Thư Trung Tiên, một trong những nhân vật của loạt game đơn máy "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền", xuất hiện trong "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền I" và "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền II".
Tên thật không rõ, sống trước khi đọc nhiều sách, sau khi mất đi linh hồn gắn liền với những cuốn sách và thư từ, không rõ lý do tại sao bị giam vào Tỏa Yêu Tháp. Thích sách như tính mạng, tự nhận mình hiểu biết sâu rộng, coi mình vượt trội hơn người, thích trêu đùa người khác, nhưng thực ra không hiểu sâu sắc.
Tên thật không rõ, trong cuộc sống đã đọc qua nhiều lịch sử, văn hóa và các tập truyện, nghiên cứu các tác phẩm của các bậc hiền triết. Sau khi mất, linh hồn gắn liền với những cuốn sách và thư từ. Trong suốt năm trăm năm, đã nghiên cứu vô số kinh văn của Tam Giới (Thiên, Địa, Nhân). Tự nhận mình hiểu biết sâu rộng trong học vấn và tri thức, thậm chí các thần và Phật trong thiên giới cũng không thể so sánh được, vì vậy tự xưng là "Thư Trung Tiên", tức là tiên trong sách.
-Thiên Quỷ Hoàng: Thư Trung Tiên cùng Thiên Quỷ Hoàng đều ở trong Tỏa Yêu Tháp. Vì Thiên Quỷ Hoàng đến tìm Thư Trung Tiên để hỏi cách cứu anh em bị mắc kẹt trong Hấp Yêu Đàn là Khổng Lân. Mặc dù Thư Trung Tiên có phương pháp, nhưng sau khi Thiên Quỷ Hoàng làm theo thì chỉ cứu được Khổng Lân còn mình lại bị mắc kẹt. Do đó, Thiên Quỷ Hoàng rất không hài lòng với Thư Trung Tiên.
-Lý Tiêu Dao, Triệu Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như: Lý Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như đã giúp phá hủy Tỏa Yêu Tháp, khiến Thiên Quỷ Hoàng và các quỷ khác trốn thoát, vì vậy Thiên Quỷ Hoàng coi ba người này như ân nhân.
-Lý Ức Như: Lý Ức Như là con gái của Lý Tiêu Dao và Triệu Linh Nhi, vì vậy Thư Trung Tiên cảm ơn họ đã phá hủy tháp để tự do, vì vậy Thư Trung Tiên rất chiều chuộng Lý Ức Như.
-Vương Tiểu Hổ: Do mối quan hệ với gia đình Lý, Thư Trung Tiên nhìn thấy Vương Tiểu Hổ có đai bảo vệ trên cánh tay, thông báo về nguồn gốc của "Hổ Sát".
Chân trái hay chân phải
Vào một ngày trong thời điểm câu chuyện trong "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền", Thư Trung Tiên ở tầng sáu của Tỏa Yêu Tháp đang đọc sách. Có một người đàn ông (Lý Tiêu Dao) tìm đến gọi anh ta là "lão bá". Thư Trung Tiên mắng anh ta thiếu lễ phép, yêu cầu gọi đúng là "Tiên Nhân". Lý Tiêu Dao cảm thấy kỳ lạ với cách gọi này, Thư Trung Tiên bắt đầu khoe khoang về kiến thức rộng lớn của mình. Lý Tiêu Dao sau đó gọi anh ta là "Thư Trung Tiên tiền bối", khiến Thư Trung Tiên rất vui mừng. Sau đó, Lý Tiêu Dao chuyển ngữ câu hỏi của Trầm Tư Quỷ về việc phải bắt đầu bằng chân trái hay chân phải trước đây gặp phải với Thư Trung Tiên, hỏi liệu anh ta có câu trả lời không. Thư Trung Tiên nói rất đơn giản, nhưng yêu cầu Lý Tiêu Dao dẫn anh ta đến gặp Trầm Tư Quỷ để trả lời. Sau khi nói xong, Thư Trung Tiên gắn liền với Thiên Thư, được Lý Tiêu Dao mang theo.
