Nhị Tổ là một nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết "Thánh Khư" của tác giả Thần Đông. Bản thể của hắn là hung thú, giới tính nam, thân phận là đệ tử thứ hai của Võ Phong Tử.
Nhân vật này do cưỡng ép đột phá đến cảnh giới chí cao dẫn đến bị Đại Đạo chi thương, cảnh giới từ lĩnh vực mới rớt xuống, thân thể giải thể, chỉ còn lại nửa thân trên, hai chân bị Cửu Số ăn mất. Sau đó, nhờ luồng ánh sáng từ pháp tướng của Võ Phong Tử chiếu rọi trị liệu, tàn thân của hắn mới dần khôi phục sinh cơ, đạo cơ tan vỡ cũng nhờ đó mà được chữa lành.
Đồng môn của Nhị Tổ bao gồm sư huynh Tề Thiên Vũ và sư muội Lăng Tuyên, ba người cùng nhau cấu thành hệ thống truyền thừa cốt lõi dưới trướng Võ Phong Tử.

Nhị Tổ gặp phải biến cố khi tiến hóa trong quá trình hoán huyết và hoán nhãn. Sau khi thăng tiến vào lĩnh vực đó, hắn bị trật tự thiên địa đánh bị thương, khiến cảnh giới sụp đổ. Hắn vốn tâm cao khí ngạo, muốn nhìn xuống chúng sinh, bước lên quả vị then chốt của lĩnh vực này, nhưng kết quả là do cưỡng ép đạp lên điểm cực hạn trong khi căn cơ bản thân không đủ, dẫn đến hình thần tan vỡ chỉ trong một sớm một chiều, nhục thân không ngừng đứt đoạn. Do phải chịu Đại Đạo chi thương, hắn rơi khỏi lĩnh vực mới đạt được, cơ thể giải thể chỉ còn lại nửa thân trên. Hai chiếc đùi lớn bị Cửu Số xách đi ăn thịt, Cửu Số còn cảm thán rằng "tươi ngon!". Sau khi tàn thân của Nhị Tổ được đưa đến nơi tổ sư Võ Phong Tử bế quan, một luồng ánh sáng phản chiếu từ pháp tướng của Võ Phong Tử đã tiêu trừ Đại Đạo chi thương trên người hắn, tàn thân đầy vết nứt dần dần tràn đầy sức sống, cơ thể từ từ mọc lại, đạo cơ đổ nát được chữa lành. Sau này, Sở Phong từng nướng thịt đùi của Nhị Tổ, cùng sư phụ Cửu Số dùng làm thức ăn.
Sau khi Nhị Tổ tiến hóa thất bại, hai chân bị Cửu Số ăn thịt. Việc Cửu Số và Sở Phong dùng thịt đùi của Nhị Tổ làm thức ăn đã khiến danh tiếng của Nhị Tổ một lần nữa chấn động thiên hạ.
Nhị Tổ xuất thân từ tiểu thuyết mạng "Thánh Khư" của tác giả Thần Đông. Nhân vật này có những tình tiết quan trọng xuất hiện trong chương 1283 "Thịt Nhị Tổ thật thơm" và chương 1284 "Lại một lần nữa danh động thiên hạ". Khi tiến hóa xung kích cửa ải, do căn cơ không đủ nhưng vẫn cưỡng ép đạp lên cực hạn nên hắn đã thất bại, chịu sự phản phệ của Đại Đạo, dẫn đến nhục thân tan rã, tứ chi và ngũ tạng rời khỏi cơ thể. Một phần thân thể của hắn như đùi đã bị Cửu Số mang đi ăn, cuối cùng Nhị Tổ bị trọng thương được đưa về nơi bế quan của sư phụ là Võ Phong Tử.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại cương: Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên — Phần 6
Đề cử sách mới Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên: đảo gia lưỡng giới loạn thế thực không tồi
Cao thủ sảng văn người Đan Mạch: Hans Christian Andersen
Sơ lược tiểu thuyết Dư Tẫn Chi Súng - Andlao
Đánh giá một chút Liệt Húc Thanh Hà, quyển tiểu thuyết này có hay không?
《Già Thiên》 Thanh Đế: Vạn cổ thanh thiên một gốc cây sen, chín lá tương khai liền căng trời!
Thâm Không Bỉ Ngạn: Nhân vật chính phải chăng chỉ là hư ảo?
Đề cử 5 quyển tiểu thuyết linh dị không kém 《 Ma Thổi Đèn 》 bao nhiêu.
Đề cử tiểu thuyết Võ Đức Dồi Dào của tác giả Yên Hỏa Thành Thành
PHRYNE - GÁI NGÀNH BÁ ĐẠO NHẤT MỌI THỜI ĐẠI
Bàn Cổ và 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên
Sơ Lược Ngạo Thế Đan Thần [ Phần 1 ]
Kinh điển trích lời Phàm Nhân Tu Tiên
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.