tiến hành chất vấn, sau đó cử đại đệ tử Pháp Diễm đi thám thính thu thập tình báo. Quyết tâm vươn lên, y cùng Lục Thánh dấn thân qua tinh môn vào Luyện Ngục chi địa tại Đại Thế Giới, ẩn nhẫn lẩn trốn sự truy sát của Thiên Đình. Nhận thấy cơ hội thu thập tài nguyên, Tàng Lôi đồng ý cùng Cơ Hoan, Tư Đồ Tiếu, Vân Ngạo Thiên và Mục Phàm Quân tham gia phi vụ cướp bóc đoàn người của ba vị Đại thống lĩnh Thiên Đình. Trong trận ác chiến, y thể hiện sự liều mạng và năng lực phục hồi quỷ dị khi đối đầu với cường giả Thải Liên Chu Thiên Ti, liên tục bị chém đứt thân thể nhưng vẫn sống sót và dùng thiền trượng đập trọng thương đối thủ. Cuối cùng không địch lại, y phải lui về dọn dẹp chiến trường nhặt đồ. Sau vụ cướp, y hùa theo đám đông ép Tư Đồ Tiếu để mọi người soát người vì nghi ngờ chia chác không đều. Về sau, khi nhóm người chạm trán đội quân của Đô Nguyên Hạo, Tàng Lôi bị bắt và bị lão hòa thượng Quy Vô ép đọc Cực Nhạc Tâm Kinh để chứng minh lai lịch, từ đó quy thuận dưới trướng Tướng Chủ Phật đạo Tinh La. Trở về sau những biến cố, y cùng Tướng Chủ Tinh La hội kiến các Thánh Chủ. Nhằm thắt chặt quan hệ và lợi dụng quyền thế của Miêu Nghị tại Đại Thế Giới, Tàng Lôi đã mang nữ đệ tử xinh đẹp Pháp Âm đến, lấy cớ giải quyết tục duyên để ép nàng làm tiểu thiếp cho Miêu Nghị, gây ra sự ngỡ ngàng cho toàn bộ những người chứng kiến.
Đồ đệ - Pháp Diễm: Đại đệ tử được y phái đi thám thính tình hình Đại Thế Giới.
Đồ đệ - Pháp Âm: Nữ đồ đệ xuất gia bị y ép gả cho Miêu Nghị làm thiếp để củng cố quan hệ lợi ích.
Đồng liêu - Cơ Hoan, Tư Đồ Tiếu, Vân Ngạo Thiên, Mục Phàm Quân, Phong Bắc Trần: Những vị Thánh từng cùng y chia bá Tiểu Thế Giới và vào sinh ra tử tại Đại Thế Giới.
Thượng quan - Tinh La: Tướng Chủ Phật đạo tại Đại Thế Giới, người đã tiếp nhận và quản lý Tàng Lôi sau khi xác nhận thân phận.
Đối tác - Miêu Nghị: Người mang lại cơ hội tiến vào Đại Thế Giới, sau này trở thành thế lực để y bám víu và ép gả đồ đệ làm thiếp.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Hoàng Thiếu Thiên (Kiếm thánh lắm miệng của Lam Vũ)
Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10 năm 2020
Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Review truyện Ngươi Có Gan Liền Giết Ta
Level các hào kiệt trong võ lâm Kim Dung!
Phương Nguyên truyền kỳ nhân sinh
Thâm Không Bỉ Ngạn: Triệu Thanh Hàm
Review truyện HÀN NGU CHI THIÊN VƯƠNG
QUANG TRUNG vị Hoàng Đế Bất Khả Chiến Bại
Tổng quan về thể loại truyện ngôn tình
Những phong tục tập quán đáng sợ của Trung Hoa (phần 7) --- Người giấy.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.