Lý Tiêu Dao đến trước Trầm Tư Quỷ, Thư Trung Tiên xuất hiện, chế giễu Trầm Tư Quỷ vì hỏi những câu hỏi nhạt nhẽo như vậy. Trầm Tư Quỷ tức giận vì câu hỏi này đã làm phiền anh ta suốt năm trăm năm. Thư Trung Tiên nói rằng hãy cắt cả hai chân xuống, vấn đề này sẽ không còn tồn tại. Trầm Tư Quỷ nhận ra, mở đường cho Lý Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như tiếp tục đi sâu vào tháp. Thư Trung Tiên quay trở lại Thiên Thư.
Cách ra khỏi tháp
Khi Trấn ngục Minh Vương bị Lý Tiêu Dao, Triệu Linh Nhi và Lâm Nguyệt Như đánh bại, Thiên Quỷ Hoàng chân thành tán phục, xin họ dẫn mọi người ra khỏi Tỏa Yêu Tháp. Triệu Linh Nhi nói rằng cô cũng không biết cách ra khỏi tháp. Thiên Quỷ Hoàng hỏi các quỷ có phương pháp ra khỏi tháp không, nhưng không ai đáp lại. Thư Trung Tiên xuất hiện, chế giễu vấn đề này là họ không thể nghĩ ra được. Thiên Quỷ Hoàng cảm thấy Thư Trung Tiên đang gây rối, chửi anh ta là "lão túc sách". Thư Trung Tiên không quan tâm, nói rằng anh ta là "Thư Trung Tiên" được con Nhu của cô, Thánh Linh Tiên Nữ, phong đặt, ám chỉ rằng anh có sự ủng hộ của Lý Tiêu Dao và Triệu Linh Nhi.
Triệu Linh Nhi ngăn chặn tranh cãi giữa hai người và yêu cầu Thư Trung Tiên nói ra phương pháp ra tháp để mọi người tham khảo. Thư Trung Tiên rất vui, tiếp tục kể về bối cảnh chung của Tỏa Yêu Tháp, phân tích cấu trúc xây dựng của tháp, cho rằng chỉ có phá hủy từ bên trong mới có thể đánh sập tháp; theo quan sát nhiều năm, anh ta suy đoán rằng mười một cột kiếm cuối tầng tháp là trụ cột hỗ trợ Tỏa Yêu Tháp. Thiên Quỷ Hoàng nghĩ rằng chỉ cần cắt đứt những cột kiếm này. Thư Trung Tiên nói rằng cắt đứt ở trên không hiệu quả, cần đến Hóa Yêu Thủy Túc bên dưới để tìm điểm hỗ trợ cột kiếm và phá hủy; vì tháp khóa giam quỷ, quỷ khi tiếp xúc với một giọt Hóa Yêu Thủy sẽ không chịu nổi nhưng không gây hại cho con người, nhưng người thiết kế tháp cũng không nghĩ rằng sẽ có người con người đi đến tầng cuối cùng. Lý Tiêu Dao hiểu và quyết định cùng Lâm Nguyệt Như lặn xuống Hóa Yêu Thủy để phá hủy trụ cột.
Thư Trung Tiên nhắc rằng mặt nước Hóa Yêu Thủy có một lớp dầu rất dày đặc, khó lặn xuống với trọng lượng của hai người. May mắn thay, nước trong hồ chảy chậm, cần tìm lối ra nước, khu vực gần lối ra nước chảy mạnh có lớp dầu mỏng hơn, Lý Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như có thể lặn xuống.
Lâm Nguyệt Như hỏi lối ra nước ở đâu, Thư Trung Tiên trả lời rằng vị trí lối ra nước thường thay đổi, anh ta cũng không biết ở đâu, cần họ tự tìm. Sau khi nói xong, anh quay trở lại Thiên Thư nghỉ ngơi.
Trốn thoát Tỏa Yêu Tháp
Sau đó, Lý Tiêu Dao, Triệu Linh Nhi và Lâm Nguyệt Như phá hủy các cột kiếm, khiến Tỏa Yêu Tháp sụp đổ, Thư Trung Tiên cũng tận dụng cơ hội trốn thoát.
Hồi Hồn Tiên Mộng
Vu Hậu dùng Hồi Hồn Tiên Mộng đưa Lý Tiêu Dao trở lại mười năm trước, Lý Tiêu Dao ở La Sát Động gặp "Lâm Nguyệt Như", Thư Trung Tiên xuất hiện nhắc nhở Lý Tiêu Dao rằng đây là ảo ảnh do Huyễn Ảnh tạo ra theo ký ức của anh, yêu cầu Lý Tiêu Dao tin tưởng vào phán đoán của mình. Vì vậy, Lý Tiêu Dao vượt qua được ma quỷ tâm linh, tiêu diệt Lâm Nguyệt Như giả mạo.
Kỷ niệm sinh nhật Ức Như
Vào thời điểm chính thức của câu chuyện trong "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền II" (chín năm sau thời điểm câu chuyện trong "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền"), vì hôm nay là sinh nhật của Lý Ức Như, con gái của Lý Tiêu Dao và Triệu Linh Nhi, Thư Trung Tiên đến Tiên Linh Đảo để tổ chức tiệc sinh nhật cho cô bé. Lâm Thiên Nam, Thư Trung Tiên và A Nô cũng đến chúc mừng sinh nhật. Không ngờ Lý Ức Như lén lút thoát khỏi đảo, bị Vương Tiểu Hổ đưa trở lại. Bà Lý Đại Nương ở ngoài cung Thủy Nguyệt đã quát phá Lý Ức Như và bảo cô bé về nhà để bị phạt. Lý Ức Như vào nhà thấy rất nhiều người, rất ngạc nhiên. Thư Trung Tiên nói cô bé sinh nhật thì run rẩy như chuột con. Lý Ức Như mới nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của mình.
Lý Ức Như yêu cầu Thư Trung Tiên tặng quà sinh nhật. Thư Trung Tiên nói rằng anh ta không mang quà đến, nhưng dự định ở lại đây một thời gian, kể cho cô bé nghe những câu chuyện thú vị mà mình biết, coi đó là quà sinh nhật. Lý Ức Như rất vui vì cô bé thích nghe Thư Trung Tiên kể chuyện. Thư Trung Tiên nghe nói trong phòng thuốc Đan của cung Thủy Nguyệt có nhiều sách vở cổ điển, nên anh ta đi trước để xem sách.
Hổ Sát
Khi Vương Tiểu Hổ đi qua, Thư Trung Tiên gọi dừng lại, nói rằng đã chú ý đến chiếc đai bảo vệ trên tay anh ta, nên muốn Vương Tiểu Hổ tiến lại gần để xem kỹ hơn.
Sau khi quan sát kỹ, Thư Trung Tiên nói rằng chiếc đai bảo vệ đó là "Hổ Sát", một thần thú cổ đại do đệ tử đầu tiên của phái Thiên Sư Môn, Trương Đông Lâm, thu phục. Tuy nhiên, Hổ Sát đã bị chôn cùng sau khi trương phụ, đệ tử thứ ba, qua đời để trấn giữ lăng mộ, Thư Trung Tiên không hiểu tại sao Hổ Sát lại xuất hiện trên cánh tay của Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ kể lại những trải nghiệm kỳ lạ tại lăng mộ Thiên Sư, Thư Trung Tiên mới biết Vương Tiểu Hổ sinh vào năm con Hổ, do đó suy luận Vương Tiểu Hổ có định mệnh bẩm sinh giống thần thú Hổ Sát, ít người có thể có. Thêm vào đó, vì Vương Tiểu Hổ không có ý nghĩ xấu, Hổ Sát không nuốt chửng anh ta mà thay vào đó gắn liền với cánh tay anh ta và hợp nhất cùng anh. Thư Trung Tiên nói với Vương Tiểu Hổ rằng Hổ Sát đã trở thành thần thú bảo hộ của anh ta, vì vậy khi đi phiêu lưu trong giang hồ, Hổ Sát sẽ là một trợ thủ lớn, các quỷ nhỏ chỉ biết chạy trốn. Tuy nhiên, còn một vấn đề là Thư Trung Tiên vẫn còn băn khoăn vì lăng mộ Thiên Sư có Hổ Sát trấn giữ, không thể xuất hiện những quỷ như Vương Tiểu Hổ nói. Nhưng Thư Trung Tiên không còn quan tâm, tiếp tục đọc sách trong cung Thủy Nguyệt.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần VIII
Tạo nhân vật phản diện cũng cần kỹ thuật!
Kiến trúc đặc thù và đạo cụ trong Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng!
Sơ lược Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Phong Lăng Thiên Hạ
Những tâm đắc khi sáng tác của Đường Gia Tam Thiếu
Mục Đồng Thính Trúc: Bị sinh kế đưa lên con đường sáng tác.
Review tiểu thuyết Tiểu Thuyền Ba Năm Lại Ba Năm
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.