Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Nam Man Vương

ĐỗLinh | | 2919

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp Nhiệt huyết Luyện công

Nam Man Vương, nữ, là một trong những nhân vật trong trò chơi điện tử "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện". Nam Man Vương là tộc trưởng của Bạch Miêu Tộc, mẹ của A Nô, khoảng 30 tuổi. Bà lãnh đạo người dân thành Đại Lý chiến đấu chống lại sự xâm lược của Hắc Miêu Tộc, vừa dịu dàng nhưng cũng đầy uy nghiêm, luôn tận tâm tận lực vì dân tộc mình. (Trong "Tân Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện", mười năm trước, bà từng gặp Lý Tiêu Dao bên ngoài thành Nam Chiếu).

Mối Quan Hệ Giữa Các Nhân Vật

-Chồng: Trưởng tộc Bạch Miêu trước đây (cha của A Nô, đã hy sinh trên chiến trường).

-Con gái: A Nô.

-Thuộc hạ: Cái La Kiều, Đường Ngọc.

Các Đoạn Hội Thoại Quan Trọng

A Nô và Nam Man Vương

A Nô: Mẹ - con đã về rồi đây!

Nam Man Vương: A Nô, mẹ và các trưởng lão có việc quân sự quan trọng cần bàn bạc. Con ra ngoài đi.

A Nô: Tại sao? Con cũng muốn tham gia mà...

Nam Man Vương: Đừng trẻ con nữa. Chúng ta sắp chiến đấu với người Hắc Miêu rồi. Con ngoan ngoãn ở lại thành, đừng chạy lung tung.

A Nô: Con không còn là trẻ con đâu! Pháp thuật của con giờ không thua gì Cái tỷ rồi, con cũng có thể ra chiến trường mà!

Đường Ngọc: A Nô, con là người kế thừa tộc Bạch Miêu. Mẹ con không thể để con gặp nguy hiểm. Nhưng con yên tâm, Đường ca sẽ bảo vệ mẹ con.

A Nô: Ai cho ngươi gọi tên con như vậy?! Thật không biết phép tắc!

Đường Ngọc: Vâng, vâng... Thiếu chủ, thuộc hạ đã thất lễ.

Cuộc bàn bạc chiến lược

Nam Man Vương: Về chiến lược vừa thảo luận, mọi người có ý kiến gì không?

Đường Ngọc: Sử dụng ngũ độc thú liệu có rủi ro không? Nếu lỡ chúng quay lại tấn công chính chúng ta thì sao?

Cái La Kiều: Anh cứ yên tâm, huấn luyện những con vật đó là sở trường của tôi. Hơn nữa, người Hắc Miêu đã dùng ma thú để tấn công chúng ta, chẳng lẽ ta phải chịu thiệt thòi?

Nam Man Vương: Cái Kiều, việc huấn luyện ngũ độc thú giao cho cô.

Cái La Kiều: Rõ, trưởng tộc yên tâm!

Cuộc tranh luận về A Nô ra trận

A Nô: Mẹ~ con muốn xin mẹ một chuyện...

Nam Man Vương: Không cần nói. Mẹ không bao giờ cho phép con ra chiến trường!

A Nô: Không phải chuyện đó... Con chỉ muốn vào động Kỳ Lân thôi.

Nam Man Vương: Không được! Động Kỳ Lân không phải chỗ để chơi, hơn nữa con đi một mình rất nguy hiểm.

A Nô: Sẽ có người đi cùng con mà... Anh ấy còn giỏi võ công nữa!

Nam Man Vương: A Nô, con lớn rồi, mẹ không quản được con. Nhưng con phải biết, khi mẹ không có ở đây, con là người tạm thời thay mẹ làm tộc trưởng. Nếu con thực sự muốn giúp mẹ, thì hãy ngoan ngoãn đừng gây rối.

Về cuộc chiến và hy vọng hòa bình

A Nô: Chúng ta thật sự phải tiếp tục chiến tranh mãi sao?

Nam Man Vương: Hắc Miêu và Bạch Miêu đã không thể sống hòa hợp như trước đây. Không ai muốn chiến tranh, nhưng là tộc trưởng, mẹ phải bảo vệ tính mạng và tài sản của cả dân tộc. Nếu Vương Vu đã tấn công, mẹ buộc phải đáp trả.

A Nô: Ước gì con là con trai...

Nam Man Vương: (Cười) Con gái à, sau này khi lớn thêm, chọn một người chồng dũng cảm và tốt bụng, con sẽ có thể chia sẻ những gánh nặng này với mẹ.

Tôn kính Nữ Oa và lời cầu nguyện

Nam Man Vương: Trời cao, chẳng lẽ người thực sự muốn diệt tộc của chúng tôi? Nữ Oa nương nương, nếu người còn linh thiêng, xin hãy bảo vệ những người dân vô tội này.

Nam Man Vương: Người thật giống như Vu Hậu tái sinh. Có phải mẹ của người đang phù hộ cho người không?

Triệu Linh Nhi: Mọi việc cứ giao cho tôi, tôi sẽ hóa giải cuộc chiến này.

Nam Man Vương: Nhưng... người định làm thế nào?

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok